Sư thầy mỗi ngày nấu 400 suất cơm tặng lái xe đường dài và lực lượng chống dịch

Thứ Ba, 10/08/2021, 09:57

Đã gần nửa tháng nay, mỗi ngày sư thầy Thích Thiện Mỹ trụ trì tại Chùa Diệu Ngộ (xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) nấu hơn 400 suất cơm tặng cho lái xe đường dài và lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch.

Khoảng 9h30 ngày 10/8, tài xế Nguyễn Văn Khanh điều khiển xe tải BKS 93C-10236 (trú tỉnh Bình Phước) gọi điện cho sư thầy Thích Thiện Mỹ để “đăng ký” 3 suất cơm trưa cho mình và 2 phụ xe. Tài xế này cho biết, xe xuất phát từ Bình Phước trưa 9/8 và đến 9h sáng nay, chưa được ăn cơm vì theo quy định, xe không thể dừng dọc đường và hầu hết hàng quán hai bên QL1 cũng đều đóng cửa.

Sư thầy tặng hơn 400 suất cơm mỗi ngày cho lái xe đường dài và lực lượng làm nhiệm vụ -0
 Sư thầy Thích Thiện Mỹ cùng với người dân địa phương đang chuẩn bị suất ăn trưa cho lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch và lái xe đường dài.

Hay chiều tối 9/8, một lái xe ở TP Hà Nội khi đi qua chốt kiểm soát phòng, chống dịch ở cửa ngõ phía Nam Thừa Thiên Huế ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc), sư thầy Thích Thiện Mỹ đưa nước chanh đến thì lái xe này tưởng không được tặng cơm nên đã móc trong túi tờ 200 ngàn đồng đưa cho sư thầy rồi nói: “Cho con xin 2 hộp cơm. Con đói quá, không gắng được nữa”.

Sư thầy tặng hơn 400 suất cơm mỗi ngày cho lái xe đường dài và lực lượng làm nhiệm vụ -0
 Phát cơm miễn phí cho các xe tải đường dài tại chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chưa nói dứt câu, một bạn tình nguyện viên vừa đưa cơm lên cabin thì tài xế đã hiểu chuyện và nói: Con tưởng không được cho cơm, rồi nhanh chóng bỏ tiền lại vào túi. Nhận 2 suất cơm, tài xế cảm động, gửi lời cảm ơn đến sư thầy và lực lượng làm nhiệm vụ.

Từ khi dịch bệnh bùng phát mạnh, để có được suất cơm trưa, cơm chiều khi lưu thông trên tuyến là khát khao của những lái xe đường dài. Từ thực tế đó, sư thầy Thích Thiện Mỹ đã đứng ra tự nguyện nấu mỗi ngày hơn 400 suất ăn tặng cho các lái xe đường dài và lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch tại các chốt ở cửa ngõ phía Nam tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sư thầy tặng hơn 400 suất cơm mỗi ngày cho lái xe đường dài và lực lượng làm nhiệm vụ -0
Tài xế đường dài đến chốt làm nhiệm vụ nhận suất ăn miễn phí.
Sư thầy tặng hơn 400 suất cơm mỗi ngày cho lái xe đường dài và lực lượng làm nhiệm vụ -0
 Gần 15 ngày qua, mỗi ngày sư thầy Thích Thiện Mỹ nấu hơn 400 suất ăn để tặng cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch và lái xe đường dài.

Nhiều người dân trên địa bàn huyện Phú Lộc chứng kiến, nhiều ngày qua, sư thầy Thích Thiện Mỹ sáng sớm vào bếp, rồi đến giờ trưa, chiều có mặt tại chốt kiểm soát dịch cùng với lực lượng làm nhiệm vụ phát cơm cho lái xe khiến không ít người cảm động. Một số bạn trẻ cũng tình nguyện đến đây cùng sư thầy và lực lượng nhiệm vụ đưa cơm lên cabin tặng các lái xe.

Sư thầy tặng hơn 400 suất cơm mỗi ngày cho lái xe đường dài và lực lượng làm nhiệm vụ -0
 Những suất cơm miễn phí cho các lái xe đường dài giữa lúc dịch bệnh hoành hành là hành động nhân văn.

Thiếu tá Huỳnh Tuế, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Phú Lộc, làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ phía Nam chia sẻ, việc làm của sư thầy Thích Thiện Mỹ là rất ý nghĩa. Đặc biệt, sư thầy rất tâm lý khi những ngày qua, trời nắng hơn 40 độ C nên thay vì nấu cơm, sư thầy đã liên tục thay đổi thực đơn như: phở gà, súp, cháo kèm nước giải khát để tặng cho các lái xe đường dài cũng như cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng cán bộ y tế đang kiểm soát dịch bệnh.

Cũng theo lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch tại địa bàn huyện Phú Lộc, trải qua các lần dịch bệnh, sư thầy Thích Thiện Mỹ luôn đồng hành, kịp thời hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu cũng như người dân trong khu vực giãn cách, phong tỏa trên địa bàn huyện.

Hải Lan
.
.