Bình Phước tổ chức trọng thể lễ viếng, truy điệu và an táng 89 hài cốt liệt sĩ
Sáng 28/6, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 89 hài cốt liệt sĩ.
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân anh linh các anh hùng liệt sĩ - những người đã hiến trọn tuổi xuân, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Ngay sau lễ viếng là lễ truy điệu và an táng 89 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, cất bốc trong đợt 2, mùa khô 2024 - 2025. Trong số này, có 9 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại địa bàn huyện Lộc Ninh, gồm 1 hài cốt ở xã Lộc Tấn và 8 hài cốt tại khu vực sân bay Lộc Ninh – nơi từng diễn ra những trận chiến ác liệt vào các năm 1967–1968. Đáng chú ý, 80 hài cốt còn lại là các liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia trong thời kỳ làm nghĩa vụ quốc tế, đều chưa xác định được danh tính.
Các cơ quan chức năng đang tích cực giải mã phiên hiệu, lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN, với hy vọng từng bước xác định danh tính, thân nhân liệt sĩ. Đặc biệt, trong đợt này, có 6 hài cốt đủ điều kiện để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm ADN – mở ra hy vọng hồi sinh ký ức cho nhiều gia đình, giúp những người mẹ, người vợ, người con từng chờ đợi suốt nhiều thập niên có thể được an lòng.

Những di vật ít ỏi như dép cao su, chai dầu gió… được tìm thấy cùng hài cốt, trở thành dấu tích thiêng liêng, gợi nhớ một thời oanh liệt nhưng cũng đầy gian khó, hy sinh của thế hệ đi trước. Tất cả đều được gìn giữ, nâng niu như lời nhắn nhủ từ quá khứ gửi tới hôm nay.
Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, từ năm 2002 đến nay, bằng tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc, các cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã không quản ngại gian khó, vượt hàng ngàn cây số, tìm kiếm và quy tập được 3.963 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và nước bạn Campuchia. Trong đó, 82% hài cốt được tìm thấy ở Campuchia, 18% còn lại tại các địa phương trong tỉnh Bình Phước. Tất cả đều được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh theo nghi thức trang trọng của Nhà nước.