Khi tầm nhìn không đến từ đôi mắt
Ông Erik Weihenmayer (Mỹ) được chẩn đoán mắc bệnh tách võng mạc từ nhỏ và hoàn toàn mất thị lực ở tuổi 14. Khởi đầu đầy thử thách ấy không ngăn ông trở thành nhà leo núi mù đầu tiên chinh phục Everest năm 2001 và hoàn tất thử thách leo 7 ngọn núi cao nhất của 7 châu lục vào năm 2002.
Trong cuộc phỏng vấn với Guinness World Records (GWR), Erik khẳng định thành tích của mình là sự kết hợp giữa tinh thần tiên phong và khả năng chấp nhận “rủi ro chiến lược”. Năm 2026, ông được vinh danh là GWR ICON và nhận chứng chỉ chữ nổi Braille đầu tiên của tổ chức. Erik chia sẻ rằng thật khó tin khi những kỷ lục từng mê hoặc ông thuở nhỏ giờ ghi tên chính mình.
Tuổi thơ của Erik gắn với thể thao nhưng khi thị lực suy giảm, ông chọn cách thích nghi thay vì buông bỏ. Từ bóng rổ chuyển sang đấu vật, ông nhanh chóng đạt thành tích cấp bang và quốc gia, trước khi được trao Huân chương Dũng cảm của Đại sảnh Danh vọng Đấu vật Quốc gia năm 1996. Sau khi chinh phục Bảy Đỉnh Núi, ông Erik tiếp tục những cuộc phiêu lưu mạo hiểm khác như marathon, đạp xe địa hình, chèo kayak vượt Grand Canyon hay thậm chí bay dù lượn.

Cái chết của chú mèo đắt nhất hành tinh
Giá đỡ bánh kem đắt nhất thế giới