Chủ tịch Fidel Castro xuất hiện cùng nhà lãnh đạo sinh viên

Thứ Năm, 12/02/2015, 20:55
Trên tờ nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba trong số ra ngày 2/2/2015 vừa qua đã đăng những bức hình mới nhất về Chủ tịch Fidel Castro, nhà lãnh tụ kiệt xuất của cuộc cách mạng vô sản đầu tiên ở Tây Bán cầu, xóa đi những tin đồn ác ý về tình trạng sức khỏe của Người.

Cụ thể theo lời kể của anh Randy Perdomo Garcia, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba kiêm Chủ tịch Liên đoàn Sinh viên Havana: "Sáng ngày 23/1/2015, tôi gọi điện cho Chủ tịch Fidel để thông báo với Người về kế hoạch tổ chức cuộc míttinh do Liên đoàn Sinh viên thực hiện, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Fidel bước chân vào ngưỡng cửa đại học lúc vừa tròn 18 tuổi".

"Thật bất ngờ, khi phía đầu dây bên kia không phải là giọng nói quen thuộc từ thư ký riêng của vị Chủ tịch, mà là đích thân Người cầm máy, cùng lời mời tôi đến nhà riêng ngay trung tâm thủ đô Havana để trao đổi thêm - Bí thư R. Garcia cho biết - Trong câu chuyện kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, với sự hiện diện của bà Dalia Soto del Valle phu nhân Chủ tịch Fidel Castro, chúng tôi đã đề cập tới nhiều câu chuyện liên quan đến lịch sử phong trào thanh niên và sinh viên Cuba, cũng như các đóng góp đáng kể của giới trẻ vào công cuộc cách mạng trên hòn đảo Tự do.

Đồng thời tôi đã đệ trình cho Chủ tịch Fidel xem tấm thẻ đặc biệt dành cho các đại biểu tham gia buổi míttinh trọng thể, sẽ diễn ra vào ngày hôm sau tại Cung Đại hội ở Havana.

Chủ tịch Fidel Castro và phu nhân ân cần tiếp đón Bí thư Trung ương đoàn Randy Garcia.

Tại buổi gặp gỡ đậm tình đồng chí này, chúng tôi đã chụp hơn 20 bức ảnh khác nhau, trong đó có ảnh Fidel lật giở xem các trang của tờ họa báo số mới do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba ấn hành.

Cuộc trò chuyện ấm cúng đã diễn ra trong bầu không khí hết sức thân thiện, Chủ tịch Fidel luôn chủ động nêu các đề tài cùng cách nói chuyện của Người thật dí dỏm và sinh động".

Loạt ảnh đăng trên tờ nhật báo Granma như một "đòn trời giáng" với các thế lực thù địch, bởi hơn một năm nay các trang mạng phản động đã vào hùa với nhau thêu dệt những câu chuyện bi đát liên quan đến vị lãnh tụ của Cách mạng Cuba.

Nguyên do từ ngày 8/1/2014, sau khi thăm một cơ sở trưng bày nghệ thuật ở thủ đô Havana, những hình ảnh về việc Chủ tịch F. Castro xuất hiện trước công chúng không thấy báo giới Cuba đăng tải nữa.

Lập tức các thế lực không thân thiện liền khởi sự kế hoạch lan truyền những tin đồn thất thiệt, nào là Fidel đang "nằm liệt giường vì căn bệnh ung thư quái ác mà y học đành bó tay"; thậm chí còn trơ trẽn loan tin rằng Fidel đã từ trần từ lâu, nhưng "Chính phủ Cuba không dám công bố sợ chế độ XHCN sẽ… sụp đổ theo"(?!).

Ngay cả việc danh thủ bóng đá nổi tiếng người Argentina Diego Maradona, vào tháng 1 vừa qua từng đưa lên trang cá nhân của mình trên mạng xã hội Facebook một bức thư, do Chủ tịch Cuba F. Castro chấp bút gửi riêng cho anh chứng tỏ Người vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng giới truyền thông phương Tây lại tỏ ý… "bán tín bán nghi"(!).

X.Hiếu (tổng hợp)
.
.