Mâu thuẫn sau ly hôn - đừng biến hận thù thành tội ác

Thứ Năm, 19/06/2025, 10:21

Vụ án con rể ra tay sát hại 3 người trong cùng một gia đình vợ cũ ngay tại trung tâm TP Huế vừa xảy ra khiến dư luận rất bàng hoàng. Và không chỉ tại TP Huế, một số địa phương trên cả nước gần đây cũng xảy ra nhiều vụ chồng giết vợ cũ sau ly hôn. Đây không chỉ là một bi kịch gia đình mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh về cách ứng xử sau ly hôn - một vấn đề ngày càng trở nên nhức nhối trong xã hội hiện đại.

Lời đe dọa rùng rợn trước lúc gây án

Đã 10 ngày trôi qua nhưng người dân ở đường Văn Cao (phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa, TP Huế) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ con rể dùng dao truy sát 3 người trong gia đình vợ cũ (gồm: vợ cũ, mẹ vợ và em trai vợ) đến cùng. Theo đó, 7h ngày 7/6, Phan Văn Phú (SN 1992, trú tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, TP Huế) đến nhà vợ cũ là Trần Thị Kim Ch. (SN 1994) tại số 5/14 Văn Cao (phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa, TP Huế).

Tại đây, Phú dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị Ch khiến chị gục ngã xuống nền. Tiếp đó, mẹ chị Ch là bà Nguyễn Thị C. (SN 1972) nghe tiếng la hét của con thì từ trong phòng tắm chạy ra cũng bị Phú dùng dao truy sát.

Chưa dừng lại ở đó, anh Trần H. (sinh viên đại học năm thứ 3, em ruột chị Ch) chạy từ trên tầng 2 xuống, chứng kiến cảnh Phú đang đâm mẹ mình, chưa kịp chạy đến can ngăn thì bị Phú dùng dao đâm nhiều nhát vào phía sau. Hậu quả, chị Ch và bà C tử vong; riêng anh H dù đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện vẫn đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

giet-nguoi1.jpg -0
Hung thủ Phan Văn Phú.

Ngay sau khi gây án, Phú đến trụ sở Công an phường Xuân Phú (cách nhà các nạn nhân khoảng vài trăm mét) để đầu thú và khai báo sự việc. Theo lời khai của Phú, năm 2019, Phú kết hôn với chị Ch và có một con trai 4 tuổi. Đến năm 2024, vợ chồng chị Ch ly hôn và chị Ch được tòa án quyết định quyền được nuôi con. Sau ly hôn, Phú và chị Ch phát sinh mâu thuẫn do chị Ch ngăn cản Phú thăm con. Ngày 3/6, Phú từ Thanh Hóa về thăm quê và trong thời gian này, Phú nhiều lần đến nhà chị Ch và giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Anh ruột của bà C, sống cạnh nhà bà C kể lại, trước đó, chị Ch quen Phú qua mạng xã hội rồi kết hôn. Sống cùng nhau một thời gian và có con chung, thấy Phú thường có biểu hiện hung dữ, không làm chủ được lời nói và hành vi nên chị Ch đơn phương ly hôn, trở về nhà mẹ đẻ. Tối hôm 6/6, Phú đến nhà chị Ch yêu cầu được thăm con nhưng hai bên xảy ra mâu thuẫn.

“Khi lời qua tiếng lại, tôi nghe nó (nghi phạm Phan Văn Phú - PV) đe dọa rằng nếu không cho thăm con sẽ đốt nhà. Rùng rợn hơn, nó còn nói cháu tôi chuẩn bị 4 quan tài, ngày mai nó sẽ qua giết hết cả nhà. Sáng hôm nay, ba của cháu Ch làm bảo vệ, rời nhà từ sớm nên nó lẻn vào rồi đâm 3 mẹ con cháu Ch”, cậu của chị Ch kể lại.

Một số nhân chứng ở gần đó cho biết thêm, trước đó, Phú thường xuyên đến nhà vợ cũ hăm dọa, viết những lời thô tục lên tường nhà bà C khiến ai đọc cũng đều bức xúc. “Tưởng đó chỉ là một lời đe dọa trong lúc nóng giận, không ngờ “nó” làm được chuyện đó. Sau khi gây án, nó chạy ra đầu đường, trên người dính đầy máu và tự nhận đã ra tay giết vợ cũ của mình”, một người hàng xóm kể lại.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã tiến hành kiểm tra nhanh, kết quả đối tượng Phú âm tính với ma túy và nồng độ cồn. Theo cơ quan Công an, Phú chưa có tiền án, tiền sự, làm nghề sửa chữa ô tô tại huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hay cách nay không lâu, tại tỉnh Cà Mau cũng xảy ra vụ án mạng sau khi hai vợ chồng trở về từ phiên tòa giải quyết vụ ly hôn. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Tùng Em (SN 1985, trú tại xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) cùng vợ cũ là chị N.T.X. (SN 1987) đang trên đường từ TAND huyện Phú Tân trở về. Lúc này, Em cầm con dao rượt đuổi theo vợ. Đến khi đuổi kịp chị X, người đàn ông này lao vào chém tới tấp. Đến khi thấy nạn nhân nằm bất động, Em tự cắt cổ mình và tử vong tại chỗ. Được biết, Em và chị X kết hôn từ nhiều năm trước và có 2 người con gái (cháu lớn học lớp 9 và cháu nhỏ học lớp 3). Em làm nghề nuôi tôm và cưa cây thuê tại địa phương.

Cuộc sống gia đình của vợ chồng Em tuy không mấy khá giả nhưng trước đây khá hạnh phúc. Và trước khi xảy ra vụ án một thời gian ngắn, vợ chồng Nguyễn Tùng Em xảy ra mâu thuẫn khi Em thường xuyên ghen tuông vô cớ. Chị X không chịu được sự ghen tuông của chồng nên quyết định ly thân, ra ngoài sống; đồng thời gửi đơn đến TAND huyện Phú Tân xin ly hôn với Em. Em từng nói với họ hàng của chị X cũng như có những lời đe dọa rằng không muốn ly hôn. Chính quyền địa phương xã Việt Thắng từng giải quyết việc Em hành hung vợ trước đó….

giet-nguoi3.jpg -0
giet-nguoi4.jpg -1
Hiện trường nơi hung thủ Phan Văn Phú ra tay sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ.

Hay cuối năm 2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ Nguyễn Bé (SN 1979, trú tại xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) để điều tra và xử lý về hành vi “Giết người”. Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Mỹ H. (SN 1982, trú tại xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân) - là vợ cũ của Nguyễn Bé. Trong cuộc cãi vã gay gắt, Nguyễn Bé đã cầm dao đâm bà H nhiều nhát khiến nạn nhân gục ngã trên nền nhà rồi vội vã thay quần áo dính máu đưa đi cất giấu. Cùng lúc đó, bà H gượng sức đi ra phía quốc lộ phía trước nhà để nhờ người dân trong xóm đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời và đã may mắn thoát chết.

Những bản án giết người sau ly hôn

Thời gian gần đây, cơ quan thực thi pháp luật đã đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều hung thủ giết người do đâm, chém vợ cũ sau ly hôn. Điển hình, ngày 27/11/2024, TAND tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Mạnh Hùng (SN 1991, trú tại xã Hải Phú, huyện Bố Trạch) về tội “Giết người”, nạn nhân là chị Dương Thị H.- vợ cũ của Hùng. Theo hồ sơ vụ án, sau khi ly hôn, TAND huyện Bố Trạch đã đưa ra quyết định về việc phân chia quyền nuôi con. Tuy nhiên, không đồng ý với quyết định này, Hùng nhiều lần tìm cách giành lại quyền nuôi con nhưng không thành công.

Trong cơn tức giận, Hùng đã nhiều lần nhắn tin đe dọa giết chị H. Tối ngày 2/7/2024, Hùng điều khiển xe mô tô, mang theo một cây kéo, đâm nhiều nhát khiến chị H gục ngã giữa đường trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu và may mắn sống sót nhờ được điều trị kịp thời, nhưng tổn hại sức khỏe lên tới 68%. Qua xem xét các tình tiết vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Đoàn Mạnh Hùng 8 năm tù về tội “Giết người”.

 Hay cuối tháng 1/2025, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hà (SN 1980, trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) án tù chung thân về tội “Giết người”. Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Hà và vợ cũ là chị T.T.N. đã ly hôn từ năm 2018. Sau khi ly hôn, Hà nhiều lần níu kéo vợ quay lại nhưng không thành. Chiều tối ngày 16/10/2024, Hà đến công ty nơi chị N làm việc chờ gặp để nói chuyện. Thấy vợ cũ đang đi trên đường, Hà yêu cầu dừng xe nói chuyện. Sau khi thuyết phục vợ cũ “về ở với con” không được, Hà dùng con dao mang theo đâm liên tiếp vào người nạn nhân.

Thấy chị N ngã xuống đường bất tỉnh, Hà rời khỏi hiện trường và sau đó đi đầu thú. Chị N sau đó tử vong với 12 vết đâm trên cơ thể. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Hà cho biết, bản thân nhiều lần nói chị N quay về chung sống nhưng chị không đồng ý. Trong lúc tức giận, Hà đâm chết vợ cũ. Bị cáo nhiều lần đổ lỗi cho bị hại trong quá trình chung sống thiếu chung thủy, tuy nhiên không đưa ra được bằng chứng. Sau ly hôn, anh ta nhiều lần ghen tuông vì cho rằng vợ cũ có người khác…

giet-nguoi5.jpg -0
Bị cáo Nguyễn Văn Hà tại phiên tòa.

Trước đó, TAND tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Chu Thành Tiến (SN 1973, trú tại thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa). Theo cáo trạng, do mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân nên Tiến và vợ là chị Lê Thị Q. (sinh năm 1980) đã ly hôn. Sau đó, Tiến thường xuyên điện thoại, nhắn tin, chửi bới, đe dọa giết chị Q nếu chị không rời khỏi địa phương. Vào một buổi sáng cuối tháng 9/2022, Tiến vác dao tới trường tiểu học ở huyện Lang Chánh - nơi chị Q làm kế toán để tìm gặp. Tại đây, Tiến cầm dao chém vợ cũ nhiều nhát, gây tổn hại 63% sức khỏe. TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Chu Thành Tiến 13 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Tương tự, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lương Văn Hiếu (SN 1975, trú tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ) về 2 tội “Giết người” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Theo cáo trạng, Hiếu và chị Nguyễn Thị H. (sinh năm 1987, là vợ cũ) có với nhau 3 người con. Tháng 1/2022, do mâu thuẫn phát sinh nên cả hai ly hôn. Chị H nuôi dưỡng 2 con và Hiếu nuôi người con gái 16 tuổi. Sau đó, Hiếu nói con gái đi làm rẫy cùng mình thì chị H biết được nên không đồng ý.

Thấy vậy, Hiếu bực tức và lấy một cây cuốc chạy sang nhà vợ cũ. Vừa vào đến cổng, Hiếu dùng cuốc bổ một nhát vào nắp ca-pô xe ô tô của chị H. Tiếp đó, Hiếu vào nhà dùng cuốc đánh vào người chị H. Trước sự việc, người thân chạy tới can ngăn và đưa chị H đi cấp cứu kịp thời… HĐXX đã tuyên phạt Lương Văn Hiếu 9 năm tù giam về tội “Giết người”, 6 tháng tù giam về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”; tổng hình phạt 9 năm 6 tháng tù giam.

Theo một cán bộ điều tra viên, thời gian qua, hàng loạt vụ việc đau lòng đã xảy ra mà nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ sự thiếu kiềm chế, thiếu kỹ năng ứng xử sau khi hôn nhân tan vỡ. Chúng ta không thể ngăn cản những cuộc ly hôn nếu tình cảm đã không còn. Nhưng xã hội hoàn toàn có thể hướng đến một ứng xử văn minh hơn sau ly hôn: đặt lợi ích của con cái lên hàng đầu, tôn trọng các thỏa thuận pháp lý và biết kiểm soát cảm xúc, tránh để mâu thuẫn leo thang thành thảm kịch…

Trở lại vụ hung thủ giết 3 người trong gia đình vợ cũ vừa xảy ra ở TP Huế do mâu thuẫn sau ly hôn, đây là vụ việc thực sự rất đau lòng, không chỉ cho những người đã khuất mà còn cả những người còn sống. Đặc biệt, là một đứa trẻ 4 tuổi vừa mất mẹ, vừa mất luôn hình ảnh người cha, khi tận mắt chứng kiến, cha mình đã cầm dao đâm mẹ và trong giây phút hoảng sợ, đứa trẻ là người chạy ra khỏi nhà sớm nhất… Rồi những ngày tiếp theo, đứa bé 4 tuổi con của hung thủ và chị Trần Thị Kim Ch sẽ sống như thế nào khi không có bàn tay chăm sóc, nuôi nấng, dạy dỗ của người mẹ, người bà bao bọc lâu nay…

Qua câu chuyện đau lòng này, mong rằng mọi người sẽ học được cách lắng nghe, tìm cách giải quyết những búc xúc, biết cách nhường nhịn và tìm đến những giải pháp nhân văn, phù hợp và đừng biến nỗi thù hận thành tội ác.

Hải Lan
.
.