Nhói lòng với những cuộc gọi cầu cứu trong đêm lũ

Thứ Tư, 19/11/2025, 23:02

Tối 19/11, nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ xuống hạ lưu sông Ba Hạ, tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều khu vực ở phường Hoà Hiệp, xã Hoà Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Tây, phường Tuy Hoà… bị cô lập vì nước lớn. Trong đêm tối, nhiều người dân đang bị mắc kẹt liên tục gọi điện, nhắn tin kêu cứu.

Theo nhiều người dân ở Đông Đắk Lắk, đây là trận lụt lịch sử mà họ chưa từng chứng kiến. Nước lũ lên rất nhanh, mạnh, lớn bất ngờ khiến người dân hầu hết ở các xã, phường Đông Đắk Lắk trở tay không kịp. Trong đêm tối, hàng nghìn tin nhắn, cuộc gọi cầu cứu trong đêm được gửi đến Trung tâm chỉ huy tiền phương trực cứu nạn, cứu hộ tỉnh Đắk Lắk.

“Cứu nhà e với. Nhà hơn 10 người. Trẻ nhỏ em bé người già. Nuớc đang lên cao quá. Không còn chỗ trú tránh đc ạ. Xin cứu giúp với ạ”, “Xóm Tây Vĩnh, Phú Hòa (Hòa An cũ đi ạ) . Nhà có 2 em bé, 2 người già và 3 người lớn đang cần hỗ trợ ạ. Nước đang lên nhiều ngập đến cổ rồi ạ”, “Nhà không có áo phao ạ. Ở Bầu Ngang, xóm Đồn, thôn Phú Phong, xã Hòa Đồng (huyện Tây Hòa cũ). Sắp không trụ nỗi nữa rồi ạ. Mong đội cứu hộ cứu nhà e với ạ”…

Nhói lòng với những cuộc gọi cầu cứu trong đêm lũ -0
Hàng trăm tin nhắn kêu cứu trong đêm lũ được gửi đến một Panager nhờ giúp đỡ.

Trong vô vàn cuộc gọi cầu cứu ấy, có những cuộc nhắn thoáng qua từ những vùng lũ mất điện, người dân mất liên lạc do không có điện để sạc điện thoại, trước khi hết pin, họ phải gọi cho người thân ở xa lên mạng tìm lực lượng cứu giúp. Những người Đắk Lắk xa quê suốt đêm cũng thức trắng ngóng về nơi những người thân của mình đang mắc kẹt trong vùng lũ dữ. Họ không còn cách nào khác gọi điện thoại cho lực lượng cứu hộ hoặc lên mạng xã hội nhờ cứu giúp người thân của mình. Trong những lời kêu cứu ấy, một người phụ nữ đã đăng tải đoạn clip chỉ có âm thanh, không có hình ảnh vì trời tối đen, gây ám ảnh cộng đồng mạng.

Trong những lời kêu cứu ấy, một người phụ nữ đã đăng tải một đoạn video clip nhưng chỉ có âm thanh, không có hình ảnh vì trời tối đen, gây ám ảnh cộng đồng mạng. Trong đoạn clip này, người phụ nữ vừa khóc vừa thông tin chị và 2 con nhỏ đang ở trên mái nhà, trời tối, mưa lớn và cầu cứu.

Nhói lòng với những cuộc gọi cầu cứu trong đêm lũ -0
Cả gia đình chen chúc trong chiếc thuyền khi nước đang dâng cao trong đêm khuya.

Gần 22h khuya, chúng tôi đã liên hệ qua số điện thoại đăng tải thông tin cầu cứu thì bên kia đầu dây, một người phụ nữ giới thiệu mình tên Đỗ Thị Hồng Đào (SN 1994, trú tại nhóm 3 Bầu Trạnh Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ Đông (cũ), nay là xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk). Qua cuộc điện thoại ngắt quãng vì tiếng mưa, chị Đào cho biết, hiện chị đang ở trên mái nhà cùng 2 đứa con nhỏ, chồng chị đi làm thợ hồ ở TP Hồ Chí Minh. “Cả xóm nằm giữa đồng nên chỉ có 4 nhà. Hiện nhà tôi và một nhà hàng xóm cũng có mẹ và 2 con nhỏ đang ngồi trên nóc nhà cầu cứu”, chị Đào nói.

Cũng theo chị Đào, khoảng 10h sáng cùng ngày, nước lũ lên cao nên chị đã liên hệ để giải cứu nhưng không được. Đến khoảng 17h cùng ngày, khi nước tiếp tục dâng cao nên chị đã đưa 2 con nhỏ lên mái nhà và tiếp tục cầu cứu nhưng bất thành. “Hiện 2 con nhỏ của tôi lạnh cóng, chịu không nổi nữa rồi anh anh ơi. Anh tìm cách liên hệ cứu mẹ con em với!”, chị Đào khóc nức nở nói.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo xã Tuy An Tây cho biết, hàng trăm ngôi nhà tại Vùng 8 và Vùng 9 của xã đang bị ngập nặng. Hiện lực lượng cứu hộ đang xuyên đêm tối để đưa hàng chục người đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do nước chảy xiết, nhiều khu vực chưa thể tiếp cận, nhiều người dân vẫn đang mắc kẹt trên mái nhà.

Còn tại xã Đồng Xuân, nơi ngập lụt nặng nhất với 20 thôn đều bị nước lũ chia cắt, nhiều trường hợp người dân đăng tải trên mạng xã hội cầu cứu do nước ngập, nhiều người trèo lên mái nhà sắp bị nước lũ “nuốt” chờ ứng cứu trong đêm.

Nhói lòng với những cuộc gọi cầu cứu trong đêm lũ -0
Một em bé ngủ trên chiếc bàn khi dưới nhà nước đang ngập dâng lên cao.

Tại xã Tây Hòa, nước lũ dâng nhanh khiến 14/21 thôn bị ngập, cô lập, số nhà bị ngập nước khoảng 3.100 nhà, số hộ phải sơ tán khoảng 135 hộ với 487 người. Ông Phan Xuân Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tây Hòa cho hay, địa phương đã và đang huy động tối đa nhân lực khẩn trương đưa người dân ở các vùng ven sông Ba và khu vực nguy hiểm về hội trường UBND xã để bảo đảm an toàn. “Việc sơ tán dân được thực hiện xuyên suốt trong đêm để làm sao cố gắng đưa người dân những nơi nguy hiểm đến nơi tránh trú an toàn”, ông Hạnh nói.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ cùng với 8.088 phao tròn cứu sinh, 7.179 áo phao, 60 xe ô tô,  57 ca nô, xuồng máy, 69 phao bè cứu sinh, 350 bộ nhà bạt các loại… để hỗ trợ các địa phương triển khai phương án ứng phó, sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, chuẩn bị vị trí bãi cất, hạ cánh máy bay trực thăng cứu hộ, cứu nạn khi thời tiết thuận lợi. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ từ nhiều lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ các hộ dân sơ tán đến nơi an toàn.

Văn Thành
.
.