Hamas thể hiện thiện chí, thả con tin người Mỹ
Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận phong trào Hamas ở Dải Gaza sẽ thả con tin mang quốc tịch Mỹ Edan Alexander sau gần 20 tháng giam giữ.
Trong bài đăng trên Truth Social hôm nay (12/5, giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo, Edan Alexander, "một công dân Mỹ bị (phong trào Hamas) bắt làm con tin từ tháng 10/2023, sắp trở về nhà với gia đình" nhờ nỗ lực trung gian của Ai Cập và Qatar.

"Tôi hy vọng đây là bước đầu tiên trong những bước đi cần thiết nhất để chấm dứt cuộc xung đột tàn khốc này. Tôi mong chờ ngày kỷ niệm này!", Tổng thống Mỹ viết.
Trong tuyên bố chung phát đi sau đó, Qatar và Ai Cập hoan nghênh động thái là "cử chỉ thiện chí và bước đi đáng khích lệ nhằm hướng tới quay trở lại bàn đàm phán".
Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng ngày xác nhận thông tin công dân Mỹ gốc Israel Edan Alexander sẽ được Hamas trao trả như một cử chỉ thiện chí với Washington mà không có "bất cứ điều kiện hay trao đổi nào khác".
Trong khi đó, phong trào Hamas nhấn mạnh việc thả con tin là một phần của nỗ lực nhằm đạt lệnh ngừng bắn, mở lại các cửa khẩu biên giới và tạo điều kiện cung cấp thêm viện trợ nhân đạo cho người Palestine mắc kẹt bên trong Dải Gaza, theo Anadolu.
Chính phủ Israel ước tính, Hamas vẫn đang giữ 59 con tin Israel ở Dải Gaza, trong đó 21 người vẫn còn sống. Truyền thông khu vực nói rằng Israel sẽ ngừng bắn "trong vài giờ" để tạo điều kiện cho việc trao trả Edan Alexander.
Theo Reuters, các quan chức Hamas tiết lộ nhóm đang đàm phán trực tiếp với Mỹ ở Qatar và đã đạt được tiến triển, đặc biệt trong nỗ lực nối lại viện trợ vào Dải Gaza và khả năng trao đổi tù nhân Palestine đang bị Israel giam. Một quan chức khác nói hai bên còn đạt được bước tiến về thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.
Trong khi đó, Israel tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch ở Dải Gaza. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh, mọi cuộc đàm phán trong tương lai sẽ phải diễn ra "dưới làn đạn, nhằm đạt được tất cả mục tiêu trong cuộc chiến".