Phó Trưởng Công an xã vận động xây dựng mái ấm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Thứ Hai, 29/09/2025, 07:44

Trong vòng chưa đầy một năm công tác, Đại úy Ngô Lý Hùng - Phó Trưởng Công an xã Nghĩa Đồng (Nghệ An) đã vận động xây dựng 3 căn nhà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khiến nhân dân nơi đây cảm phục bởi hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Mùa mưa năm nay, 2 hộ gia đình ông Nguyễn Văn Nguyên và bà Nguyễn Thị Hường thuộc xã Tiên Đồng (Nghệ An) được ở trong ngôi nhà kiên cố, cảnh mưa dột, gió lùa nay chỉ còn là quá khứ. Để có được niềm vui này, đồng chí Đại úy Ngô Lý Hùng - Phó Trưởng Công an xã Nghĩa Đồng đã đứng ra vận động các mạnh thường quân đóng góp và xây dựng. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng là niềm mong mỏi bấy lâu nay khi ước mơ an cư của người dân đã thành hiện thực.

Phó Trưởng Công an xã vận động xây dựng mái ấm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn -0
Đại úy Ngô Lý Hùng - Phó Trưởng Công an xã Nghĩa Đồng trao tặng nhà đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo chính quyền địa phương, ông Nguyên là người đồng bào dân tộc Thái, cha mất sớm, mẹ tàn tật, lâu nay sống với vợ trong căn nhà tạm bợ, mái fibro xi măng dột nát, cột chống chông chênh. Còn bà Hường phải chăm chồng bị tai biến nặng, bản thân cũng yếu sức, hai vợ chồng sống trong ngôi nhà có nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Đây là những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thường xuyên đau ốm, hiện đang ở trong những căn nhà cũ, xuống cấp nghiêm trọng.

Cả 2 hộ từng nằm trong danh sách hỗ trợ xóa nhà tạm của địa phương nhưng vì không có khả năng đối ứng nên nhiều lần lỡ cơ hội. Xuất phát từ hoàn cảnh này Đại úy Ngô Lý Hùng phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tiên Đồng vận động và kêu gọi ủng hộ cho 2 hộ gia đình.

Sau khi rời xã Kỳ Sơn (cũ), Đại úy Hùng được giao nhiệm vụ tại xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An được hơn 2 tháng. Trong quá trình làm việc, tiếp xúc với nhân dân, nhận thấy bà con ở xã Tiên Đồng có đời sống khó khăn hơn nên anh trình bày và liên hệ các nhà hảo tâm, vận động được 100 triệu đồng để khởi công 2 ngôi nhà.

“Mỗi ngôi nhà 50 triệu đồng thì khó để có thể hoàn thiện nên chúng tôi cùng chính quyền, bà con trong xóm góp thêm ngày công, vật liệu. Mỗi người một tay, căn nhà dần thành hình. Khi trao chìa khóa cho họ, tôi thấy ánh mắt rưng rưng và hiểu rằng đây là niềm vui không gì sánh được”, Đại úy Hùng chia sẻ.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Đại úy Hùng làm việc thiện. Trước đó, đầu năm 2025, khi đang công tác ở xã Kỳ Sơn, anh đã vận động và trao 50 triệu đồng xây nhà “Đại đoàn kết” cho anh Phạm Văn Kế trú tại xóm Kỳ Lâm, xã Kỳ Sơn (nay là xã Tân Kỳ). “Giúp được ai đó thoát cảnh màn trời chiếu đất không chỉ là niềm vui mà còn là trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân. Tôi nghĩ đơn giản, nếu mình không bắt đầu, ai sẽ làm?”, Đại úy Hùng nói.

Những ngôi nhà mới do Đại úy Ngô Lý Hùng vận động xây dựng không chỉ là chỗ ở an toàn mà còn là lời nhắc nhở về tấm lòng sẻ chia, mối quan hệ đoàn kết Công an với Nhân dân. Qua đó góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” và thời gian tiếp theo.

Tuấn Quỳnh
.
.