Bắt đối tượng làm giả thiên thạch để lừa đảo

Thứ Tư, 16/09/2015, 16:10
Từng “bóc lịch” về tội danh lừa đảo nhưng cặp đôi Nguyễn Văn Thơm và Nguyễn Thanh Dũng vẫn “ngựa quen đường cũ”. Thấy đá thiên thạch ngày càng có giá, hơn nữa không mấy ai rành về công năng, công dụng của nó cũng như từng tận mắt thấy viên đá ấy ra làm sao, Thơm và Dũng bèn bàn nhau “chế tác” ra đá thiên thạch để lừa đảo.

Cuối tháng 7/2015, anh T.V.V. hoảng hốt đến Công an huyện Bến Cầu, Tây Ninh trình báo vừa bị nhóm đối tượng dàn cảnh cướp hơn 100 triệu đồng.

Theo lời tường trình, anh V. ở Bình Dương và đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Ngày 28/7, đối tác hẹn anh mang tiền đến một quán cà phê trên địa bàn huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh để giao dịch mua bán đá thiên thạch. Theo đó, anh đã đem số tiền hơn 100 triệu đồng đến điểm hẹn. Tuy nhiên, khi gần đến quán cà phê anh bất ngờ bị một số đối tượng chặn xe cướp số tiền này.

Theo anh V. mô tả thì các đối tượng nói giọng miền Nam. Một người trong độ tuổi khoảng 40-45 tuổi, nước da ngăm đen, dáng người to đậm, cao khoảng 1,60-1,65m. Gã còn lại khoảng 50 tuổi, vóc dáng nhỏ.

Nguyễn Thanh Dũng và Nguyễn Văn Thơm cùng tang vật.

Công an huyện Bến Cầu nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh và tiến hành sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Đặc biệt, mọi hướng điều tra tập trung vào những đối tượng từng có hành vi cướp hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có lối sống ăn chơi vô độ, biểu hiện bất minh về kinh tế trên địa bàn. Một hướng trinh sát khác cũng tiến hành dựng lên các mối quan hệ làm ăn của anh V. để xác định đối tượng nghi vấn.

Sau nhiều ngày theo dõi, các trinh sát phát hiện Nguyễn Văn Thơm và Nguyễn Thanh Dũng, cả hai từng có tiền án về tội lừa đảo bán đồng đen chiếm đoạt tài sản nhiều người.  Năm 2004, Dũng và Thơm từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh kết án tù. Sau khi chấp hành xong án, các đối tượng đến huyện Bến Cầu và nhiều huyện, thị khác trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thuê phòng trọ làm thuê kiếm sống.

Nguyễn Văn Thơm năm nay 52 tuổi, ngụ ấp Long Thái, xã Long Khánh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, lên Tây Ninh làm ăn đã lâu. Còn Nguyễn Thanh Dũng kém Thơm đúng một giáp, ngụ ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, cũng bỏ quê lên phố vạ vật. Từ nguồn tin trinh sát cho thấy, đánh vào lòng tham của con người, bọn chúng đã mua một số hóa chất ở TP HCM để giả tạo thành đá thiên thạch đem đi lừa nhiều người thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Bình Dương...

Trong quá trình phá án, các điều tra viên đưa ra nhận định, có thể anh V là nạn nhân của các đối tượng này. Hơn nữa sau vụ việc của V. rất có thể các đối tượng lại ra tay với nạn nhân khác. Đúng như dự đoán, khi túng tiền tiêu xài thì bọn chúng tiếp tục gây án. Từ một nguồn tin cho hay, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ một "con mồi" khác ở Bình Dương đến huyện Trảng Bàng để lừa đảo mua bán thiên thạch giả chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, chúng thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch, có thể ở quán cà phê hoặc quán bất kỳ ở nhiều huyện thị khác nhau để gây án.

Tuy nhiên, "vỏ quýt dày ắt có móng tay nhọn", chiều ngày 8/9, Thơm và Dũng hẹn ông N.T.D. (43 tuổi, ngụ Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương), tại một quán cà phê thuộc xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng để bán đá thiên thạch với giá 300 triệu đồng. Sau khi thử và xem các công dụng, tính năng là đá thiên thạch như đã nêu trên, ông D. đặt 150 triệu đồng  tiền cọc cho chúng. Khi các đối tượng vừa nhận tiền của ông D. thì bị trinh sát ập vào bắt giữ cùng tang vật.

Thơm và Dũng khai nhận từng có tiền án về tội lừa đảo bán đồng đen chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Sau khi chấp hành xong án, do cần tiền tiêu xài chúng  nghĩ ra cách lấy sáp đèn cầy trộn với một số hóa chất khác giả làm đá thiên thạch để lừa tiền người khác. Để tạo sự tin tưởng, bọn chúng không tiếc lời quảng cáo rằng đá thiên thạch của mình có đầy đủ các tính chất của thiên thạch "xịn" như như màu sắc tự nhiên, không sơn, không nhuộm. Đặt lên tấm kính tráng thủy 5 ly thì tấm gương rạn nứt, mặt gương soi không nhìn thấy rõ; làm cho thủy ngân từ thể lỏng thành đông cứng... Đá thiên thạch chúng rao bán có trọng lượng khoảng 2kg với tổng số tiền chuyển nhượng lên tới hàng chục tỉ đồng.

Khi khách hàng có ý định mua đá thiên thạch, các đối tượng chuẩn bị các vật dụng giống như bị tác động của đá thiên thạch theo như đồn thổi để bắt đầu trò lừa bịp. Khi đưa cho khách xem, lợi dụng lúc sơ hở của nạn nhân, chúng đánh tráo các vật dụng để khách hàng tin rằng, thiên thạch của chúng là hàng xịn. Trước đó, ngày 28/7, sau khi lừa lấy của anh V. 100 triệu đồng, cả hai chia nhau tiêu xài và mua thêm hóa chất để tiếp tục "sản xuất" đá thiên thạch. 

Chiều 9/9 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu cho biết đã tạm giữ Nguyễn Văn Thơm và Nguyễn Thanh Dũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những ai là nạn nhân của chúng, xin liên hệ đến Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Bến Cầu cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đức Mừng
.
.