Ông cố vấn từ trên trời rơi xuống!

Thứ Ba, 07/03/2017, 18:45
Vào ngày 19-2, một người đàn ông được kênh truyền hình Fox News giới thiệu tên là Nils Bildt - Cố vấn quốc phòng và an ninh quốc gia Thụy Điển và đã phỏng vấn ông này trong chương trình “The OReilly Factor” để ông đưa ra lời biện hộ cho những điều Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận xét về tình hình người di cư ở Thụy Điển.

Điều trớ trêu là, ngay sau khi xem chương trình “The OReilly Factor”, các quan chức Thụy Điển đã bác bỏ thông tin Fox News đưa ra về “ông cố vấn” lạ đời này.

“Chúng tôi không biết người này là ai. Chúng tôi chưa bao giờ nghe nhắc đến cái tên như thế trong lực lượng vũ trang Thụy Điển, vì thế người này không thể đại diện cho tiếng nói của chúng tôi” - phát ngôn viên quân đội Thụy Điển Mikael Abrasson khẳng định. Còn Bộ Ngoại giao Thụy Điển cũng khẳng định tại bộ này hiện không có ai tên Nils Bildt.

Sự thật thì cái tên “Nils” là có thật, nhưng không phải họ Bildt. Theo hồ sơ công cộng Thụy Điển, tên họ của “ông cố vấn” Nils Bildt là Nils Tolling, là con trai của vị Chủ tịch Liên đoàn ngựa Thụy Điển. Trong giấy tờ chính thức, Tolling sử dụng cái tên Nils Bildt từ tháng 5-2016, khi ông ta đăng ký thành lập doanh nghiệp Modus World West ở bang Montana, Mỹ.

Tuy nhiên, hôm 25-2-2017, tờ báo Aftonbladet của Thụy Điển đã cải chính rằng, thật ra Tolling sử dụng họ Bildt từ năm 2013, khi ông ta muốn khởi sự làm một chính trị gia cực hữu.

Câu chuyện lùm xùm về “ông cố vấn” từ trên trời rơi xuống ở Thụy Điển được châm ngòi bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump. Khi xem lại bài phát biểu chuẩn bị cho buổi họp mặt cử tri hôm 18-2, Tổng thống Trump nổi hứng thêm vào một dòng với nội dung cho rằng vào đêm trước đó đã có một cuộc tấn công khủng bố xảy ra ở Thụy Điển (!?). Câu “phán bừa” của Tổng thống Trump đã gây nên một sự cố bất thường trong quan hệ giữa Mỹ với đồng minh Thụy Điển, vốn nổi tiếng là “hiền lành” nhất trong số các đồng minh châu Âu.

Vì câu nói đó mà ngày 19-2, Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt đã lên mạng xã hội Twitter “đá xéo” Tổng thống Trump. Đáp lại, Tổng thống Trump tiếp tục chọc giận đồng minh với dòng Twitter nói rằng thông tin báo chí nói người di cư không gây vấn đề rắc rối cho Thụy Điển là “tin tức giả”.

“Ông cố vấn” Nils Bildt và Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt: “Tôi không có bà con gì với ông Nils Bildt kia”.

Đến ngày 23-2-2017, Nils Bildt bất ngờ xuất hiện trong chương trình The OReilly Factor của kênh truyền hình Fox News với vai trò “cố vấn quốc phòng và an ninh quốc gia” của Thụy Điển để bác lại lời phát ngôn của Tổng thống Trump, từ đó gây nên cơn sốt về cái tên và chức danh lạ đời, và người ta nghi ngờ ông này có liên quan gì đó với Thủ tướng Bildt. Cực chẳng đã, Thủ tướng Bildt phải lên mặt báo để cải chính rằng, ông không có quan hệ bà con gì với người tên Nils Bildt kia, và mỉa mai “anh ta sử dụng họ Bildt để trục lợi”.

Các chuyên gia Thụy Điển cũng khẳng định chức vụ mà Fox News giới thiệu cho Nils Bildt cũng không hề tồn tại trong hệ thống các cơ quan nhà nước Thụy Điển, trong giới chức an ninh quốc gia Thụy Điển cũng không ai biết đến Nils Bildt.

Sự thật Nils Bildt không phải là “cố vấn quốc phòng và an ninh quốc gia” Thụy Điển, mà là một công dân... Mỹ hiện đang sinh sống ở Mỹ. Hồ sơ tòa án ghi nhận, vào năm 2014, các công tố viên bang Virginia từng buộc tội Nils Bildt tội danh “say xỉn nơi công cộng”, “cản trở tư pháp” và tội “tấn công cảnh sát”. Tháng 11-2014, Nils Bildt bị tòa tuyên buộc “tội xằng bậy” và bị tuyên án 12 tháng tù giam. Tuy nhiên, ông ta chưa hề ngồi tù ngày nào, vì phần lớn án phạt là án treo và thời gian còn lại của án phạt cũng không rõ ông ta có thi hành hay không.

Trong khi đó, tờ báo Dagens Nyheter của Thụy Điển dẫn lời chính Nils Bildt nói rằng ông ta không hề biết đến các cáo buộc phạm tội mà tòa án đã tuyên cho ông, và rằng bản thân ông cũng chẳng hề hay biết mình đã được phong chức “cố vấn quốc phòng và an ninh quốc gia” từ lúc nào, có thể là Fox News tự “sáng chế” để tạo “sức nặng” cho nhân vật được mời tham gia chương trình The OReilly Factor.

Nils Bildt quả thật sự có am hiểu về vấn đề người nhập cư ở Thụy Điển, với tư cách cá nhân và tự xưng là chính. Robert Egnell, một bạn cũ của Nils Bildt thời sinh viên đại học và hiện là giảng viên Đại học Quốc phòng Thụy Điển cho biết ông ta từng theo học trường Kings College London nhưng đã bỏ học ngay từ năm đầu tiên. Sau đó, Nils Bildt bắt đầu làm việc cho nhiều tổ chức nghiên cứu chính trị - xã hội lớn nhỏ khác nhau, nhiều nhất là ở Mỹ.

Hồ sơ công cộng ghi nhận: Nils Bildt từng đăng ký 3 công ty ở bang Connecticut vào năm 2010, 2 trong số đó hoạt động trong lĩnh vực tình báo chính trị, một còn lại kinh doanh súng và dụng cụ thể thao. Năm 2016, Nils Bildt bị người chủ cũ của cửa hàng súng kiện đòi bồi thường 1,4 triệu USD.

Tháng 5-2016, với tên Nils Tolling, ông ta lại đăng ký công ty mới ở bang Montana. Không ai biết rõ hành tung của Nils Bildt và hoạt động của các công ty ra sao. Địa chỉ website của một trong các công ty đó cũng bị chiếm quyền, không thể truy cập.

Tờ báo Dagens Nyheter của Thụy Điển kết luận: Nils Bildt thật ra là một “chuyên gia dỏm” về Thụy Điển. Vì thế, việc mời phỏng vấn và giới thiệu ông ta với chức danh từ trên trời rơi xuống là một sự cố nghề nghiệp của kênh truyền thông Fox News, như vẫn thường xảy ra.

Tiểu Bảo (tổng hợp)
.
.