Nữ thần 2 tuổi ở Nepal
Một bé gái 2 tuổi ở Nepal vừa chính thức được tôn phong làm Kumari - “nữ thần đồng trinh”, biểu tượng linh thiêng được cả cộng đồng Hindu và Phật giáo tại quốc gia Nam Á tôn thờ.

Bé Aryatara Shakya (2 tuổi 8 tháng) đã được chọn thay thế Trishna Shakya (11 tuổi) để trở thành nữ thần Kumari mới của Nepal. Cô bé được gia đình đưa đến Cung điện Kumari ở Kathmandu - nơi sẽ là “nơi ở thiêng” của bé trong suốt nhiệm kỳ làm nữ thần.
Theo truyền thống, các Kumari được chọn từ dòng tộc Shakya thuộc cộng đồng Newar bản địa ở thung lũng Kathmandu. Ứng viên được tuyển chọn trong độ tuổi 2 - 4, phải có làn da không tì vết; mắt, tóc và răng hoàn hảo, đồng thời không được sợ bóng tối.
Lễ tôn phong diễn ra đúng ngày thứ 8 của Dashain, lễ hội kéo dài 15 ngày kỷ niệm chiến thắng của thiện trước ác. Hàng trăm người dân đã xếp hàng cúi đầu chạm trán vào bàn chân của bé Aryatara - cử chỉ thể hiện sự tôn kính tối thượng.
Tân nữ thần sẽ bắt đầu ban phước lành cho người dân vào ngày 2/10, trong đó có Tổng thống Nepal. Trong khi đó, cựu Kumari Trishna Shakya, người đảm nhiệm vai trò này từ năm 2017, đã rời cung điện và sẽ nhận trợ cấp hưu 110 USD/tháng từ chính phủ.