Tạm biệt kỷ nguyên hoàng kim của Sir Alex Ferguson
Giggs không ở lại để chờ thành Zidane mới
Giống như Zinedine Zidane, người từ lâu đã được Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid “quy hoạch” sẵn cho chiếc ghế HLV trưởng CLB này, Ryan Giggs cũng được đồn đoán sẽ là người dẫn dắt Manchester United trong tương lai gần. Về cơ bản Giggs có nhiều tố chất giống như Zidane. Anh là một tượng đài lớn trong lịch sử CLB, có uy tín, tiếng nói và am hiểu Manchester United đến từng chân tơ, kẽ tóc.
Giggs từng làm HLV tạm quyền và dẫn dắt "Quỷ đỏ" 4 trận cuối của mùa giải 2013-14, sau khi David Moyes bị sa thải. Ở 2 mùa giải tiếp theo, khi Louis van Gaal nắm quyền tại sân Old Trafford, Giggs tiếp tục nắm vai trò là trợ lý cho vị chiến lược gia người Hà Lan. Đây được coi là bước học việc của cựu danh thủ người xứ Wales để có thể đảm đương vị trí HLV trưởng sau này.
Nhưng khi Mourinho cập bến Manchester United, Giggs đã buộc phải đưa ra một sự lựa chọn khó khăn: tiếp tục kiên nhẫn chờ thời tại đội bóng của đời mình hay ra đi để khẳng định mình. Vấn đề nằm ở chỗ, khi Mourinho trở thành HLV trưởng Manchester United, vị chiến lược gia này không muốn trao vai trò trợ lý cho Giggs.
Người đặc biệt muốn trọng trách ấy được giao cho Rui Faria, trợ lý đắc lực đã đồng hành cùng ông nhiều năm qua. Như vậy, nếu ở lại, Giggs sẽ phải giữ một vị trí thấp hơn trong ban huấn luyện đội I, hoặc cũng có nguồn tin cho rằng ban lãnh đạo CLB muốn anh xuống làm việc ở đội trẻ giống như người đồng đội cũ Nicky Butt.
Chính Zidane – người vừa đưa Real Madrid giành vinh quang tột đỉnh tại UEFA Champions League cũng đã phải mất 6 năm nếm mật nằm gai tại Bernabeu (từ năm 2010), trải qua rất nhiều vị trí khác nhau trước khi chính thức được đứng mũi chịu sào.
Nhưng Giggs đã không lựa chọn như Zidane. Theo báo chí Anh, sau quãng thời gian suy nghĩ trong kì nghỉ ở Dubai, Giggs đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Anh cảm thấy bản thân đã sẵn sàng cho công việc HLV và muốn chứng tỏ khả năng của mình ở bên ngoài Old Trafford. Nhất là khi, hiện có nhiều CLB ở Anh như Everton, Blackburn Rovers, Leeds United... đang tìm kiếm HLV mới.
![]() |
Tạm biệt kỷ nguyên hoàng kim
Sự ra đi của Ryan Giggs có thể coi là dấu chấm hết cho kỷ nguyên hoàng kim của Sir Alex Ferguson tại Manchester United. Người đàn ông 42 tuổi này chính là một trong những cái tên tiêu biểu của thế hệ vàng 1992 – thế hệ thành công bậc nhất trong lịch sử “Quỷ đỏ”.
Tổng cộng, Giggs đã có 27 năm chơi bóng trong màu áo "Quỷ đỏ" (tính từ khi gia nhập đội trẻ năm 1987). Anh gần như đã chứng kiến và trải qua mọi vinh quang mà CLB này có được dưới triều đại Alex Ferguson, chỉ trừ chiếc Cúp FA ở mùa giải 1989-1990 (đến mùa 1990-1991, Giggs mới được đôn lên đội I). Giggs là một nhân tố chính cùng Sir Alex đưa Manchester United lên đỉnh cao. Và giờ anh là nhân chứng sống hiếm hoi từng trải qua hành trình vinh quang và hiển hách ấy vẫn còn bám trụ lại ở Old Trafford.
Những người đồng đội một thời của anh như Paul Scholes, Gary Neville – những người cũng cả đời chỉ chơi cho Manchester United đều đã ra đi tìm thử thách cho riêng mình. Tất nhiên, vẫn còn có những học trò khác của Alex Ferguson ở lại như Nicky Butt chẳng hạn. Nhưng rõ ràng chưa bao giờ Butt giữ vai trò quan trọng trong thành công của Manchester United dưới thời Ferguson.
Giggs ra đi sau 29 năm gắn bó sẽ làm mất đi những chỉ dấu cuối cùng về một ký ức huy hoàng và đáng tự hào của Manchester United. Điều này chắc chắn ít nhiều cũng sẽ khiến các CĐV của “Quỷ đỏ” chạnh lòng. Nhưng xét cho cùng, người ta cũng không thể chỉ sống mãi bằng vinh quang quá khứ, ăn mày dĩ vãng. Giờ là lúc Manchester United phải tiến lên, xây dựng một tương lai mới, nếu không muốn mãi mãi trở thành một phế tích của bóng đá thế giới!
Messi cho Ronaldo "hít khói" trong danh sách cầu thủ đắt giá nhất thế giới Trung tâm nghiên cứu bóng đá CIES vừa đưa ra danh sách 100 cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Theo tính toán của CIES thì Messi vượt xa đại kình địch Cristiano Ronaldo về mặt giá trị. Cụ thể, ngôi sao người Argentina đang chơi cho Barcelona đứng đầu bảng xếp hạng này khi được định giá tới 163 triệu Bảng, còn Ronaldo chỉ xếp thứ 3 với con số 106 triệu Bảng. Xen giữa 2 cái tên lừng lẫy này là Neymar, người được định giá chỉ kém hơn Messi khoảng 8 triệu Bảng. Được biết, các con số được CIES đưa ra không phải dựa trên giá trị chuyển nhượng thực tế của các cầu thủ mà được tính toán theo nhiều yếu tố như tuổi tác, thời hạn hợp đồng và các đội bóng theo đuổi. Một điểm cũng dễ hiểu là toàn bộ 100 cái tên trong danh sách đều đang thi đấu tại 5 giải Vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu là Anh, Tây Ban Nha, Đức, Italia và Pháp. T.Đ |
Kaka lỗi hẹn với Copa America 2016
Cựu "Quả bóng Vàng" thế giới, Ricardo Kaka đã lỡ cơ hội tham dự Copa America 2016 trong màu áo Đội tuyển Brazil vào phút chót. Cuối tuần trước, tiền vệ đang chơi cho Orlando City ở giải nhà nghề Mỹ (MLS) này đã bất ngờ được HLV Dunga triệu tập sau khi cầu thủ của Bayern Munich, Douglas Costa dính chấn thương đùi.
Những tưởng đây sẽ là món quà trời cho dành cho Kaka, giúp cho anh có thể tham dự một giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp. Nhưng rốt cuộc số phận lại trêu ngươi ngôi sao 34 tuổi này. Kaka đã đen đủi dính chấn thương gân kheo khi tập luyện. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tiền vệ của Orlando City cần ít nhất 20 ngày nghỉ ngơi, trong khi Copa America sẽ khởi tranh vào cuối tuần này. Hệ quả là ngay lập tức, HLV Dunga phải tính đến phương án khác và triệu tập tiền vệ của Sao Paulo, Ganso thay thế Kaka. Trước đó, Kaka đã được HLV Dunga tung vào sân từ ghế dự bị trong trận giao hữu mà Brazil thắng Panama 2-0 vào cuối tháng trước. Cựu tiền vệ của AC Milan hiện đã thi đấu 92 trận cho đội tuyển quốc gia và ghi 29 bàn thắng. Năm nay, Brazil nằm ở bảng B. Họ sẽ gặp Ecuador vào sáng 5-6, trước khi đối đầu với Haiti (9-6) và Peru (12-6). T.Đ |