Sự cố hy hữu do… chuột!

Thứ Ba, 23/10/2018, 10:17
Chiếc chuyên cơ đặc biệt mang phiên hiệu "Konrad Adenauer" - tôn vinh vị Thủ tướng Đức đầu tiên K. Adenauer (1876-1967) - bỗng nhiên dở chứng không thể cất cánh, do bị… chuột gặm đứt dây cáp bảng điều khiển điện tử, buộc phái đoàn phải ở lại chờ khắc phục sự cố hy hữu.

Sau khi tham dự khóa họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), tổ chức tại Bali (Indonesia) từ ngày 8 đến 14-10 vừa qua, phái đoàn Cộng hòa Liên bang Đức do Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính Olaf Scholz dẫn đầu ra sân bay trở về nước.

Nhưng chiếc chuyên cơ đặc biệt mang phiên hiệu "Konrad Adenauer" - tôn vinh vị Thủ tướng Đức đầu tiên K. Adenauer (1876-1967) - bỗng nhiên dở chứng không thể cất cánh, do bị… chuột gặm đứt dây cáp bảng điều khiển điện tử, buộc phái đoàn phải ở lại chờ khắc phục sự cố hy hữu.

Riêng Bộ trưởng O. Scholz không thể nấn ná thêm, phải kịp thời có mặt ở Đức tham dự phiên họp quan trọng của Ban lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội (SPD) mà ông đang giữ chức Phó chủ tịch, trước thềm cuộc bầu cử Nghị viện bang Bavaria vốn là địa bàn trọng yếu. Rốt cục chẳng còn cách nào khác, Bộ trưởng O. Scholz phải tự bỏ tiền túi mua vé máy bay thương mại về Berlin. 

Ngặt nỗi tại Bali lại không có đường bay thẳng tới Đức, khiến ông O. Scholz phải quá cảnh 2 lần ở Hồng Kông và Zurich (Thụy Sĩ) sau 22 tiếng đồng hồ hành trình, gấp đôi thời gian nếu bay bằng chuyên cơ "Konrad Adenauer".

Q.Long (theo Reuters)
.
.