Người đàn ông cụt 3 chi vượt Thái Bình Dương
Craig Wood, cựu binh người Anh, vừa lập nên kỳ tích hiếm có khi trở thành người đầu tiên bị cụt ba chi vượt Thái Bình Dương một mình mà không cần hỗ trợ bên ngoài.

Hành trình khởi hành từ Puerto Vallarta (Mexico) ngày 25/3 và kết thúc tại Hiroshima (Nhật Bản) vào ngày 24/6, sau 90 ngày lênh đênh và vượt hơn 7.500 hải lý (13.900 km).
Ở tuổi 18, cuộc đời Craig thay đổi mãi mãi khi anh giẫm phải một quả bom tự chế ở Afghanistan, khiến anh mất hai chân và bàn tay trái. Quá trình hồi phục kéo dài 4 năm với vật lý trị liệu gian khổ và đấu tranh tinh thần khốc liệt. Niềm đam mê chèo thuyền thuở nhỏ đã giúp anh tìm lại ý chí sống và trở thành động lực cho hành trình chinh phục đại dương.
Trên con thuyền catamaran Sirius II dài 41 foot, Craig vừa tự lái vừa đảm nhiệm mọi công việc: từ điều hướng, sửa chữa hỏng hóc, đến trồng cà chua và nướng bánh mì. Chuyến đi nhằm gây quỹ cho hai tổ chức từ thiện, đồng thời truyền cảm hứng phá bỏ giới hạn bản thân. “Đừng để nỗi sợ ngăn bạn thử điều mới. Tự mình khám phá giới hạn - bạn sẽ ngạc nhiên với những gì mình làm được”, Craig chia sẻ.