Sri Lanka:

Thất cử Tổng thống do... nghe lời thầy bói

Thứ Hai, 26/01/2015, 20:15
Ở Sri Lanka, Sumanadasa Abeygunawardena là một ông thầy chiêm tinh nổi tiếng, giàu uy tín, tác giả viết sách, bình luận viên truyền thanh, truyền hình và giám đốc ngân hàng. Trong các nghề mà ông Abeygunawardena đã làm thì nghề chiêm tinh (xem bói) là nghề mang đến cho ông rất nhiều danh tiếng. Nhưng sự cố trong cuộc bầu cử ngày 8/1/2015 gần như làm tiêu tan tất cả.

Như tin đã đưa, Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapaksa đã thất bại trong cuộc bầu cử ngày 8/1/2015. Ngày 9/1, Văn phòng Tổng thống thông báo ông Rajapaksa đã chính thức thừa nhận thất bại và yêu cầu đối thủ thắng cử Maithripala Sirisena bảo đảm an toàn cho ông và gia đình, miễn truy cứu trách nhiệm cho những việc ông đã làm trước đây.

Hai ngày sau, ngày 11/1, Sri Lanka rộ lên tin đồn ông Rajapaksa không chấp nhận thua cuộc và có ý định điều động quân đội để làm đảo chính, khiến cho tình hình bỗng trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, đích thân ông Rajapaksa sau đó đã phải lên tiếng cải chính tin đồn và chấp nhận thu dọn hành lý rời khỏi Dinh Tổng thống.

Trong khi đó, tại một căn biệt thự sang trọng gần Dinh Tổng thống, chiêm tinh gia Abeygunawardena cũng buồn bã thu dọn đồ đạc ra đi, trả lại chìa khóa nhà, chiếc Limousine sang trọng và tài xế riêng, đồng thời để trống ghế thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Tiết kiệm Quốc gia.

Hình ảnh thảm não của cả ông Rajapaksa lẫn ông "thầy bói" Abeygunawardena sau ngày bầu cử trái ngược hoàn toàn với tinh thần, thái độ của họ chỉ một ngày trước đó. Báo chí ghi nhận hình ảnh ông Rajapaksa trong ngày bầu cử luôn tươi cười, hớn hở và tin chắc rằng mình sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử. Thế nhưng, khi kết quả sơ bộ được công bố, tất cả  đều sụp đổ hoàn toàn.
Thầy Sumanadasa Abeygunawardena và Tổng thống Mahinda Rajapaksa khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp.

Thật đáng buồn cho thầy Abeygunawardena, người đã có 32 năm làm "cố vấn chiêm tinh" cho ông Rajapaksa từ khi ông mới bước chân vào chính trường, làm nghị viên cho đến các chức danh trong chính phủ và sau này là Tổng thống.

Trong suốt khoảng thời gian 10 năm ông Rajapaksa làm Tổng thống, chiêm tinh Abeygunawardena luôn được gọi một cách trịnh trọng bằng danh xưng "Quý ngài của chúng ta". Thế cho nên, thật không dễ dàng chút nào khi từ đỉnh vinh quang rơi xuống vực thẳm chỉ trong một ngày đen đủi.

Trả lời Hãng tin AFP sau thất bại, thầy Abeygunawardena cho biết đang muốn lui vào sống "ẩn dật" ở thành phố biển Galle, cực Nam Sri Lanka, xa lánh mọi người, kể cả người thân, bạn bè trong một thời gian để chiêm nghiệm lại những chuyện đã xảy ra.

Công bằng mà nói, thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua chủ yếu là do sai lầm chính trị của bản thân Tổng thống Rajapaksa chứ hoàn toàn chẳng ăn nhập gì đến vận số hay chuyện may rủi trong quẻ bói của thầy Abeygunawardena, vì theo thầy "bấm độn" chắc như đinh đóng cột rằng tháng 1/2015 đích thực là tháng tốt lành cho bầu cử, thăng quan tiến chức, cầu công danh.

Ngay cả sau khi ông Rajapaksa thừa nhận thất bại, thầy Abeygunawardena còn bàng hoàng không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, vì nó trái ngược với "quẻ bói" của ông.

Thực ra, thầy Abeygunawardena đã "tự khai" với báo chí sau thất bại rằng, trong thâm tâm ông đã biết trước thảm họa đang chờ đợi ông Rajapaksa nhưng lại không đủ can đảm để khuyên Tổng thống dừng cuộc bầu cử, vì ông ấy quá độc đoán và đang trong trạng thái tinh thần quá tự tin, không dễ dàng cho một lời khuyên trái ngược và một dự báo đen tối.

Đã từng có một "gương" cho Abeygunawardena, đó là một đồng nghiệp của ông đã bị tống vào tù năm 2009 do dám đưa ra "lời tiên đoán đen tối" trước cuộc bầu cử năm 2010.

Abeygunawardena quả quyết, ông đã cố hết sức thực hiện đúng các nghi thức để hy vọng cứu vãn cơ may trúng cử cho ông Rajapaksa, nhưng lực bất tòng tâm. Điều duy nhất Abeygunawardena thừa nhận là mình "không thể nhìn thấy trước cú phản kèo vào giờ chót của ông Sirisena".

Abeygunawardena không phải là một thầy bói tầm thường mà là một thầy chiêm tinh có bài bản, xem số đoán vận mệnh có "sách vở" hẳn hoi. Ông tự hào vì những dự báo khá chính xác của mình trong thời gian qua để tạo nên "thương hiệu" Abeygunawardena. Ông đã từng có thành tích đưa ra lời tiên đoán chính xác các chiến thắng của ông Rajapaksa vào các năm 2005 (nhiệm kỳ I) và 2010 (nhiệm kỳ II).

Ông Abeygunawardena cũng "khoe" mình từng khuyên Rajapaksa không nhận ghế Chủ tịch Commonwealth vì nó rất "xui xẻo". Ông dẫn chứng, cựu Thủ tướng Australia Julia Gillard từng ngồi ghế chủ tịch tổ chức này trong sự kiện năm 2011 và đã mất luôn ghế Thủ tướng trong cùng năm. Tuy nhiên, sau màn "tổ trác" khiến Tổng thống Rajapaksa tiêu tan sự nghiệp, Abeygunawardena đã tự bào chữa rằng, ngay cả (nhà tiên tri) "Nostradamus cũng có khi đoán lầm".

Nói gì thì nói, uy tín của "thầy bói" lừng danh Abeygunawardena đã bị sứt mẻ, và cả thế giới đều biết đến tai tiếng của ông sau màn "xủ quẻ" cho Tổng thống Rajapaksa tiến hành cuộc bầu cử tai hại đó.

An Tôn (tổng hợp)
.
.