Người lập kỷ lục về chống đẩy

Thứ Hai, 08/05/2006, 08:00

Sau mỗi lần vượt qua những thành tích đạt được, anh "ngộ" ra rằng, không chỉ sức lực mà cả ý chí đã giúp anh tự "khám phá" bản thân mình. Và cũng chính vì điều ấy mà anh luôn hào hứng với việc phá kỷ lục đã lập ra.

Chỉ trong 11 phút, chống đẩy được gần 400 lần, trong 1 phút, chống đẩy nhanh được 91 lần. Đó là kỷ lục của anh Đặng Tân Biên, 26 tuổi ở Hạ Đình, Hà Nội đã lập trên chương trình Chuyện lạ Việt Nam. Nhưng trước sự chứng kiến của chúng tôi gần đây nhất, anh khoe đã tự phá kỷ lục của mình và kỷ lục mới của anh là 620 lần chống đẩy trong vòng 12 phút và chống đẩy nhanh là 103 lần trong 1 phút.

Để có thể trở thành nhân vật trong chương trình Chuyện lạ Việt Nam và là người đầu tiên lập kỷ lục về chống đẩy, đối với anh Đặng Tân Biên đó là một quá trình rèn luyện đầy kiên trì. Người ta hay hình dung, người chống đẩy chuyên nghiệp thường có vóc dáng vạm vỡ, to cao thì nhìn ngoài đời, Đặng Tân Biên nhỏ thó, chỉ cao 1,57m. Nhưng có một đặc điểm mà ai cũng nhận ra Biên là dân “nghiện” chống đẩy ấy là hai vai của anh phát triển hơn bình thường và bắp tay của anh to hơn bắp chân.

Chống đẩy đã giúp anh Biên có thể lực để làm tốt công việc ở xưởng sửa chữa ôtô.

Từ năm 18 tuổi, Biên đã tập chống đẩy hằng ngày. Vì theo học karatedo tại võ đường Đoàn Đình Long, Biên phải chống đẩy như một môn rèn luyện thể lực đầu tiên và bắt buộc, mỗi ngày khoảng 20 phút chống đẩy. Không chỉ Biên mà bất kể ai trong võ đường cũng phải tập như vậy. Nhưng Biên kể có lẽ riêng anh là người chống đẩy nhiều nhất mỗi khi thi lên bậc, lên đai. Trong khi võ đường đặt ra mỗi lần thi chỉ cần 30 lần chống đẩy thì Biên vượt xa con số này, bao giờ cũng là xấp xỉ 100 lần. Và cứ mỗi lần vượt con số quy định 5 lần, Biên được cộng 1 điểm. Anh Biên nói: “Đạt được con số chống đẩy như vậy không phải vì Biên muốn “trội” hơn các môn sinh khác mà chỉ muốn “khám phá” thể lực của mình tới mức nào. Và sau mỗi lần đạt một con số cố định nào đó, Biên lại muốn tự “phá” nó để tạo nên một con số mới”. Chính nhờ mỗi lần muốn “khám phá” như vậy mà không biết bao lần, Biên được cộng điểm từ phía các huấn luyện viên.

Học karatedo tại võ đường Đoàn Đình Long được một thời gian, do yêu cầu của gia đình, hơn nữa vì kinh tế ở nhà không dư dả nên anh phải từ giã võ đường để kiếm kế sinh nhai mặc dù, có lúc nhờ khả năng học karatedo mà Biên từng đứng trong hàng ngũ của Đội tuyển trẻ Công an nhân dân.

Rời võ đường, bài tập duy nhất Biên còn giữ lại cho mình chính là chống đẩy. Như một phương pháp thể dục để giữ gìn sức khỏe, hằng ngày, anh dành 15 phút vào buổi sáng để chống đẩy. Lúc này số lần chống đẩy của anh luôn giữ ở con số 100. Đến khi có người gợi ý: “Tại sao anh không lập kỷ lục về chống đẩy?” thì Biên quyết tâm rèn luyện để vượt qua những con số mà anh đã đạt được, đồng thời trở thành người đầu tiên lập kỷ lục về môn này. Biên kể mới đầu, từ 100 anh chống đẩy lên 150 rồi đẩy tiếp lên đến 200 trong một thời gian chỉ tính bằng ngày.

Sau đó được biết có người đăng ký kỷ lục chống đẩy trên VTV3 với con số hơn anh, Biên lại tiếp tục tập luyện để cuối cùng khi tham gia chương trình Chuyện lạ Việt Nam, anh đã lập kỷ lục với thành tích như đã nêu ở trên. Kể lại thời gian luyện tập, Biên nói: “Có những ngày chống đẩy nhiều quá, hai tay tê dại và người run lẩy bẩy. Vợ tôi thấy vậy, phải lên tiếng: “Việc gì phải tự làm khổ mình thế!”, mặc dù thường ngày cô ấy rất đồng tình với đam mê của tôi. Nhưng sau mỗi lần vượt qua những thành tích đạt được, tôi “ngộ” ra rằng, không chỉ sức lực mà cả ý chí đã giúp tôi tự “khám phá” bản thân mình. Và vì điều ấy, tôi luôn hào hứng với việc phá kỷ lục đã lập ra”.

Hiện nay, anh Biên đang làm việc tại một xưởng sửa chữa ôtô nằm trên đường Láng Hạ. Kết quả của việc luyện tập chống đẩy đã giúp anh rất nhiều trong công việc vốn vất vả này

Duy Hưng
.
.