Trực thăng… đạp chân

Thứ Năm, 15/08/2013, 16:40

Tại một sân bóng đá mini trong nhà ở vùng Ontario (Canada), nhóm thiết kế Aero Velo đã giới thiệu một mô hình có thể bay lên theo chiều thẳng đứng nhờ sức người, đoạt giải thưởng Sikorsky danh giá dành cho những sáng tạo mang tính đột phá.

Mô hình có tên gọi là "Atlas", trông giống một chiếc máy bay 2 thân trong Thế chiến I với sải cánh rộng 47m, cùng trọng lượng riêng nặng 54kg đã bay lên độ cao 3m so với mặt đất, rồi "lơ lửng" tới 64 giây đồng hồ lập kỷ lục mới về thời gian ở trên không lâu nhất.

Một người ngồi trên chiếc xe đạp có khung làm từ thép carbon siêu nhẹ, được thiết kế treo bên dưới có dây chằng từ từ đạp, khiến lực cơ truyền qua trục chuyển động tới 4 trục cánh quạt gắn ở 4 góc, với mỗi trục dài 10m khi quay quạt tạo ra lực đẩy giúp mô hình bay lên.

"Đúng ra nên gọi đây là trực thăng đạp chân", anh Todd Reichert trưởng nhóm Aero Velo, cho biết.

Được biết giải thưởng Sikorsky thành lập từ năm 1980, với tiêu chí giúp con người hiện đại không phụ thuộc vào năng lượng của thiên nhiên, được trao cho các sáng chế tạo ra thiết bị bay nhờ sức người. Điều tiên quyết là phải đạt tới độ cao từ 3m trở lên, cùng phần thưởng hiện kim đi kèm là 250.000 USD.

Khoảnh khắc cất cánh.

Trong lịch sử hơn 3 thập niên hình thành giải chỉ có 3 nhóm thiết kế được trao tặng. Đầu tiên là các chuyên gia thuộc Hãng Honda của Nhật Bản, từng nhận giải vào năm 1994 bởi mô hình bay lên cao hơn 3m trong thời gian 14 giây; thứ đến là đội thiết kế của các sinh viên thuộc Trường đại học Kỹ thuật ở tiểu bang Maryland (Mỹ), cùng thành tích mô hình lơ lửng trên không trung tới 54 giây đồng hồ

Q.Phú (theo Reuters)
.
.