30 giờ điều tra, truy bắt ổ nhóm trộm cắp xuyên quốc gia

Thứ Sáu, 17/06/2022, 08:14

Ngay trong đêm 4-6, một tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm, Công an TP Hà Nội có sự hỗ trợ của các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội, Công an TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, đã nhanh chóng bay từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh. Ít giờ sau, lực lượng Cảnh sát hình sự đã ập vào khống chế, bắt giữ toàn bộ số đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp người Mông Cổ trước khi chúng tìm cách bỏ trốn sang Campuchia.

Cho tới thời điểm này, ổ nhóm đối tượng người Mông Cổ đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam để điều tra, xử lý về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Số tiền hơn 1 tỷ đồng ổ nhóm tội phạm này trộm cắp được không chỉ đơn thuần là con số, điều mà hai bị hại người Thụy Điển thán phục Công an Việt Nam đó chính là tinh thần, thái độ kiên quyết đấu tranh tấn công tội phạm, bảo vệ du khách.

Ăn bát phở bị trộm hơn 1 tỷ đồng

Chiều 3-6, tại một quán phở nằm trên phố Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, anh Andreas Sela Hattin Vural (SN 1980, quốc tịch Thụy Điển) cùng bạn là chị Veronica Gonzalez Garcia (SN 1986, quốc tịch Tây Ban Nha) vào gọi đồ ăn. Để thuận tiện, anh Andreas nhét ví trong balo và treo phía sau lưng ghế ngồi. Do quán khá đông khách nên việc xuất hiện thêm 4 người đàn ông châu Á cũng không khiến những người trong quán phải chú ý nhiều. Rất nhanh chóng, 4 người đàn ông này ngồi bàn ngay sát bàn ăn của anh Andreas Sela Hattin Vural. Dù có phở song khi nhân viên của quán bưng ra, những người này lại không hề bỏ khẩu trang. Vài phút sau, tất cả nhanh chóng đứng dậy, bước ra ngoài và leo lên xe máy phóng lẫn vào dòng phương tiện đông đúc đang đi trên đường.

30 giờ điều tra, truy bắt ổ nhóm trộm cắp xuyên quốc gia -0
Nhóm đối tượng trộm cắp người Mông Cổ thuê xe máy để gây án.

Sau khi ăn xong, anh Andreas Sela Hattin Vural và chị Veronica thanh toán tiền và sang quán café tại số 5 Chân Cầm để uống nước. Ngồi tán gẫu được khoảng nửa tiếng, cả hai đi về khách sạn. Đến 15h20 cùng ngày, anh Andreas Sela Hattin Vural kiểm tra điện thoại mới phát hiện tin nhắn từ ngân hàng với nội dung trừ tiền trên thẻ Visa tổng số tiền là hơn 1 tỷ đồng. Tá hỏa, du khách người Thụy Điển kiểm tra lại tài sản thì phát hiện bị mất trộm 1 chiếc ví da nhãn hiệu Louis Vuitton bên trong gồm 1 thẻ tín dụng của America Express, 1 thẻ ATM của Ngân hàng HSBC, 2 thẻ tín dụng của ngân hàng HSBC và giấy chứng minh nhân dân Hong Kong (thông tin các giấy tờ, thẻ đều mang tên anh Andreas). Để tránh tài khoản không bị rút thêm nữa, anh Andreas đã liên hệ với ngân hàng để khóa các thẻ tín dụng nêu trên và nhanh chóng đến Công an phường Hàng Trống trình báo sự việc.

Khi thông tin vụ án được cấp báo lên Ban chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm, Đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm “chốt” thời gian phá án với Trung tá Tống Đăng Công - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị: “Trong 2 ngày phải bắt giữ và thu hồi toàn bộ tài sản cho bị hại”. 

“Sức ép về thời gian là điều mà chúng tôi quan tâm nhất, bởi nếu không chạy đua với thời gian thì những đối tượng này sẽ cao chạy xa bay hoặc xuất cảnh bỏ trốn” - Trung tá Tống Đăng Công cho biết. Tuy nhiên, từ chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án đều rất tự tin, bởi trước đó, phương án phòng, chống tội phạm gây án nhằm vào người nước ngoài và người nước ngoài lợi dụng danh nghĩa du khách để phạm tội đã được Công an quận Hoàn Kiếm “kích hoạt” triển khai từ đầu năm.

“Công an quận chỉ đạo công an các phường, đội chủ động nắm, phát hiện, kiểm tra hành chính, dựng đặc điểm ổ nhóm đối tượng nếu xuất hiện trên địa bàn để làm tài liệu, phục vụ công tác phòng ngừa và đấu tranh” - chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm thông tin. Khi được hỏi, nhân viên và chủ quán ăn nơi các bị hại bị mất tài sản cho biết, những đối tượng bất thường trên nói tiếng như người Trung Quốc, song khá lạ. Bằng kinh nghiệm nhiều năm đánh án liên quan đến người nước ngoài, Ban chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm xác định, rất có thể ổ nhóm gây án là người Trung Quốc và khả năng cao hơn là người Mông Cổ.

Vượt nghìn cây số truy nóng

Hồ sơ của Công an phường Hàng Trống từ ngày 30-5 đã lưu giữ một số hình ảnh, thông tin về một nhóm người mang quốc tịch Mông Cổ xuất hiện trên địa bàn với những biểu hiện nghi vấn. Căn cứ kết quả rà soát hiện trường xảy ra vụ việc du khách người Thụy Điển bị trộm cắp tài sản, kết hợp với thông tin tài liệu công an phường thu thập được trước đó, đồng thời tập trung rà soát toàn bộ các cơ sở lưu trú, nhà cho người nước ngoài thuê, các điểm cho khách du lịch thuê xe máy trên địa bàn quận, Công an quận Hoàn Kiếm xác định: Ngày 28-5, các đối tượng nghi vấn có đến 41 Ngõ Huyện, phường Hàng Trống thuê xe máy để đi lại. Từ những thông tin ít ỏi nơi chúng thuê xe, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định được nơi ở của các đối tượng là một khách sạn có địa chỉ ở 110 phố Thái Thịnh, quận Đống Đa. Cùng với đó, một vài đối tượng người Mông Cổ khác sau khi nhập cảnh vào Việt Nam đã di chuyển, đến thuê một khách sạn tại phố Đàm Quang Trung, quận Long Biên. Tuy nhiên, khi tới những địa chỉ này, chủ khách sạn cho biết số người Mông Cổ trên đã rời đi từ lâu.

Để phòng ngừa các đối tượng xuất cảnh bỏ trốn sang nước khác, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội, đồng thời đề nghị các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hỗ trợ trong quá trình làm thủ tục chú ý xuất cảnh với 11 trường hợp người Mông Cổ cũng như nhanh chóng tổ chức xác minh, truy bắt.

30 giờ điều tra, truy bắt ổ nhóm trộm cắp xuyên quốc gia -0
Các đối tượng và tang vật trong vụ án.

Tối 4-6, với nhận định chính xác: “Trong đêm 3-6, các đối tượng đã không còn ở Hà Nội mà di chuyển vào TP Hồ Chí Minh để tìm cách xuất cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài của tỉnh Tây Ninh”, Đại tá Hà Mạnh Hùng đã cử ngay một tổ công tác với 7 cán bộ, chiến sĩ cùng với sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát hình sự bay vào TP Hồ Chí Minh xác minh, truy bắt các đối tượng. Khoảng 21h ngày 4-6, khi vào đến TP Hồ Chí Minh, tổ công tác xác định các đối tượng đang di chuyển từ TP Hồ Chí Minh đi Tây Ninh hướng cửa khẩu Mộc Bài, đã nhanh chóng dùng ô tô truy đuổi. Khi đến địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, đồng hồ đã chỉ 0h30 phút. Tổ công tác xác định các đối tượng dừng nghỉ ở một khách sạn trên địa bàn huyện Bến Cầu, đã liên hệ, đề nghị Cục Cảnh sát hình sự khu vực phía Nam, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Bến Cầu phối hợp bắt giữ 7 đối tượng trên.

Phương án bắt giữ các đối tượng được ban chuyên án vạch ra nhanh chóng. Tất cả những lối ra, vào khách sạn và đặc biệt là khu vực cửa phòng những đối tượng này thuê đều có cảnh sát hình sự án ngữ. Khoảng 2h sáng, tổ công tác ập vào. Những đối tượng trộm cắp người Mông Cổ bàng hoàng, không nghĩ lại bị Công an Việt Nam bắt sớm đến như vậy. Ngoài hộ chiếu, toàn bộ những tang vật có liên quan như USD, vàng... do các đối tượng trộm cắp, mua từ TP Hà Nội được chúng cất giấu trong vali để chờ sáng sớm hôm sau xuất cảnh sang Campuchia, đã bị tổ công tác thu giữ. Ngay trong đêm, những đối tượng này bị di lý ra Hà Nội để phục vụ quá trình đấu tranh, hoàn tất vụ án. Đến tối 5-6, từ những thông tin về đặc điểm nhận dạng do Công an quận Hoàn Kiếm cung cấp, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh đã phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng người Mông Cổ khác có nghi vấn liên quan đến ổ nhóm trên và bàn giao cho Công an quận Hoàn Kiếm.

Danh tính các đối tượng được làm rõ là Ganbold Uugan Baatar (SN 1984), Amar Sanaa Alimaa (SN 1987),Batjargal Bat Erdene (SN 1985), Chimedbaljir Nyamsuren (SN 1985), Yadamsuren Baatar Saikhan (SN 1991), Luvsandagva Vantumur (SN 1988) và Luvsandagva Dalaimergen (SN 1987) tất cả đều quốc tịch Mông Cổ. Các đối tượng khai nhận mục đích nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch và trộm cắp tài sản của du khách người nước ngoài khác. Chiều 3-6, Ganbold Uugan Baatar cùng với 3 đối tượng khác vào quán ăn nơi anh Andreas cùng bạn đang ăn phở, để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Tại đây, các đối tượng tìm cách đánh lạc hướng và có nhiệm vụ cảnh giới để đối tượng Ganbold Uugan Baatar trộm ví của bị hại. Hai đối tượng còn lại đứng bên ngoài nổ xe máy đợi sẵn. Chúng dùng số tiền rút được từ thẻ Visa để đi mua vàng ở nhiều cửa hàng vàng khác nhau rồi nhanh chóng bay vào TP Hồ Chí Minh, di chuyển lên Tây Ninh với ý định bỏ trốn sang Capuchia nhưng không thoát.

Sáng 5-6, khi được mời lên Cơ quan công an để thông tin về việc Công an Việt Nam đã bắt giữ được các đối tượng gây án, hai du khách người Thụy Điển không khỏi bất ngờ và vui mừng trước sự vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng, chỉ trong thời gian rất ngắn đã bắt giữ được các đối tượng gây án.

Hoàng Phong
.
.