Cảnh giác với “miếng mồi” định cư ở nước ngoài

Thứ Tư, 26/04/2017, 13:35
Có thể nói, được định cư ở Mỹ, châu Âu hay châu Úc là mơ ước của không ít người Việt Nam có “máu” xuất ngoại. Đặc biệt với những người phụ nữ đơn thân, có trục trặc trong hôn nhân thì định cư ở nước ngoài hứa hẹn là một trang mới tốt đẹp trong cuộc sống của họ. Có lẽ vì vậy mà những gã “Don Juan” đã lợi dụng ước mơ đó để thừa cơ nước đục thả câu, chiếm đoạt không ít tiền của chị em...

1. Ngay cả khi đã ngồi tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội thì chị Hoàng Ngọc B. (40 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) vẫn ấp ủ niềm hy vọng với người tình trong mộng là Minh Anh - một nghiên cứu sinh tại Mỹ - ít giờ nữa là có mặt tại Hà Nội để đón chị ta sang nước ngoài định cư. Dù cho người nhà và các điều tra viên phân tích rằng đó chỉ là “miếng pho mát trong bẫy chuột”, song chị B. vẫn “như trên mây” khi tiếp tục gọi điện thoại “book” (đặt) sẵn một khách sạn ở gần sân bay Nội Bài, để lát nữa làm việc xong với Cơ quan công an là sẽ lên đó đón chồng sắp cưới!

Theo như lời kể của chị B. tại Cơ quan công an, có thể nói câu chuyện tình của chị ta còn đẹp hơn cả trong cổ tích! Ngoài 30 tuổi mà B. chưa có mối tình vắt vai. Dù công việc của B. là kỹ sư xây dựng, cơ hội gặp gỡ với nam giới khá nhiều song ai B. cũng cảm thấy... không đáng tin. Anh nào đẹp trai, ga lăng thì B. tránh xa bởi sợ bị lừa. Còn anh nào hình thức kém, B. loại ngay từ vòng gửi xe. B. lại xem nhiều phim Hàn Quốc, nên lúc nào cũng mơ mộng sẽ có chàng hoàng tử vừa đẹp trai, tài giỏi... đến với mình. Và tưởng như B. đã tìm được người đó...

Nhiều phụ nữ Việt đã bị dính bẫy định cư nước ngoài.

Năm 2016 thông qua một trang web kết bạn trên mạng, chị B. quen với Minh Anh (SN 1986, hiện đang làm nghiên cứu sinh tại Mỹ - như anh ta giới thiệu). Chỉ qua những bức hình của Minh Anh gửi và vài lần chát chít, chị B. đã say như điếu đổ. Chúng tôi có được xem qua những tin nhắn mà Minh Anh đã gửi cho chị.

Quả thật bên cạnh những câu nói ngọt ngào, hắn luôn có những lời hỏi thăm rất đúng lúc, đúng chỗ. Sáng, trưa, chiều, gã Don Juan đều không quên những lời chúc buổi sáng tốt lành, chúc ngủ ngon... Rồi mỗi ngày hắn lại gửi cho chị những “icon” (biểu tượng) rất dễ thương. Mỗi lần nhận được một đóa hồng, thỏi socola hay một tách café là chị B. lại ngẩn ngơ mất cả một ngày...

Rồi một ngày chị B. vỡ òa khi hắn tỏ tình, bảo muốn kết hôn rồi đưa chị qua Mỹ định cư. Hắn thuyết phục chị gửi cho 50 ngàn USD để thêm vào số chi phí để nhập cư vào Mỹ theo diện EB5. Dù chưa một lần gặp mặt, song chị B. vẫn rút sổ tiết kiệm, bán bớt tài sản để gom đủ số tiền đó rồi gửi cho hắn.

Một tuần sau đó, Minh Anh kể đang trên du thuyền vòng quanh thế giới, sẽ ghé Việt Nam trong vòng vài tuần tới. Khỏi nói chị B. xốn xang thế nào khi nhận được tin này. Nhưng bỗng nhiên nhiều ngày liền chị B. không nhận được một thông tin nào của gã. Chị nhắn cho hắn khá nhiều mà cũng không thấy hồi âm.

Mãi cho đến một ngày cuối tháng 3-2017, chị B. rụng rời khi nhận được tin nhắn của Minh Anh, nói rằng du thuyền hắn đang đi qua khu vực mũi Bão Táp (thuộc Ấn Độ Dương) thì bị hỏng, nguy cơ sẽ bị chìm. Rồi Minh Anh xin địa chỉ, số điện thoại của chị B. để nhờ chị nhận giùm số hành lý (là kỷ vật của cuộc đời hắn).

Hai hôm sau thì chị B. nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ nói là nhân viên cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đề nghị chị nộp phí chuyển hàng là 2.000 USD... Chị ta còn gửi qua Zalo hình ảnh một kiện hàng lớn ghi đầy đủ địa chỉ, số điện thoại của chị B. Tin tưởng đúng là hàng của Minh Anh gửi, chị B. vội chuyển tiền cho đối tượng.

Liên tiếp các ngày sau, có nhiều người xưng là nhân viên hải quan, nhân viên thuế vụ gọi điện yêu cầu chị B. gửi thêm tiền “phạt” vì trong hành lý có cả triệu đô la. Chị B. nhắn cho Minh Anh để hỏi cho rõ sự tình thì hắn xác nhận thông tin đó là đúng. Vậy là chị B. tiếp tục gửi vào tài khoản của các đối tượng gần 50 ngàn USD nữa. Tuy nhiên, chờ mãi mà không thấy hàng gửi về, chị M. mới kể cho người thân đang công tác tại một cơ quan bảo vệ pháp luật. Dù anh này đã khẳng định đó là một trò lừa đảo, và khuyên chị B. nên đến Cơ quan công an tố cáo hắn thì chị B. vẫn bán tin bán nghi.

Nhắn tin cho Minh Anh, chị B. nhận được lời hứa chắc nịch 15 giờ chiều ngày Thứ ba sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài. Và sau khi trình báo với cơ quan điều tra, chị B. lại tất tả di chuyển lên sân bay để hy vọng sẽ đón được... hoàng tử bạch mã!

2. Tỉnh táo hơn Ngọc B., chị Lệ Thu (39 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) đã thậm chí thuê cả luật sư để thảo đơn tố cáo gã “Don Juan” đốn mạt - kẻ đã lừa tình, và bày kế cuỗm đi cả tỷ đồng của chị. Nhưng cũng phải công nhận đối tượng có một màn kịch hoàn hảo khiến cho chị Thu tin sái cổ và ngoan ngoãn nộp tiền cho hắn.

Lệ Thu hiện đang làm tại một doanh nghiệp tư nhân, đã ly dị chồng. Không may mắn, đứa con gái đầu lòng của chị bị bệnh tự kỷ. Đầu năm 2013, qua mạng Internet chị Thu quen với đối tượng Mạnh Thắng (SN 1981, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội). Thắng kể với chị rằng đã tốt nghiệp một trường thuộc lực lượng vũ trang, hiện tại hắn đang làm tại một tổ chức phi chính phủ. Thu nhập ở đây khá tốt, lên tới vài ngàn USD/tháng.

Thắng cũng tâm sự rằng do công việc bận rộn, lại tính nhút nhát nên tới giờ vẫn chưa có người yêu. Rằng hắn cảm thấy rung động với chị Thu (mặc dù mới chỉ nhìn qua ảnh). Thắng bảo muốn có mối quan hệ “nghiêm túc” với chị.

Một tài khoản Facebook chuyên lừa đảo phụ nữ Việt.

Sau khoảng 4 tháng làm quen, Thắng mời chị Thu đi uống nước tại một quán café ở gần nhà chị. Chị Thu cảm thấy xốn xang khi gặp hắn. Thắng cũng tâm sự rằng sắp sang Úc học thạc sĩ. Sau đó hắn sẽ sang Mỹ làm tiến sĩ. Ngoài ra, Thắng còn hùn vốn cùng bạn bè mở một số nhà hàng tại Thái Lan, Singapore, Malaysia...

Một thời gian sau, Thắng chủ động ngắt liên lạc với chị qua các kênh mạng xã hội, chỉ còn liên lạc bằng một số điện thoại ở nước ngoài. Thỉnh thoảng, Thắng lại nhắn cho chị Thu một vài cái tin bày tỏ nhớ thương... Khoảng tháng 9-2014, hắn nhắn tin tâm sự rằng đang bị stress vì công việc kinh doanh không được thuận lợi, việc học tập cũng không khả quan. Thắng nài nỉ chị Thu gửi cho vài bức ảnh của chị để khi buồn thì mang ra... ngắm.

Cuối năm 2014, Thắng thông báo rằng sắp quay về Việt Nam và hẹn gặp chị Thu tại một khách sạn 5 sao tại Hà Nội. Sau đó chị Thu đưa hắn về nhà, nấu nướng cho hắn ăn uống. Vài hôm sau, người đàn bà này còn sung sướng đưa Thắng đến “ra mắt” gia đình nhà ngoại và tiếp tục ăn uống tại đây.

Trên đường về, ngay trong chiếc xe Lexus còn mới tinh của Thắng, chị Thu đã run lên vì hạnh phúc khi Thắng hứa sẽ tìm cách đưa chị sang du học cùng hắn. Và nếu như chị Thu không đủ tiền thì Thắng sẽ hỗ trợ. Trên chiếc xe này chị Thu một lần nữa trao thân cho hắn.

Khoảng vài tháng sau, Thắng nói đã xin được vào một trường đại học ở Sydney (Úc) cho chị Thu, và nói chị chuyển cho hắn 150 triệu đồng để nộp học phí. Khi chị Thu nói không có thì hắn tỏ ra tức giận và cắt liên lạc. Được ít hôm, Thắng mò đến nhà chị Thu nối lại quan hệ. Nhưng thấy chiêu bài dụ đi học chưa có kết quả cho lắm, Thắng giở bài khác.

Tháng 9-2015, Thắng bảo đang phải nằm viện ở Thái Lan. Chẩn đoán ban đầu hắn bị u não nên phải điều trị một thời gian. Thắng cũng không quên tiếp tục thuyết phục chị Thu ra định cư ở nước ngoài với hắn. “Em không vì mình thì phải vì con. Con đã bị bệnh như thế thì phải cho con một môi trường tốt để có cơ hội phát triển, không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội...” - Thắng nói với chị Thu như thế.

Một nhóm đối tượng chuyên lừa phụ nữ Việt bằng thủ đoạn gửi quà và hứa hẹn định cư nước ngoài.

Và rồi người đàn bà này cuối cùng đã sập bẫy. Nhiều tháng sau, chị Thu liên tiếp chuyển cho Thắng 5 lần tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Khi thì nộp tiền học, lúc là mua thuốc cho Thắng, khi thì là nộp tiền bảo lãnh, thậm chí là để Thắng mở rộng kinh doanh... Thỉnh thoảng Thắng cũng gửi cho chị Thu một ít tiền và chục hộp thuốc của Úc để chị Thu bán đi trả nợ. Song số này chẳng thấm tháp là bao so với những gì chị Thu đã gửi cho hắn.

Cuối năm 2016, dù đã nhiều lần chị Thu giục Thắng gửi tiền cho mình mà không thấy hồi âm thì chị Thu mới nhờ bạn bè vào cuộc tìm hiểu. Hóa ra với số tiền chiếm đoạt của chị Thu, Thắng và vợ đã ung dung chuồn ra nước ngoài sinh sống. Khi bị đòi gắt quá thì Thắng quay ra dọa dẫm, thậm chí vu cáo chị phá hoại hạnh phúc gia đình hắn!

Trao đổi với chúng tôi, một điều tra viên thuộc PC45 Công an TP Hà Nội cho biết. Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ các đối tượng (cả trong nước lẫn nước ngoài) thông qua mạng xã hội để tỏ tình, vờ xin kết hôn với những phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh đặc biệt. Chúng cũng hứa sẽ đưa các chị ra nước ngoài định cư. Tuy nhiên, sau khi đã lừa được một số tiền kha khá thì bọn chúng đều biến mất.

Một số trường hợp dù bị hại có đầy đủ thông tin về nhân thân và một số bằng chứng của đối tượng, song các đối tượng đã biến ra nước ngoài thì việc điều tra làm rõ để lấy lại tài sản cho bị hại là rất khó...

Nếm trái đắng vì bẫy định cư nước ngoài

Tháng 1-2016 thông qua Facebook của cá nhân, bà Phạm Thị Mỹ H. (trú tại quận 1, TP HCM) làm quen với một người nước ngoài xưng tên James (quốc tịch Mỹ, giới thiệu là kỹ sư hàng hải, sinh sống và làm việc tại Mỹ).

Qua vài tháng đầu nói chuyện qua Facebook, James hứa hẹn cưới và đưa bà H. đi định cư ở Mỹ. Bà H. đã tin và hy vọng có được cuộc hôn nhân này. Tháng 3-2016, James nhắn tin báo cho bà H. biết hắn đang qua Malaysia thực hiện dự án dầu tư về dầu khí trị giá 4 triệu USD dẫn dầu từ biển vào đất liền, đặt vấn đề vay bà H. một số tiền để hắn thực hiện dự án.

James cũng hứa sẽ trả vốn lại cho bà trong 5 tháng cũng như cho bà 500.000 USD và khi thực hiện xong dự án sẽ về Việt Nam cưới bà. Vì thế mà bà H. đã chuyển tiền 14 lần với số tiền hơn 10 tỷ đồng cho hắn. Tuy nhiên, James sau đó đã cắt đứt liên lạc và lặn mất tăm.

Yên Chi
.
.