Thương tiếc người đồng đội tận tụy với công việc

Thứ Tư, 21/05/2025, 18:21

Ngày 21/5, Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cùng đoàn công tác Công an tỉnh đã tới thăm hỏi, động viên gia đình, người thân đồng chí Lò Văn Tân (SN 1984, là Tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT cơ sở tại tiểu khu Ít Bon, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

Trong căn nhà xiêu vẹo như muốn đổ sập trước mưa dông, chị Lường Thị Chiêu, vợ đồng chí Lò Văn Tân vẫn chưa hết đau đớn trước sự ra đi đột ngột của chồng, người cha của 2 con mình. Gạt vội nước mắt lăn dài trên má, chị Chiêu cho biết, ngày hôm ấy, anh Tân đi làm nhiệm vụ như thường ngày, nhưng đến tối thì nghe tin dữ anh hi sinh. 

Thương tiếc một người đồng đội tận tụy với công việc -0
Đoàn công tác Công an tỉnh Sơn La thăm hỏi, động viên gia đình đồng chí Lò Văn Tân.

Gia đình đồng chí Lò Văn Tân hiện nay đang sống cùng mẹ già gần 70 tuổi và 2 con, bản thân ông của đồng chí Lò Văn Tân cũng là Liệt sĩ thời kháng chiến chống Mỹ. Chị Lường Thị Chiêu cho biết, chị cũng bị đau ốm nhiều năm nay, thường xuyên phải đi chữa chạy ở các bệnh viện ở Hà Nội và ở tỉnh. Nguồn kinh tế chính của gia đình phụ thuộc vào việc đi làm của chồng, cũng như trông chờ vào cây ngô, cây sắn. Đến tận bây giờ chị vẫn không tin nổi rằng chồng chị đã ra đi mãi mãi.

Chị Chiêu bộc bạch: “Anh Tân tham gia công việc Công an viên ở bản cũng được gần 15 năm nay. Công việc vất vả nhưng bản thân em rất ủng hộ chồng. Ước mơ của 2 vợ chồng em là có một căn nhà mới, tránh gió mưa bão bùng. Giờ anh Tân mất, ước mơ ấy để lại cho em cùng 2 con, em không biết phải làm thế nào”.

Thương tiếc một người đồng đội tận tụy với công việc -0
Hoàn cảnh gia đình đồng chí Lò Văn Tân hết sức khó khăn, vất vả.

Tại buổi thăm hỏi, Thiếu tướng Đặng Trọng Cường khẳng định sự hy sinh của đồng chí là mất mát lớn đối với lực lượng CAND nói chung, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở nói riêng và gia đình đồng chí; sự hy sinh của đồng chí sẽ mãi là tấm gương sáng với lực lượng CBCS Công an tỉnh Sơn La, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở học tập, noi theo. 

Thương tiếc một người đồng đội tận tụy với công việc -0
Thiếu tướng Đặng Trọng Cường trao số tiền 20 triệu đồng được trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân tới gia đình đồng chí Lò Văn Tân. 

Thiếu tướng Đặng Trọng Cường đã trao số tiền 20 triệu đồng được trích từ Quỹ nghĩa tình đồng đội CAND tới gia đình đồng chí Lò Văn Tân để gia đình khắc phục khó khăn trước mắt.

Như Báo CAND đã đưa tin, khoảng 19h ngày 16/5, trên đường đi làm về đến gần nhà, đồng chí Lò Văn Tân phát hiện đối tượng Tòng Văn Vương dựng xe máy, ngồi xuống lề đường có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng chí Tân giới thiệu về mình và yêu cầu giao nộp xi lanh và túi nilon có chứa 4 gói nhỏ đựng ma túy, nhưng đối tượng không chấp hành mà giằng co rồi bất ngờ hất văng đồ vật trên, đồng thời rút dao nhọn thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào đồng chí Tân rồi bỏ trốn lên rừng. Xét tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo xác lập Chuyên án truy xét, điều tra, xác minh Tòng Văn Vương đang lẩn trốn tại khu vực rừng rậm rạp giáp ranh giữa các xã Pi Toong, Nậm Păm, Hua Trai, Mường Trai và thị trấn Ít Ong huyện Mường La với diện tích cả nghìn hécta. 

Công an tỉnh Sơn La và các lực lượng chức năng đã khẩn trương truy bắt, đến chiều ngày 19/5/2025, đối tượng tự nguyện giao nộp hung khí và bị áp giải về cơ quan Công an, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Minh Phong - Văn Điệp
.
.