Israel tăng cường rải bom khắp Gaza bất chấp áp lực quốc tế
Các cuộc không kích dồn dập của Israel trong 24 giờ qua đã khiến ít nhất 55 người thiệt mạng tại Dải Gaza, bất chấp áp lực quốc tế đang gia tăng nhằm chấp dứt các hoạt động quân sự và cho phép cung cấp viện trợ tại đây.
Reuters đưa tin, Israel đã tiến hành thêm các cuộc không kích trong ngày 20/5 (giờ địa phương) trên khắp Dải Gaza, với thông tin từ nhân viên y tế rằng các địa điểm bị tấn công bao gồm hai ngôi nhà có trẻ em và một ngôi trường nơi các gia đình phải di dời.
Trước đó, quân đội Israel đã cảnh báo người dân ở thành phố Khan Younis di tản đến bờ biển nhằm chuẩn bị cho một "cuộc tấn công chưa từng có". Israel thường xuyên cáo buộc phong trào Hamas sử dụng các tòa nhà dân sự để ẩn náu, song Hamas phủ nhận điều này.

Theo Al Jazeera, các cuộc không kích của Israel đã giết chết hơn 500 người trong 8 ngày qua khi chiến dịch quân sự của nước này nhằm vào Dải Gaza được tăng cường. Tính từ khi Israel bắt đầu cuộc tấn công trên bộ và trên không, gần như toàn bộ 2,3 triệu cư dân Gaza phải di dời và hơn 53.000 người đã thiệt mạng.
Các hành động tấn công kinh hoàng của Israel đã vấp phải phản ứng dữ dội của các nước. Anh tuyên bố sẽ đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại với Israel và triệu tập đại sứ của nước này vì "những chính sách nghiêm trọng" ở Bờ Tây và Dải Gaza bị chiếm đóng, trong khi người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas đã yêu cầu xem xét lại thỏa thuận thương mại EU-Israel.
Theo đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu trước quốc hội rằng ông cùng với các nhà lãnh đạo Pháp và Canada "kinh hoàng" trước hành động leo thang quân sự của Israel, đồng thời lặp lại lời kêu gọi ngừng bắn. Ba nước Pháp - Canada - Anh hôm 19/5 đã cảnh báo về "hành động cụ thể" chống lại Israel nếu nước này không dừng các hoạt động quân sự ở Gaza và dỡ bỏ các hạn chế về viện trợ.

Mặc dù vậy, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Oren Marmorstein trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X nói rằng: "Áp lực bên ngoài sẽ không thể khiến Israel từ bỏ con đường bảo vệ sự tồn tại và an ninh của mình trước những kẻ thù muốn phá hủy đất nước".
Cuộc chiến, hiện đã bước sang tháng thứ 20, đã khiến Dải Gaza trở nên hoang tàn và người dân phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đói kém ngày càng trầm trọng. Nó đồng thời làm gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ của Israel với nhiều nước trên thế giới, trong đó có thể có cả đồng minh Mỹ.
Trong một diễn biến có liên quan, Liên hợp quốc cho biết vẫn chưa có viện trợ nhân đạo nào được phân phối ở Gaza, mặc dù Israel đã nới lỏng lệnh phong tỏa kéo dài 11 tuần kể từ 19/5.