Lan tỏa “Hơi ấm vùng cao” nơi góc trời Tây Bắc

Thứ Bảy, 19/04/2025, 08:34

Từ tờ mờ sáng, đoàn công tác chúng tôi đã lên đường trong chuyến thiện nguyện “Hơi ấm vùng cao” tại địa bàn xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên, một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La.

Men theo con đường Quốc lộ 6, rồi tiếp tục lắc lư gần 3 giờ đồng hồ theo Quốc lộ 37, đánh vật trên những con đường cua tay áo, chúng tôi cũng đến những bản vùng cao của xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên.

5.jpg -0
Những chiếc áo ấm trao gửi tới trẻ em trường mầm non Làng Chếu.

Theo đồng bào nơi đây chia sẻ, Bắc Yên hôm nay đã khoác lên mình bộ quần áo mới, đẹp đẽ và lung linh hơn so với những ngày tháng trước. Những con đường trải bằng bê tông cứng đến tận bản, trẻ em hôm nay cũng đã được tới trường học cái chữ, người dân không còn cảnh u mê tăm tối trong bàn tay mê hoặc của “nàng tiên nâu”.

Những người trẻ, nhờ có đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng đã biết chăm chỉ làm ăn, có người khởi nghiệp trên chính quê hương mình, và cũng có những người tìm đến xứ người để làm việc, nhưng tất cả với một mong muốn đó là kiếm những đồng tiền từ đôi bàn tay lao động, trân quý những thứ mình đã có, chăm chỉ làm việc để có tiền xây dựng gia đình, quê hương, bản làng người Mông mình.

Đón Đoàn chúng tôi là ông Hạng A Củ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND  xã Làng Chếu và Trung tá Sa Ngọc Tuấn, Trưởng Công an xã Làng Chếu. Nắng vàng tháng 4 trải dài trên miền cao Làng Chếu, những ánh nắng lung linh chiếu xuyên qua kẽ lá, vòm cây. Thời tiết se se lạnh, những giọt sương sớm nhỏ từng giọt xuống mặt đất, một luồng sinh khí mới đã về với bản vùng cao này.

Lan tỏa “Hơi ấm vùng cao” nơi góc trời Tây Bắc -0
Chi đoàn Khối XDLL Công an tỉnh Sơn La hỗ trợ các trang thiết bị cho lực lượng Công an xã phục vụ công tác Công an.

Chia sẻ về những ngày tháng trước, Trung tá Sa Ngọc Tuấn cho viết, nếu như vài năm trước đây thì Làng Chếu là một trong những địa bàn khó khăn nhất của huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La khi người dân nơi đây chỉ quanh quẩn con trâu, con bò, rồi cánh đồng, ruộng lúa cho thu nhập thấp. Nhưng giờ đây, được sự hỗ trợ quan tâm của Đảng, Nhà nước, người dân đã biết đầu tư kinh doanh du lịch cộng đồng nên cuộc sống cũng đã bớt gieo neo.

Theo ông Hạng A Củ, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Làng Chếu, đây là địa bàn xã vùng III đặc biệt khó khăn của Bắc Yên, địa hình bị chia cắt bởi nhiều dãy núi cao và khe sâu, cách trung tâm huyện 21km, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn. Toàn xã với 5 bản, 100% là đồng bào dân tộc Mông với hơn 4000 nhân khẩu, trình độ dân trí còn hạn chế. Trong thời gian qua tình hình ANTT trên địa bàn xã đã được giữ vững ổn định, chưa có địa bàn trọng điểm về ANTT, tuy nhiên còn nhiều tiềm ẩn như: sự gia tăng của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, hoạt động tôn giáo trái pháp luật,… ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh chính trị và TTATXH.

Lan tỏa “Hơi ấm vùng cao” nơi góc trời Tây Bắc -0
Các đơn vị tài trợ chuyển trao các món quà tới người dân còn nhiều khó khăn.

Tại chương trình, những món quà đã được gửi trao tới lực lượng Công an xã, lực lượng đảm bảo ANTT tại cơ sở và đồng bào nơi đây. Là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an xã Làng Chếu, ông Sồng Khua Giang, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở bản Cáo A rất xúc động khi hôm nay nhận được những phần quà của CBCS Chi đoàn Khối XDLL và các đơn vị tài trợ, theo ông Tủa, những món quà lần này không chỉ là sự động viên mà đó còn là động lực để ông cũng như những thành viên khác tiếp tục hỗ trợ, phấn đấu tham gia đảm bảo ANTT tại địa phương.

Và đó cũng là tâm trạng của ông Hạng A Tủa, trú tại bản Suối Păng khi hôm nay nhận được những phần quà của Công an tỉnh Sơn La và các nhà tài trợ, ông chia sẻ rằng gia đình ông là một trong những gia đình còn khó khăn, nguồn kinh tế chính chỉ là trồng ngô, nuôi gà, hôm nay nhận được tình cảm này ông thấy rất xúc động và không cầm được nước mắt…

Lan tỏa “Hơi ấm vùng cao” nơi góc trời Tây Bắc -0
Những suất ăn ngon của học sinh vùng cao Làng Chếu.

Ngoài những món quà gửi trao tới lực lượng Công an xã, thầy và trò trường mầm non Làng Chếu cũng đã được các đơn vị tài trợ xây dựng 100m2 mái tôn lạnh, hơn 150 suất ăn cơm trưa cũng như màn hình Ti vi phục vụ việc dạy và học của thầy trò nơi vùng cao này. Cô Trần Thị Thạch, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ sự biết ơn, xúc động đối với tình cảm cũng như những món quà mà đoàn thiện nguyện đã gửi gắm tới nhà trường. Từ nay, thầy trò nhà trường không còn cảnh lo lắng những bữa đói, bữa no của các em học sinh, có những bữa cơm no bụng, những trang thiết bị thiết yếu để học tập, sẽ là nguồn động lực to lớn giúp trẻ tới trường đầy đủ trong tương lai gần.

Tại chương trình, Chi đoàn Chi đoàn Khối Xây dựng lực lượng và các đơn vị tài trợ đã hỗ trợ Công an xã Làng Chếu 1 Tủ lạnh, 1 máy lọc nước, 1000 cây giống đào Nhật cho Đại diện HTX nông nghiệp và du lịch cộng đồng Tà Xùa; 100m2 mái tôn lạnh cho thầy và trò tại điểm trường Háng Cao; 100 suất ăn cơm trưa cho học sinh trường mầm non Làng Chếu; tặng nhiều trang thiết bị phục vụ việc dạy học cho các thầy cô giáo tại các điểm trường như: tivi, đồ chơi trẻ em và 100 chiếc áo ấm cho học sinh điểm trường. Đoàn còn tặng 10 suất quà cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; 10 suất quà và  20 cờ Tổ quốc cho các gia đình cho hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Tổng giá trị chương trình trên 135 triệu đồng.

Chương trình “Hơi ấm vùng cao” không chỉ hỗ trợ một phần các em học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Làng Chếu mà còn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Công an tỉnh Sơn La, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân, lan tỏa tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái tới những xã vùng cao còn gặp nhiều khó khăn…

Đồng hành cùng chương trình lần này, anh Bùi Nguyên Đức và anh Phan Lê Anh Tú, là những đơn vị tài trợ đến từ Hà Nội cảm thấy vô cùng xúc động trước những hoàn cảnh nơi vùng cao này. Các đơn vị tài trợ hi vọng rằng thời gian tới sẽ tiếp tục được đồng hành với lực lượng Công an trong các chương trình có ý nghĩa trong tương lai, bởi đây không chỉ là tình cảm, mà đó còn là trách nhiệm đối với cộng đồng.

Rời bản làng vùng cao Làng Chếu, huyện Bắc Yên khi hoàng hôn buông xuống trên những dãy núi mờ sương, Đoàn công tác chúng tôi di chuyển về Hà Nội và TP Sơn La để tiếp tục hành trình đi gieo những yêu thương của mình. Ở đâu đó, sự xao xuyến bản làng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người. Tất cả đọng lại trong tâm trí chúng tôi đó là hình ảnh, tiếng cười nói của những em bé vùng cao, khuôn mặt của những người dân thuần hậu chất phác nơi đây với hi vọng một tương lai sẽ vơi bớt đi những gieo neo.

Minh Phượng – Đức Thịnh
.
.