Bé trai hơn 1 tuổi cắn chết rắn hổ mang
Một bé trai tại bang Bihar, Ấn Độ đã khiến dư luận kinh ngạc khi cắn chết một con rắn hổ mang sau khi bị nó tấn công. Sự việc xảy ra hôm 25/7 tại thị trấn Bettiah, gần biên giới Ấn Độ - Nepal.

Cậu bé tên Govinda Kumar, trong lúc đang chơi tại nhà, đã ném gạch về phía một con rắn hổ mang do tò mò. Con rắn lập tức lao tới, quấn quanh hai bàn tay cậu bé và cắn. Trong tình huống nguy hiểm, thay vì khóc lóc hay bỏ chạy, Govinda đã cắn ngược lại vào đầu con rắn khiến nó chết tại chỗ.
Bà của bé kể lại: “Chúng tôi phát hiện con rắn trong tay cháu, mọi người hoảng hốt chạy tới thì thấy nó đã bị cắn chết”.
Ngay sau đó, Govinda được đưa tới trung tâm y tế gần làng, rồi chuyển đến Bệnh viện Cao đẳng Y khoa Chính phủ (GMCH) để điều trị. Các bác sĩ cho biết cậu bé chỉ bị ảnh hưởng nhẹ do nọc độc, bị ngất xỉu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Bác sĩ Saurabh Kumar từ GMCH xác nhận: “Bé đã ổn định, đang được theo dõi chặt chẽ và điều trị tích cực”. Hiện sức khỏe của bé Govinda đang dần hồi phục.
Vụ việc tương tự thu hút sự chú ý trước đó, vào tháng 8/2024, cũng tại bang Bihar, một bé trai 1 tuổi khác từng cắn chết rắn vì tưởng là đồ chơi. Tuy nhiên, con rắn khi đó không có độc.