Bê bối trong gia đình Thủ tướng Israel

Thứ Sáu, 08/01/2016, 10:40
Tương lai sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu một lần nữa lại bị "lung lay" bởi những lời đồn xung quanh bê bối tham nhũng và sử dụng sai công quỹ. Mối lo này của ông Netanyahu lại càng gia tăng khi vợ ông, bà Sara Netanyahu đã bị cảnh sát triệu tập đến thẩm vấn vào ngày cuối cùng của năm 2015.


Phu nhân Thủ tướng có sở thích... thu gom chai rỗng

Đơn vị phụ trách điều tra vụ bê bối liên quan đến gia đình Thủ tướng Netanyahu là lực lượng chống tham nhũng của Israel. Hôm 31-12-2015, họ đã mời phu nhân Thủ tướng, bà Sara Netanyahu tới trụ sở để làm việc và trả lời các câu hỏi liên quan đến cáo buộc sử dụng tiền công quỹ cho những chi tiêu cá nhân trong gia đình...

Cuộc điều tra này được tiến hành sau khi một đơn vị thanh tra nhà nước có báo cáo cho rằng, gia đình ông Benjamin Netanyahu đã có nhiều sai phạm trong chi tiêu và người cung cấp bằng chứng không ai khác lại chính là quản gia Meni Naftali.

Tờ Telegraph dẫn báo cáo của cảnh sát cho biết, quanh vấn đề tiền công quỹ của nhà nước đã được dùng để trang trải chi phí mua đồ đạc mới và sửa chữa ngôi nhà riêng của vợ chồng Thủ tướng. Đồng thời, cảnh sát cũng đã đề nghị phu nhân Thủ tướng phải khai rõ ràng hơn khoản tiền được cho là lấy từ ngân quỹ nhà nước để chi trả cho các y tá đã phụng dưỡng và chăm sóc người cha quá cố của bà.

Bên cạnh đó là việc bà Sara Netanyahu đã dùng quyền lực của chồng để ép Văn phòng Thủ tướng phải thuê sử dụng dịch vụ kỹ thuật từ một công ty kỹ thuật có quan hệ thân thiết với gia đình Thủ tướng. Và công ty này đã đưa ra các hóa đơn sửa chữa vô lý như việc sửa chữa khẩn cấp đúng vào thời điểm diễn ra ngày lễ nghỉ truyền thống của người Do Thái hoặc ngày lễ Yom Kippur…

Bà Sara Netanyahu và bố chồng Shmuel Ben-Artzi cùng người giúp việc Tara Kumari (ảnh chụp năm 2010).

Chưa hết, các báo cáo này còn nhắc đến cáo buộc rằng, gia đình Thủ tướng Israel có đời sống xa hoa cũng như những món tiền không nhỏ được gia đình ông Netanyahu chi xài trong việc mua thực phẩm, bàn ghế và dụng cụ trong vườn ở tư dinh tại thành phố duyên hải Ceasaria. Các tình tiết được kê khai cụ thể kể cả việc bà Sara Netanyahu bắt lái xe riêng của mình thu gom hàng ngàn chai rỗng trong dinh thự công rồi đổi lấy tiền…

Các thông tin trên đều bắt nguồn từ lời khai của quản gia cũ Meni Naftali, người đang tiến hành một cuộc chiến pháp lý dai dẳng với vợ chồng Thủ tướng Netanyahu. Ông Meni Naftali cho biết, việc thu gom chai rỗng của bà Sara được tiến hành từ năm 2009-2013.

Trả lời phỏng vấn tờ Yedioth Ahronot của Israel, ông Meni Naftali nói: "Bà ấy dường như phát cuồng vì việc thu gom chai và luôn làm phiền chúng tôi bằng những cú điện thoại kiểu như "Này, đây lại một cái chai, lại cái nữa này. Tôi vừa gửi cho ông một cái chai…".

Meni Naftali cho biết ông sẵn sàng ra làm chứng về việc bà Sara còn chuyển nhiều đồ đạc sang trọng từ dinh thự công sang tư dinh của bà ở Ceasaria cũng như việc tiêu xài tới 2.000 USD/tháng tiền thuế của dân cho công việc dọn dẹp quét tước tư dinh.

Ông Meni Naftali còn kể rằng, phu nhân Thủ tướng Israel là người nghiện rượu, ngược đãi người hầu và ông này còn cho rằng mình sẽ đòi bồi thường gần 300.000 USD tiền bị ngược đãi trong 20 tháng làm việc.

Hiện thân của một nhân vật trong “ba hạt dẻ dành cho cô bé lọ lem”

Cùng khởi kiện gia đình Thủ tướng Netanyahu còn có một cựu quản gia khác tên là Lillian Peretz, từng làm việc 6 năm tại nhà riêng của Thủ tướng từ năm 2003 đến 2009. Theo lời kể của Lillian Peretz, phu nhân Thủ tướng Israel thường xuyên la mắng, lăng mạ, làm nhục các nhân viên dưới quyền và trả tiền công ít hơn mức tối thiểu.

Bản thân Lillian Peretz trong suốt những năm tháng làm việc ở tư dinh tại Ceasaria đều không được trả bảo hiểm xã hội và bị buộc làm việc cả ngày thứ bảy bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ của người Do Thái. Hàng ngày, bà Sara còn bắt Lillian Peretz gọi mình là Sara thông minh và xinh đẹp.

Cựu quản gia Meni Naftali, người đang kiện phu nhân Thủ tướng Israel tội ngược đãi người giúp việc và đòi bồi thường gần 300.000 USD vì bị ngược đãi trong 20 tháng làm việc.

Cựu quản gia này mô tả phu nhân Thủ tướng thường yêu cầu bà thay quần áo và tắm giặt nhiều lần mỗi ngày để giữ bầu không khí "vô trùng" trong biệt thự. Bà Sara còn tự coi mình là "bậc mẫu nghi của Nhà nước Israel" nên nếu ai vi phạm quy định về nguyên tắc sạch của bà liền bị khiển trách thậm tệ. Bà ấy còn không cho người giúp việc uống nước sạch đóng chai trong nhà mà phải uống nước lã từ vòi nước.

Theo mô tả trong đơn kiện, bà Sara Netanyahu rất giống như bà dì ghẻ độc ác trong câu chuyện cổ tích "Ba hạt dẻ dành cho Lọ Lem", và người cựu quản gia này cũng đòi được bồi thường 80.000 USD về những tổn thất đã phải chịu đựng.

Lillian Peretz kể thời gian đầu khi đơn kiện của bà được gửi lên tòa án, ngày nào cũng có vài cú điện thoại nặc danh gọi đến đe dọa, yêu cầu bà rút đơn. Và mặc dù Văn phòng Thủ tướng đã lên tiếng bênh vực phu nhân Sara Netanyahu và những người trong gia đình cũng tuyên bố rằng những cáo buộc nói trên là bịa đặt thì người ta vẫn không khỏi nghi ngờ và đặt câu hỏi xung quanh vấn đề này.

Một điểm đáng chú ý là bà Sara đã có điều tiếng từ năm 1996 khi ông Netanyahu lần đầu tiên lên làm Thủ tướng Israel. Khi đó, một người bảo mẫu đã tố cáo rằng phu nhân Thủ tướng thường xuyên gào thét, dùng bàn là nóng đánh, thậm chí đẩy bà ta ngã ngay trên đường phố. Một người thư ký cũ của bà Sara Netanyahu còn lên tivi tố cáo rằng phu nhân Thủ tướng rất kém kiềm chế, thường la lối, chửi bới nhân viên, nửa đêm còn gọi điện quấy rối giấc ngủ người khác…

Hôm 31-12-2015, bà Sara Netanyahu đã bị thẩm vấn trong 5 tiếng đồng hồ vì những cáo buộc sử dụng sai mục đích tiền công quỹ.

Năm 2011, một kênh truyền hình tư nhân Israel còn loan tin người giúp việc của gia đình Thủ tướng, một công dân Nepal tên là Tara Kumari được bà Sara Netanyahu thuê chăm sóc bố chồng đã tố cáo phu nhân đánh đập bà ta trong một vụ cãi nhau. Bà Tara Kumari kể rằng đã bị bà Sara Netanyahu vu lấy cắp tiền của bố chồng rồi đánh đập thậm tệ dù bà phủ nhận sự vu cáo. Sau vụ xô xát, Tara Kumari không được chủ cho ăn uống tử tế và nghỉ ngơi nên đã quyết định thuê luật sư khởi kiện.

Vào tháng 1-2015, 2 nhân viên tên là Guy Eliayhu và Emmanuel Sela có thời gian làm trong gia đình Thủ tướng Israel cũng lên tiếng tố cáo bà Sara thường xuyên giận dữ và lăng mạ họ sau khi uống rượu say. Cả hai người còn cáo buộc phu nhân Thủ tướng khủng bố tinh thần làm việc của nhân viên, tạo ra bầu không khí sợ hãi khiến không ai muốn làm việc với bà…

Ở vào tuổi ngoại ngũ tuần, phu nhân Sara Netanyahu đã phải đối mặt với 10 vụ kiện khác nhau từ các nhân viên dưới quyền. Tờ Haaretz cho biết, bà Sara vốn xuất thân là một tiếp viên hàng không và làm công việc liên quan đến lĩnh vực tâm lý trẻ em.

Là người vợ thứ ba của ông Benjamin Netanyahu, bà đã từng bị giới truyền thông Israel đánh giá là "nổi tiếng" về lối sống hách dịch, khinh miệt đội ngũ người giúp việc trong gia đình, thường xuyên mắng nhiếc, xúc phạm họ. Bà cũng bị chê trách có lối sống xa hoa bằng tiền bạc trong quỹ quyên góp của chồng từ giới doanh nhân giàu có và thích can thiệp chính sự.

Châu Anh (tổng hợp)
.
.