Đêm không ngủ đón mừng Đại lễ 30/4

Thứ Tư, 30/04/2025, 07:22

Dòng người cứ tăng dần, mỗi phút trôi qua lại có rất nhiều phần vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa được mọi người "xí phần” làm chỗ chờ xem diễu binh vào ngày 30/4.

Từ rất sớm, vỉa hè tuyến đường Điện Biên Phủ đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến Hai Bà Trưng đã không còn chỗ trống. Các quán ăn, nhà hàng tận dụng vỉa hè trước cơ sở của mình để cho thuê ghế ngồi với cái giá khá cao nhưng không phải ai cũng may mắn thuê được.

Đêm không ngủ trước ngày diễu binh... -0
Người dân chờ xem diễu hành trên đường Điện Biên Phủ lúc 7h ngày 30/4.

Người đến xem diễu binh vào sáng 30/4 đủ mọi thành phần, lứa tuổi, từ các cháu thiếu nhi đến những cụ già ở tuổi gần đất xa trời. Người đông đúc, va chạm nhau nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười, không một lời trách móc, nặng nhẹ. Người không quen không biết, ở khắp các vùng miền, mới gặp nhau lần đầu mà cứ xem nhau như thể người thân thiết, chia sẻ với nhau đủ thứ mọi chuyện trên đời và tất nhiên chủ đề chính vẫn là diễu binh của sáng ngày hôm sau.

Bà Nguyễn Thị Xuyến, quê tỉnh Bình Thuận năm nay đã 78 tuổi, tóc bạc trắng như cước nhưng người trông khỏe mạnh, rắn rỏi. Bà từ quê đến nhà con gái ở quận Bình Tân từ nhiều ngày trước để cùng gia  đình con mình lên kế hoạch xem diễu binh. Trước khi “an tọa” trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ, con rể của bà đã đi tiền trạm nhiều điểm ở khu vực trung tâm nhưng kết quả thấy “không thể nào tiếp cận được” nên chọn vỉa đường Điện Biên Phủ. Bà nói, xem một lần cho biết trong đời, bởi 50 năm mới có một lần, chắc có lẽ đây cũng là lần cuối cùng trong đời bà xem một đợt diễu binh hoành tráng đến như vậy.

Đêm không ngủ trước ngày diễu binh... -0
Lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến đường Điện Biên Phủ.

Em Thanh quê Quảng Ngãi một sinh viên của trường Luật đã nhiều lần đi xem duyệt binh nhưng vì đến trễ, không còn chỗ để ngồi nên chưa một lần được xem. Giờ đến diễu binh chính thức em quyết tâm đến sớm để tìm chỗ xem cho bằng được. "Diễu binh em chỉ được xem trên ti vi và chủ yếu diễn ra ở nước ngoài. Nay có đợt diễu binh lớn như vậy ở nước mình nên em quyết tâm xem cho bằng được. Xem để lưu lại những kỷ niệm đẹp của ngày lễ mừng đại thắng lịch sử của thế hệ cha ông".

Chị Hoàng Nguyên đến từ Bình Dương, có mặt tại vỉa hè đường Điện Biên Phủ xem diễu binh ở tuyến đường này vì chị rất yêu mến Công an, yêu những người giữ gìn bình yên trên mọi nẻo đường. Mà tuyến đường Điện Biên Phủ là nơi khối Công an diễu binh ngang qua. "Mong ước của em được làm một chiến sĩ Công an nhưng do hoàn cảnh gia đình đã không thể biến ước mơ thành hiện thực. Và cũng kể từ đó em nguyện với lòng sau này con em phải thực hiện ước mơ thay mẹ. Nhìn hình ảnh những người chiến sĩ Công an, nhất là qua các buổi duyệt diễu binh được phát trên ti vi lòng em rất nôn nao và quyết tâm phải đi xem cho bằng được”- Hoàng Nguyên trải lòng.

Đêm không ngủ trước ngày diễu binh... -0
Chị Thanh Tuyền ở TP Thủ Đức đến từ 21h ngày 29/4 để "xí phần" chỗ ngồi xem diễu hành.

Lực lượng Công an làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự được tăng cường khá đông nhất là ở các giao lộ để vừa điều tiết giao thông vừa phân luồng cho người đi bộ. Những người đến sớm “xí phần” vỉa hè bây giờ cũng bắt đầu nhường lại những khoảng trống ít ỏi xung quanh mình để có chỗ ngồi cho người đến sau.

Đêm không ngủ trước ngày diễu binh... -0
Đường Điện Biên Phủ vào lúc 0h ngày 30/4.

Phương Anh cho biết mình đi xem lần này đã là lần thứ 3, trong đó có 2 lần duyệt diễu binh. Phương Anh nói, dù thức cả đêm mệt mỏi nhưng khi xem diễu binh người phấn chấn hẳn lên, cái khí thế hừng hực của những nhịp điệu, âm thanh làm tan biến đi mệt mỏi...

Đêm không ngủ trước ngày diễu binh... -0
Đôi vợ chồng từ tỉnh Bắc Giang vào TP Hồ Chí Minh xem diễu binh.

Lực lượng vũ trang Quân khu 7 với chương trình tiếp sức nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những chai nước suối, những phần lương khô được phát cho mỗi người dân cùng những lời ân cần hỏi thăm của các các bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Những ca khúc “Nối vòng tay lớn”, “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”....lại vang lên khắp một đoạn đường.

P.Tuyền
.
.