Cảnh sát ma túy và những cuộc truy bắt sinh tử

Thứ Sáu, 14/10/2016, 08:00
Cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy chưa lúc nào thôi “nóng”. Nhiều năm qua lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy, đặc biệt là cán bộ chiến sỹ Cục CS phòng chống tội phạm về ma túy (C47 Bộ Công an) luôn phải sẵn sàng đối mặt với lằn ranh giữa sự sống và cái chết khi truy lùng ông trùm cũng như các đối tượng tham gia đường dây buôn bán vận chuyển thứ hàng siêu lợi nhuận này.

1. Cho dù những chuyên án ma túy đã khép lại, hoặc đã được chuyển giao cho đơn vị khác tiếp tục điều tra, thụ lý, song các điều tra viên, trinh sát Phòng 3 C47 vẫn còn nhớ như in những cuộc truy bắt nảy lửa mà các anh từng tham gia. Trung tá Vũ Văn Dưỡng, Đội trưởng Đội 1 Phòng 3 kể lại cuộc truy lùng ông trùm Vũ Đình Sơn (39 tuổi, trú tại Tân Yên, Bắc Giang) cùng những thời khắc thót tim mà anh và đồng đội đã trải qua.

Không chỉ là một con cáo già trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy từ Tây Bắc sang Đông Bắc, Sơn còn là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong nhiều chuyên án ma túy khác. Bắt được Sơn không chỉ làm nên thành công của chuyên án 611S mà còn mở ra một loạt chuyên án ma túy “khủng”, trong đó có chuyên án 113T đấu tranh với ông trùm Tàng Keangnam.

Xã Ngọc Vân (Tân Yên, Bắc Giang) vốn từ lâu được coi là một trong những “trọng điểm” ma túy của cả nước. Số lượng người dân trong xã tham gia buôn bán, vận chuyển lên tới hàng trăm người. Hầu như các gia đình đều có người trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia các đường dây. Và số người bị bắt, phải thụ án hoặc tử hình cũng vào loại đầu bảng.

Tang vật sau một chuyên án ma túy do C47 triệt phá.

Sơn là con nuôi một gia đình nông dân ở xã Ngọc Vân và dường như số phận của anh ta đã gắn chặt với ma túy. Ở trong môi trường mà hầu hết các gia đình trong xã đều có người dính líu đến ma túy nên bố nuôi và anh em Sơn coi buôn ma túy là công việc và chuyện đi tù với họ cũng là bình thường.

Bố Sơn sau khi đi tù vì buôn ma túy đã mất vì bệnh tật, anh trai Sơn cũng phải thụ án vì tội buôn bán ma túy. Theo gót bố và anh trai, Sơn cũng lấy việc buôn ma túy làm kế sinh nhai. Sơn cũng từng có vợ nhưng đã ly dị. Hai vợ chồng có một người con trai hiện đã hơn 20 tuổi. Không nghề nghiệp lại nghiện ma túy nhưng Sơn có cuộc sống vung vinh, thoải mái.

Năm 2007, Sơn đã bị cơ quan chức năng bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy và phải bóc lịch mấy năm. Ra tù, Sơn vẫn không “đổi nghề”. Tuy nhiên, do đã có “kinh nghiệm” nên Sơn trở nên tinh ranh hơn. Hành vi của hắn được che giấu dưới những vỏ bọc kỹ càng. Thủ đoạn của Sơn ngày một tinh vi, liều lĩnh. Các trinh sát ma túy dù có tài liệu về hắn nhưng không dễ để lột được mặt nạ.

Đầu năm 2011, khi những tài liệu, chứng cứ về hành vi buôn bán của Sơn ngày một dày lên, đường dây của hắn cũng ngày càng phình ra, lãnh đạo C47 quyết định thành lập chuyên án 611S, đấu tranh với đường dây buôn bán ma túy của Vũ Đình Sơn và giao cho Phòng 3 làm đơn vị chủ công.

Tháng 6-2011, Ban chuyên án có thông tin Sơn đang chuẩn bị làm một chuyến ma túy lớn, lập tức các phương án chặn bắt, đón lõng đối tượng được vạch ra. Ngoài hơn 20 trinh sát của Cục C47 còn có sự tham gia phối hợp của Công an tỉnh Bắc Giang, Hòa Bình triển khai chốt chặn ở địa bàn xã Phong Phú (Tân Lạc, Hòa Bình).

Trưa 15-6-2011, chiếc xe Civic do Sơn cầm lái đi từ Sơn La về Bắc Giang đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát C47. Do biết Sơn luôn thủ theo súng và lựu đạn mỗi khi buôn bán ma túy, nên phương án chặn bắt đã được tính cực kỳ kỹ lưỡng. Ban chuyên án quyết định sẽ đón lõng Sơn tại một khúc cua trên quốc lộ 6. Đây là khu vực đồi núi, vắng người qua lại. Dù đối tượng có sử dụng vũ khí nóng cũng ít gây ảnh hưởng tới người dân.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, mặc dù trời đã nhá nhem tối song Sơn vẫn duy trì tốc độ xe lên tới 90-100km/h. Bất ngờ, trước mặt hắn xuất hiện tổ CSGT, yêu cầu dừng xe kiểm tra. Rất tinh quái, Sơn chỉ giảm tốc độ rồi liều mình xông thẳng vào đội hình CSGT, vọt qua chốt. Chiếc xe phóng như điên theo hướng đường xã Ngọc Mỹ, huyện Tân Lạc. Chiếc Land Cruiser chở các trinh sát C47 do Đại tá Phạm Trọng Điềm, Phó Cục trưởng C47 chỉ huy lập tức đuổi theo.

Là người từng chỉ huy các chuyên án ma túy lớn, trước khi tiến hành mai phục, bao giờ cũng thị sát thực tế nên anh Điềm thuộc hết các khúc cua, đoạn rẽ và trước tình huống đã dự phòng trước, anh điện cho các trinh sát ém dọc các tuyến đường chính, không để mất dấu tên tội phạm.

Cán bộ chiến sỹ Phòng 3 C47 kiểm tra tang vật trong một chuyên án.

Điều khiển chiếc xe của đồng chí Điềm lúc ấy là một tài xế thuộc dạng “khủng” nhất của C47 cầm lái nên chiếc xe của Sơn chỉ “biến mất” được vài km rồi phải hiện nguyên hình. Hắn cho xe chạy theo hướng Ninh Bình rồi lẩn nhanh vào con đường mòn trong rừng dẫn lên núi thuộc xóm Đồi, xã Ngọc Mỹ. Gặp con dốc cao, xe của Sơn buộc phải dừng lại. Lập tức vòng vây khép lại...

Khi 2 xe chỉ cách nhau khoảng vài chục mét, Sơn bất ngờ nhả phanh, cài số lùi lao vào đầu xe của cảnh sát. Cú đâm trực diện làm đèn pha chiếc xe của các chiến sĩ bị hỏng, những người ngồi trên xe lao ra nổ súng bắn thủng lốp xe của tên trùm. Đèn xe của tên trùm bỗng nhiên tắt ngấm.

Trong đêm tối, các trinh sát nghe thấy tiếng mở cửa xe và một mớ âm thanh lạo xạo như lá cây bị giẫm. Với kinh nghiệm đánh án lâu năm, Đại tá Điềm nhận định tên Sơn đã ôm hàng bỏ chạy nhưng chưa tổ chức truy bắt nóng, bởi vây bắt hắn lúc này quá mạo hiểm. Đêm tối mông lung, tên tội phạm lại có vũ khí, chưa kể khả năng các mũi trinh sát tiến hành bao vây dễ bắn nhầm vào nhau.

Khoảng 24 giờ ngày 15-6, gần 100 cảnh sát cùng chó nghiệp vụ sau khi nhận được tin đã tỏa đi khắp khu rừng truy lùng tên Sơn. Vài giờ sau, các trinh sát phát hiện Sơn đang ẩn nấp trong một hẻm núi. Trung sĩ Bùi Văn Tuấn, cán bộ cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hòa Bình là người phát hiện ra Sơn đầu tiên. Anh lập tức lao vào nhằm khống chế đối tượng. Không ngờ, Sơn nghe tiếng cỏ phát hiện có người lao tới liền nã đạn về phía Trung sỹ Tuấn rồi tiếp tục lăn người xuống triền đồi lẩn trốn. Rất may Tuấn chỉ bị thương vào đùi. Chiếc áo của một đồng đội được xé ra, buộc vết thương cho Tuấn.

Sáng 16-6, Ban chuyên án tiếp tục tiến hành rà soát, khép chặt vòng vây. Đến trưa cùng ngày, một tổ công tác đang mai phục tại một nhà dân đã phát hiện Sơn đang lẩn trốn ở một căn nhà ngay bên cạnh. Những tiếng súng chát chúa vang lên, cùng tiếng loa của lực lượng công an kêu gọi hạ vũ khí. Biết không còn đường trốn thoát, Sơn ra hàng trong bộ dạng quần áo bê bết máu vì bị thương.

2. Tháng 11-2011, Các trinh sát Phòng 3 C47 cũng đã phải trải qua những giờ khắc sinh tử khi đối mặt với ông trùm ma túy Đặng Huy Thanh (còn gọi là Thanh “đốc”).

Thanh sinh năm 1975, thường trú tại khối 9, phường Vĩnh Trại (TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Buôn ma túy nhiều năm, Thanh tậu được khá nhiều tài sản. Và cũng giống như Sơn, Thanh luôn tự mình cầm lái ô tô đi buôn hàng trắng. Trên xe luôn có sẵn súng, lựu đạn để chống trả lực lượng chức năng.

Qua quá trình tổ chức trinh sát, lực lượng điều tra có thông tin Thanh chuẩn bị đánh một chuyến hàng lớn từ Sơn La về Lạng Sơn và sang nước thứ ba, các trinh sát lập tức lên đường. Ngày 1-11, C47 phối hợp cùng PC47 Công an Hà Nội, PC47 Công an Bắc Giang; Đoàn 1 và Phòng Trinh sát Cục PCTP ma túy (Bộ Quốc phòng) tổ chức đón lõng xe ô tô Toyota BKS 30T-4988 do Thanh điều khiển trên quốc lộ 6 thuộc địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Thoáng thấy có “biến”, Thanh lập tức phanh cháy đường, quay đầu xe bỏ trốn. Vốn từng công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Thanh chạy xe thuộc dạng có nghề. Chiếc xe Corolla Altis của đối tượng phóng bạt mạng, tưởng như đã “cắt đuôi” được lực lượng điều tra. Các trinh sát đã phải nổ súng, bắn xẹp 4 lốp xe, song Thanh vẫn đạp ga phóng tới, bất chấp xe chỉ chạy bằng... vành.

Vũ khí thu được sau cuộc truy bắt trùm ma túy Vũ Đình Sơn.

Tình thế thập phần nguy hiểm, đội hình ta lúc đó vừa tạo thế bao vây đối tượng. Một trinh sát PC47 Công an TP Hà Nội nhìn thấy Thanh tay lăm lăm lựu đạn thì hô lớn: “Đối tượng sắp ném lựu đạn”. Lúc đó chỉ huy trận đánh có thể ra lệnh nổ súng để tiêu diệt đối tượng. Nhưng ngặt nỗi xung quanh có hàng trăm người dân hiếu kỳ, dù thấy súng nổ đùng đoàng vẫn “nô nức” chạy ra xem công an bắt tội phạm. Do đó, nếu lựu đạn nổ lúc này thì có thể sẽ gây thương vong cho người dân. Chỉ huy trận đánh ra lệnh tiếp tục siết chặt vòng vây.

Chiếc xe do Thanh điều khiển bò đến đoạn đường toàn đá hộc thì dừng lại. Một tay giật chốt lựu đạn, tay kia hắn tiếp tục vê vô lăng lùi xe để ném về phía đội hình chặn bắt.

Một tiếng nổ chát chúa vang lên, lực lượng truy đuổi ai cũng lo đồng đội mình sẽ bị thương. Song rất may các trinh sát đã nhanh chóng ẩn nấp và tất cả đều an toàn. Lợi dụng điều đó cùng trời tối, địa hình phức tạp, ở khu vực đông dân cư nên Thanh đã nhanh chân chạy thoát. Tiến hành khám xét ô tô do tên Thanh điều khiển, lực lượng điều tra thu được 22 bánh heroin, 2 điện thoại di động, 1 bình xịt hơi cay và một số giấy tờ liên quan đến hoạt động phạm tội. 

Đặng Huy Thanh đã bị truy nã quốc tế về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Từ ngày 26 đến 28-1-2016, TAND Tối cao đã mở phiên xét xử phúc thẩm đường dây buôn bán trái phép ma túy do Vũ Ngọc Sơn (Vũ Đình Sơn) cầm đầu.

Cáo trạng của VKSND Tối cao cho thấy các đối tượng trong vụ án đã buôn bán trót lọt hơn 500 bánh heroin. Quá trình điều tra, Cơ quan công an đã khởi tố 47 bị can về các tội mua bán trái phép chất ma túy; không tố giác tội phạm; đưa hối lộ, làm môi giới hối lộ, nhận hối lộ; giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Vũ Đình Sơn bị bắt sau cuộc đọ súng nảy lửa với các trinh sát chống tội phạm về ma túy.

HĐXX đánh giá đây là vụ án ma túy với quy mô lớn, hoạt động trong thời gian dài, các bị cáo tái phạm và phạm tội nhiều lần, hành vi vô cùng nguy hiểm cho xã hội, gieo rắc cái chết cho con người, là nguyên nhân trực tiếp gây ra tội phạm hình sự khác...

Do đó, HĐXX TAND Tối cao đã giữ nguyên mức hình phạt tử hình đối với 8 bị cáo (như phiên sơ thẩm) nhằm thể hiện tính răn đe và sự nghiêm minh của pháp luật gồm: Vũ Ngọc Sơn, Dương Ngô Thắng (bị cáo còn bị xử phạt 2 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng), Nguyễn Thị Thịnh, Hoàng Văn Điệp, Nguyễn Xuân Hòa, Hoàng Trọng Quân, Liễu Thị Lỵ, Hoàng Tuyết Lan. Hai bị cáo Trần Thị Mai và Triệu Văn Đời bị tuyên phạt chung thân. Các bị cáo khác bị tuyên từ 3-18 năm tù.

Đoàn Minh Tiến
.
.