Cuộc săn lùng "El Chapo" của châu Á: Kẻ gieo rắc “cái chết trắng”

Thứ Bảy, 09/11/2019, 11:25
Việc theo dõi và bắt giữ Cai Jeng Ze tại sân bay Yangon (Myanmar) đã dẫn đến vụ bắt giữ hàng tấn ma tuý cũng như vũ khí. Từ đây, cảnh sát thấy rằng “Công ty” (hay Sam Gor) của Tse Chi Lop - “El Chapo của Châu Á” - vẫn tiếp tục phân phối ma tuý đá và heroin đến nhiều nơi ở Châu Á - Thái Bình Dương. Tuy nhiên, ông trùm Tse vẫn đang nhởn nhơ bất chấp nhiều cuộc truy lùng gắt gao.

“Thiên đường” của ma túy

Trong thời gian ở Myanmar, Cai bị nghi ngờ đã đi khắp đất nước này, thử nghiệm các mẫu ma túy, tổ chức mạng lưới liên lạc viên và lấy một chiếc thuyền đánh cá để vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp đến một tàu lớn hơn trong vùng biển quốc tế, theo tài liệu của cảnh sát Myanmar. 

Điện thoại của hắn chứa hình ảnh các phương tiện được sử dụng để vận chuyển ma túy đá - địa điểm nơi số ma túy bị vứt đi, và chiếc thuyền đánh cá.

Việc cảnh sát tái hiện lại các phi vụ thoả thuận làm ăn của Cai ở Myanmar đã dẫn đến một tiết lộ lớn khác: Trung tâm sản xuất ma túy đá đã chuyển từ các tỉnh phía nam Trung Quốc sang bang Shan nằm ở biên giới đông bắc Myanmar. 

Hoạt động tại Trung Quốc đã cung cấp cho Sam Gor khả năng tiếp cận dễ dàng với các thành phần tiền chất ma túy như ephedrine và pseudoephedrine, được đưa lậu ra ngoài từ các nhà máy dược phẩm, hóa chất và sơn tại Vùng Kinh tế Đồng bằng sông Châu Giang.

Bang Shan lại cho Sam Gor sự tự do hoạt động phần lớn thời gian mà không bị cản trở bởi các cơ quan thực thi pháp luật. Các nhóm phiến quân vũ trang ở các khu vực bán tự trị như bang Shan từ lâu đã kiểm soát địa bàn rộng lớn và sử dụng nguồn thu từ ma túy để tài trợ cho các trận chiến thường xuyên giữa họ với quân chính phủ. 

Một loạt tù nhân được chính phủ Myanmar sử dụng làm trung gian đàm phán với các nhóm phiến quân trong những năm qua đã mang lại sự bình yên tương đối cho khu vực, cũng như tạo điều kiện cho các hoạt động ma túy bất hợp pháp phát triển mạnh.

"Các cơ sở sản xuất có thể bị che giấu để không những không bị các cơ quan thực thi pháp luật hay những con mắt tò mò khác phát hiện ra mà còn được cách ly với bạo loạn", nhà phân tích Richard Horsey viết trong một bài báo năm nay cho tổ chức International Crisis Group. "Sản lượng và lợi nhuận từ ma túy hiện nay lớn đến nỗi chúng lấn át các ngành kinh tế chính thức của bang Shan".

Vụ bắt giữ Cai Jeng Ze (hàng trên, bên trái) tại sân bay Yangon (Myanmar) với 2 túi chứa ma túy đá dán vào hai đùi, đã dẫn đến việc tịch thu hàng tấn ma túy và vũ khí.

Dọc theo con đường đến làng Loikan ở bang Shan, có những bằng chứng về sự thịnh vượng nhờ ma túy. Con đường hai làn xe đi qua một khe núi sâu được gọi là "Thung lũng Tử thần" - nơi phiến quân người Kachin từ tổ chức bán quân sự Kaung Kha đã đụng độ với quân đội Myanmar trong nhiều thập kỷ. Giờ đây, những chiếc SUV cao cấp lướt qua những chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng và công nhân. 

Tổng hành dinh mới của lực lượng phiến quân Kaung Kha được xây trên vùng cao nguyên nép mình giữa những ngọn đồi xanh mướt cây cối của dãy núi Loi Sam Sip. Cách đó khoảng 6km, gần làng Loikan, là tổ hợp sản xuất ma túy rộng lớn ăn sâu vào rừng rậm.

Cảnh sát và người dân địa phương nói rằng, tổ hợp này đã cho ra lò một lượng lớn ma túy đá, heroin, ketamine và yaba - một dạng hỗn hợp ma tuý đá và caffeine được bán với giá rẻ hơn. Khi đột kích nơi này vào đầu năm 2018, lực lượng an ninh thu giữ hơn 200.000 lít tiền chất ma tuý, cũng như 10 tấn caffeine và 73,5 tấn natri hydroxit. 

Tất cả chất này được sử dụng trong sản xuất ma túy. Tổ hợp ma tuý Loikan "rất có khả năng" là một trong những nơi cung cấp phần lớn ma túy đá của Sam Gor, một điều tra viên AFP làm việc ở Yangon cho hay. 

"Một số phiến quân dính dáng đến cơ sở sản xuất ma túy này” - Oi Khun, người phụ trách truyền thông cho lực lượng phiến quân Kaung Kha 3.000 thành viên, cho Reuters biết trong một cuộc phỏng vấn. Oi Khun ngập ngừng, sau đó cho biết thêm, "nhưng các lãnh đạo cấp cao không biết việc này".

Một người ở Loikan miêu tả cách các nhân công từ tổ hợp sản xuất ma tuý này đi xuống từ những ngọn đồi. Những người đàn ông, như hầu hết dân làng, là người gốc Hoa. Song họ ăn mặc đẹp hơn người địa phương, nói giọng nước ngoài và cơ thể có mùi hôi. "Tôi từng hỏi họ 'tại sao không tắm? Họ nói họ đã tắm rồi, nhưng không cách nào làm cho hết mùi được” -  người này kể.

Những chất được sử dụng để điều chế ma túy đã đã thấm vào da thịt của những người đàn ông này và họ dường như cũng chẳng lo sợ rằng mùi hôi đặc trưng có thể tiết lộ về các hoạt động bất hợp pháp của họ. "Chúng tôi đều biết. Chúng tôi chỉ không nói về chuyện đó. Việc đó có thể gây nguy hiểm cho bạn” - vẫn người ở Loikan trên nói.

Các dược sư và quản lý xưởng ma túy tại đây hầu hết là người Đài Loan (Trung Quốc), cảnh sát Thái Lan cho biết. Tương tự, rất nhiều đối tượng vận chuyển ma túy khắp Châu Á - Thái Bình Dương của tổ chức này cũng là người Đài Loan. Các siêu phòng điều chế ở bang Shan sản xuất ra loại ma túy đá dạng tinh thể tinh khiết nhất thế giới, một quan chức chống ma túy cao cấp của Trung Quốc nói với Reuters.

Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) ước tính thị trường bán lẻ ma túy đá ở Châu Á - Thái Bình Dương tạo ra từ 30,3-61,4 tỉ USD/năm. Mô hình làm ăn với ma túy đá "rất khác" so với với heroin, theo ông Douglas - đại diện của UNODC. "Nguyên liệu tương đối rẻ, không cần nhiều nhân công, giá bán cao hơn nên lợi nhuận lớn hơn rất nhiều” - ông Douglas nói.

Giá bán buôn 1kg ma túy đá tinh thể được sản xuất ở đông bắc Myanmar chỉ vào khoảng 1.800 USD, báo cáo của UNODC trích dẫn nguồn của Ủy ban Kiểm soát Ma túy Quốc gia Trung Quốc cho thấy. Theo UNODC, giá bán lẻ trung bình ma túy đá tinh thể là 70.500 USD/kg ở Thái Lan, 298.000 USD/kg ở Australia và 588.000 USD/kg ở Nhật Bản. Đối với thị trường Nhật Bản, giá bán lẻ cao gấp hơn 300 lần so với giá bán buôn tại Myanmar.

Số tiền mà tổ chức này kiếm được theo kiểu "nếu bị mất 10 tấn nhưng chỉ cần 1 tấn trót lọt, chúng vẫn lãi lớn", quan chức Trung Quốc nói.

Giao - nhận hàng giữa đại dương

Phân tích dữ liệu điện thoại của Cai tiếp tục mang lại những manh mối giá trị. Cảnh sát nói rằng, họ tìm thấy tọa độ GPS của một điểm nhận hàng trên biển Andaman – nơi các thuyền đánh cá chở đầy ma tuý đá sản xuất ở Myanmar gặp các tàu mẹ có thể hoạt động trên biển nhiều tuần. Một trong các tàu mẹ như vậy là tàu đánh cá Đài Loan tên là Shun de Man 66. 

Con tàu này đã ở ngoài khơi vào thời điểm đầu tháng 7-2017, khi Joshua Joseph Smith (khoảng 40 tuổi) bỏ ra 265.000 USD mua một thuyền đánh cá tên là MV Valkoista. Theo báo chí Australia, lúc đó, người đàn ông Úc này không có giấy phép đánh bắt hải sản.

Sau khi mua Valkoista vào ngày 7-7, Smith đưa thuyền từ bờ biển phía đông của Australia tới gặp tàu cá Shun De Man 66 ở Ấn Độ Dương, một sĩ quan cảnh sát AFP cho biết. Sau đó, Valkoista tới thành phố cảng Geraldton ngày 11-7, nơi các thuyền viên dỡ rất nhiều gói hàng chất xuống một chiếc xe tải.

“Chúng tôi biết cách làm của mạng lưới tội phạm có tổ chức. Tàu thuyền rời bến không mang theo hàng gì nhưng lúc về lại có hàng. Hàng không phải rơi từ trên trời xuống giữa đại dương”, một chỉ huy cảnh sát nói.

Các điều tra viên kiểm tra băng ghi hình giám sát, sổ sách giấy tờ về việc thuê xe, đi máy bay, ở khách sạn. Điện thoại của một số tên buôn lậu ma túy người Australia bị nghe lén. Sau đó, cảnh sát phát hiện ra rằng, một số đối tượng giao dịch với Smith là thành viên một băng đảng ở Lebanon cũng như hai băng đảng môtô ở Australia là Hells Angels và Comanchero.

Khi chúng giao kèo đưa 1,2 tấn ma túy đá tinh thể vào Australia, đồng bọn của Smith gặp các thành viên của Sam Gor ở Bangkok vào tháng 8-2017. Một tháng sau, các đối tượng người Australia lại gặp nhau ở thành phố Perth.

Các tay lái môtô Australia không có lối sống bụi bặm thường thấy mà đi máy bay hạng thương gia, ở khách sạn 5 sao, ăn ở các nhà hàng đắt nhất. Một trong các nhà hàng đó tên là Rockpool Bar & Grill (ở Perth) – nơi có danh sách rượu dài 104 trang và thực đơn với các món ăn đắt đỏ như bánh mỳ nướng với trứng cá muối giá 185 USD/suất.

Các lực lượng Cảnh sát liên tục triển khai chiến dịch săn lùng El Chapo của châu Á.

Ngày 27-11-2017, tàu cá Shun De Man 66 lại ra khơi, nhưng xuất bến từ Singapore, hướng tới biển Andaman để gặp thuyền nhỏ chở đầy ma tuý đá từ Myanmar. Tàu cá đi dọc bờ biển phía tây đảo Sumatra của Indonesia và xuôi xuống Ấn Độ Dương.

Hải quân Indonesia đã theo dõi và AFP thì nghe ngóng.

Khi Shun De Man gặp lại Valkoista trong vùng biển quốc tế ngoài khơi phía tây Australia vào ngày 19-12, một giọng Châu Á hét lên “tiền, tiền”, theo vị sĩ quan AFP và báo chí Australia. Thuyền viên Shun De Man đưa ra một nửa tờ đô la Hong Kong bị xé làm đôi, còn Smith và thuyền viên Valkoista đưa ra nửa tờ tiền còn lại. Hai nửa tờ tiền khớp nhau tức danh tính người mua được xác nhận. Thuyền viên Shun De Man giao hàng ma tuý đá cho thuyền viên Valkoista.

Sau 2 ngày lênh đênh trên vùng biển động, Valkoista về tới thành phố cảng Geraldton của Australia. Khi các thuyền viên đang dỡ hàng, các thành viên bịt mặt của AFP và cảnh sát Tây Australia ập đến thu giữ 1,2 tấn ma túy cùng vũ khí. Smith đã nhận tội buôn lậu ma túy, còn một số đồng bọn vẫn đang trong quá trình xét xử.

Tiếp tục cuộc truy lùng các trùm ma túy

Khi cuộc điều tra ngày càng đi sâu hơn, cảnh sát kết luận, các băng nhóm tội phạm khắp Châu Á-Thái Bình Dương đã thực hiện một cuộc siêu sáp nhập để tạo ra Sam Gor. Các băng đảng này gồm có 3 nhóm lớn nhất Hong Kong và Macau gồm: 14K, Wo Shing Wo và Sun Yee On. Còn hai băng đảng khác là “Vòng tròn lớn” và Bamboo Union ở Đài Loan. 

Theo lời một điều tra viên, chuỗi cung ứng của “Công ty” tinh vi và hiệu quả đến mức “có thể cạnh tranh với chuỗi cung ứng của hãng Apple”. “Tập đoàn ma túy này có rất nhiều tiền và thị trường cực lớn. Năng lực của chúng có thể nói là không thể tưởng tượng nổi” - Li Chien-chih, một đại tá cảnh sát Đài Loan, nói.

Và các nhà điều tra có nhiều thành công bước đầu. Tháng 2-2018, cảnh sát triệt phá siêu phòng thí nghiệm Loikan ở Myanmar, tìm thấy bao bì mang nhãn hiệu trà đủ để đóng gói 10 tấn ma tuý đá. Cũng trong tháng 2, Hải quân Indonesia chặn tàu Shun De Man 66, tìm thấy hơn 1 tấn ma tuý đá. Tháng 3-2018, một thành viên cao cấp của Sam Gor bị bắt ở Campuchia rồi bị dẫn độ sang Myanmar.

Tháng 12, tại Thái Lan, dinh thự của Sue Songkittikul - kẻ bị tình nghi là “giám đốc điều hành” của tập đoàn ma túy này - bị khám xét. Nằm gần biên giới với Myanmar, dinh thự có hào nước bao quanh, một phòng thí nghiệm nhỏ mà cảnh sát tình nghi là được dùng để thí nghiệm điều chế các loại ma tuý đá mới, một tháp phát thanh cực mạnh có tầm hoạt động 100km, một đường hầm nối từ tòa nhà chính ra phía sau khu dinh thự. 

Sue không có ở đó, nhưng tài sản và tiền mặt từ 38 tài khoản ngân hàng liên quan đến hắn ta, trị giá khoảng 9 triệu USD, bị tịch thu. Đến nay, Sue vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Dòng chảy ma túy từ Tam Giác Vàng tới nhiều nơi ở Châu Á-Thái Bình Dương dường như mạnh lên. Lượng ma túy đá và yaba (một loại ma tuý tổng hợp) bị tịch thu năm ngoái ở Đông Á và Đông Nam Á tăng 50% lên 126 tấn. Trong khi đó, giá ma túy giảm ở hầu hết các nước. Theo một báo cáo mà UNODC công bố tháng 3-2019, điều này cho thấy nguồn cung ma túy có thể đã tăng.

Sau khi cơ quan chức năng thành công trong việc chặn bắt các tàu mẹ chở ma túy, Sam Gor chuyển sang giấu hàng của chúng vào các container chứa hàng hợp pháp. Khi Thái Lan chặn được tuyến vận chuyển ma tuý đá bằng xe tải từ biên giới với Myanmar vào, “Công ty” giao hàng qua Lào và Việt Nam. Chúng thuê nhiều người Lào vác ba lô, mỗi chiếc chứa khoảng 30kg ma túy đá, theo đường mòn trong rừng chuyển hàng vào Thái Lan.

Nhiều năm qua, cảnh sát không bắt được các tên trùm ma túy Châu Á. Lần cuối mà họ bắt được một tên trùm ma tuý khét tiếng nhất Châu Á là vào giữa những năm 70 của thế kỷ trước, Đó là trùm ma túy Hong Kong tên Ng Sik-ho (thường được gọi là Limpy Ho), bị bắt và bị kết án 30 năm tù về tội buôn lậu hơn 20 tấn thuốc phiện và morphine.

Đến nay, trùm ma túy Châu Á Tse Chi Lop vẫn tránh được số phận của Limpy Ho. Tse bị truy lùng ráo riết dù một số cảnh sát nói rằng, hắn vẫn đang ung dung điều hành đế chế ma túy reo rắc cái chết khắp Châu Á-Thái Bình Dương.

Gia Minh
.
.