3 tù nhân vượt ngục bằng... trực thăng

Thứ Sáu, 27/06/2014, 11:25

Ba tù nhân với hành động liều lĩnh, không khác gì các cảnh quay trong phim hành động, đã trốn thoát khỏi một nhà tù ở Canada bằng trực thăng, kéo theo một cuộc săn đuổi tội phạm quy mô lớn.

Ba tên này trốn thoát khỏi một nhà tù ở thành phố Quebec bằng một chiếc trực thăng màu xanh lá vào đêm thứ bảy vừa qua. Hiện vẫn chưa xác định được chúng dùng trực thăng như thế nào. Một cuộc săn đuổi tội phạm đang diễn ra để truy lùng Yves Denis Yvon Lamontagne, 35 tuổi, Denis Lefebvre, 53 tuổi, và Serge Pomerleau, 49 tuổi.

Đây là vụ vượt ngục táo bạo thứ hai xảy ra chỉ trong vòng hơn một năm.

Tháng 3/2013, hai người đàn ông đóng giả khách du lịch đã thuê máy bay trực thăng của một công ty lữ hành Canada, và yêu cầu phi công bay qua một nhà tù gần Montreal, sử dụng dây cáp để kéo hai tù nhân lên trên không rồi trốn thoát. Đối với các nhân chứng, đây chẳng khác nào tái hiện lại hành động của  điệp viên James Bond.

Nghe thật ngoạn mục nhưng những vụ vượt ngục trên không phải là hiếm gặp.

Alket Rizaj - một tù nhân người Albania đã hai lần vượt ngục khỏi nhà tù an ninh lớn nhất ở Hy Lạp vào năm 2006 và 2009. Cả hai lần, đồng bọn của hắn đều đột kích vào sân của nhà tù bằng trực thăng, sau đó hắn leo lên trực thăng bằng thang dây. Tuy nhiên, cả hai lần vượt ngục của tên này đều không thành, hắn đã bị bắt lại.

Năm 2013, một vụ vượt ngục khác ở Hy lạp cũng sử dụng cùng chiến thuật như trên. Tình tiết câu chuyện này khác khá nhiều khi tên tù nhân bị bắn và trực thăng buộc phải hạ cánh ở bãi đỗ xe của nhà tù.

Năm 1971, Joel David Kaplan cũng trốn thoát khỏi một nhà tù ở Mexico bằng trực thăng. Cuộc vượt ngục này đã tạo cảm hứng cho cuốn sách "Vượt ngục trong 10 giây: Cuộc tẩu thoát bằng trực thăng của Joel David Kaplan" và bộ phim "Vượt ngục" năm 1975. Và ở Pháp, Pascal Payet không chỉ vượt ngục một lần, mà hắn còn thực hiện đến 3 lần, nhưng lần nào cũng bị bắt lại

Hoàng Như (tổng hợp)
.
.