Những ngôi sao được mến mộ nhất World Cup 2006
1. Michael Owen (Anh)
Dù phải rời khỏi giải đấu sớm do chấn thương, nhưng phong cách thi đấu hào hoa, lịch sự, cũng không kém phần quyết liệt của Michael Owen chiếm được cảm tình của đông đảo fans hâm mộ.
2. Miroslav Klose (Đức)
Là một ứng cử viên Vua phá lưới của giải - Klose - cầu thủ mang 2 quốc tịch Đức - Ba Lan đang làm các cổ động viên đội nhà ngây ngất nhờ phong cách thi đấu quyết liệt, hiệu quả và đầy tinh thần đồng đội. Hy vọng anh sẽ đem vinh quang về cho đội chủ nhà.
3. Iker Casillas (Tây Ban Nha)
Hiện là thủ môn của CLB Real Madrid, Casillas là thủ môn tài năng hiếm thấy trong làng bóng đá thế giới. Khi mới 19 tuổi, anh đã như bức tượng đồng vững chắc trước cầu môn của Real Madrid, và có công trong việc đưa đội bóng này vô địch châu Âu năm 2000. Nhưng các fans hâm mộ của Đội tuyển Tây Ban Nha không còn được thấy anh tiếp tục trình diễn tài năng của mình tại World Cup lần này, bởi đội tuyển của Casillas cũng đã phải chia tay giải sau thất bại trước Đội tuyển Pháp.
4. Zinedine Zidane (Pháp)
Với 2 cú sút tung lưới Đội tuyển Brazil, Zidane đã đưa Đội Pháp đoạt chức vô địch World Cup 1998. Các fans hâm mộ cho rằng trên thế giới này, ngoài vũ điệu Samba của Brazil, còn có lối chơi bóng đá lãng mạn của Pháp. Vừa qua, Zidane tuyên bố rằng, sau World Cup 2006, anh sẽ giã từ sân cỏ.
5. Francesco Totti (Italia)
Với nét đẹp rất đàn ông, tiền đạo của AS Roma thực sự là điểm hút các fans nữ, nhất là cặp mắt xanh của các siêu người mẫu Italia. Không chỉ nổi bật trên sân cỏ với những đường banh tuyệt vời, mà bên ngoài sân, nhất cử nhất động của vị "hoàng tử thành Roma" này đều được giới truyền thông theo dõi sát sao. Tuy nhiên Totti lại rất hạnh phúc bên vị hôn thê xinh đẹp Blasi.

Các danh thủ Miroslav Klose, Iker Casillas, Zinedine Zidane, Francesco Totti, Pavel Nedved, Thiery Henry, Robin Van Persie, Ronaldino Gaucho, Hideioshi Nakata.
6. Pavel Nedved (Cộng hòa Séc)
Được bầu chọn là “Europe Footballer” năm 2003, với mái tóc dài rất riêng, Pavel Nedved như một con thoi thoăn thoắt theo từng đường bóng trên sân cỏ, khiến người ta cho rằng dường như anh có một nguồn năng lượng vô tận, dù cho đội nhà đang chiếm ưu thế hay đang bị dẫn điểm. Năm nay ở tuổi 34, nhưng Pavel Nedved vẫn lượn khắp sân không hề biết mệt, ngay cả những buổi tập luyện, anh cũng luôn là người đến sớm nhất và ra về trễ nhất.
7. Thiery Henry (Pháp)
Người ta xem anh đá bóng như xem một vũ công điêu luyện đang trình diễn trên sân cỏ; các bước dẫn bóng tràn đầy nghệ thuật lãng mạn, tốc độ di chuyển nhanh như một cơn lốc, cú ghi bàn khôn khéo, trôi chảy như người ta uống một ngụm rượu nho ngọt ngào... Và Thiery Henry là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử của CLB Arsenal, sau khi tham gia CLB này năm 1999, anh đã ghi được 200 bàn.
8. Robin Van Persie (Hà Lan)
Với tài nghệ vượt tuổi tác, mới 22 tuổi, nhưng Van Persie thực sự là một ngôi sao sáng. Tại CLB Arsenal, anh là đối tác tuyệt vời của Thiery Henry, còn tại World Cup, Van Persie là siêu sao thế hệ mới trong thế trận của Đội tuyển Hà Lan. Đáng tiếc cho anh, Đội tuyển Hà Lan đã phải từ bỏ cuộc chơi do thất bại 0-1 trước Bồ Đào Nha tại vòng đấu 1-16.
9. Ronaldino Gaucho (Brazil)
Ronaldino Gaucho là người đàn ông duy nhất trên thế giới biết dùng trái bóng như một trò ảo thuật trên sân cỏ. Liên tục được FIFA bình chọn là “FIFA World Footballer” năm 2004-2005, Ronaldino làm người ta bị mê hoặc những đường banh như vũ điệu Samba bốc lửa của anh. Không có gương mặt đẹp trai, nhưng nụ cười luôn nở trên môi, Ronaldino thực sự là một người đàn ông rất có duyên!
10. Hideioshi Nakata (Nhật Bản)
Chàng cầu thủ này thực sự là một ngôi sao sáng của xứ sở mặt trời mọc. Hiện đang là tiền vệ của CLB Bolton, Anh, Nakata là niềm tự hào sân cỏ của người Nhật. Tuy nhiên, tại World Cup năm nay, Nakata đơn thương độc mã đã không thể làm nên một Đội tuyển Nhật mạnh mẽ như World Cup 2002, và với 1 trận hòa và 2 trận thất thủ thảm hại, Nakata đã phải cùng đội giã biệt World Cup 2006 về nước
