Bới 18 tấn rác để tìm lại nhẫn cưới
Khi đang ăn tối cùng chồng, Jeannine Van Ysseldyk, một phụ nữ đến từ British Columbia (Canada), phát hiện chiếc nhẫn cưới trên tay đã biến mất.

Sau khi kiểm tra camera an ninh, bà Jeannine và chồng Steve Van Ysseldyk nhìn thấy chiếc nhẫn đã rơi vào một chiếc túi rác trong lúc bà Jeannine dọn dẹp nhà cửa. “Khi phát hiện mất nhẫn, mặt vợ tôi hoảng loạn, vô hồn. Chúng có giá trị tình cảm rất lớn”, Steve kể lại.
Không muốn chứng kiến vẻ mặt buồn rầu của vợ, sáng hôm sau, Steve quyết định đến bãi rác Mission Sanitary tìm nhẫn với manh mối duy nhất là hình ảnh chiếc túi rác màu xanh nhạt. Denny Webster, người điều hành cơ sở ủ phân hữu cơ tại bãi rác, nghĩ rằng ông Steve “thật điên rồ”, nhưng vẫn đồng ý để Steve thử tìm kiếm trong khoảng 18 tấn rác hữu cơ, đổ đầy khoảng 3 xe tải.
Sau khi đeo găng tay, Steve dùng xẻng bới từng khối rác, và thật may mắn, sau vài giờ, ông đã tìm thấy chiếc túi với chiếc nhẫn bên trong. "Tôi cứ tưởng đã mất chúng vĩnh viễn. Anh ấy quả là một người đàn ông, một người chồng tuyệt vời", bà Jeannine ca ngợi chồng.