Hành trình truy bắt kẻ lừa tình, giết người giả danh “Công an kinh tế”

Thứ Tư, 27/04/2016, 13:45
Dù là kẻ vô công rỗi nghề nhưng với khả năng ăn nói cuốn hút, Nguyễn Văn Thanh đi đâu cũng “nổ” mình là Công an kinh tế, từng điều tra nhiều vụ trọng án chấn động.

Và cũng với cái “mác” Công an này, Thanh đã lừa tình được không ít phụ nữ, thậm chí còn nhẫn tâm lấy đi mạng sống của một cô gái trẻ chỉ vì muốn chiếm đoạt chiếc xe máy tay ga của nạn nhân... Khi vụ án được khám phá, dư luận không khỏi bàng hoàng và kinh sợ vì thủ đoạn sát hại nạn nhân của hung thủ vô cùng tàn ác, mất nhân tính…

Cái chết thương tâm của cô gái trẻ

Sáng ngày 14-4, người dân ở khu vực kênh số 9 thuộc ấp Rừng Sến (xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, Long An) phát hiện một phụ nữ khoảng hơn 20 tuổi đã tử vong, trên cổ bị siết dây dù (loại dây giăng võng). Hiện trường sơ bộ cho thấy hung thủ đã căng sợi dây dù hai bên cây tràm rồi kéo siết nạn nhân đến ngạt thở.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Tổng cục Cảnh sát vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp điều tra, khám phá thành công chuyên án.

Nạn nhân được xác định là Đỗ Thị Bích Hợp, 26 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Nhiều đối tượng nghi vấn có mối quan hệ với nạn nhân được triệu tập. Tuy nhiên, quá trình sàng lọc, tìm kiếm ban đầu gặp nhiều khó khăn bởi nạn nhân, có mối quan hệ khá rộng, bạn bè nhiều…

Sau khi nhận tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Long An phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các cơ quan liên quan thành lập hội đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra ban đầu có cơ sở xác định đây là vụ án giết người cướp của, hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Ngày 15-4, Giám đốc Công an tỉnh Long An quyết định xác lập chuyên án truy xét do Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An làm trưởng ban chuyên án. Chuyên án có sự chỉ đạo, phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Vĩnh Long để tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án trong thời gian sớm nhất.

Ngay trong ngày hôm đó ban chuyên án đã xác định được danh tính nạn nhân. Một tổ trinh sát đã tức tốc đến huyện Cái Bè để rà soát, sàng lọc các mối quan hệ của chị Hợp để lần theo các mối quan hệ nhằm phát hiện các mâu thuẫn của nạn nhân trong thời gian gần đây. Gia đình nạn nhân cho biết, chị Hợp không có biểu hiện bất thường về mặt tâm lý vào những ngày trước đó. Nhưng có một chi tiết đáng lưu ý là chị Hợp thường xuyên nói với gia đình về việc có quen được một người bạn trai tên là Út khoảng 35 tuổi làm Công an, người này thường xuyên xuất hiện tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long?

Lộ diện

Ngày 16-4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Long An đã chủ động phối hợp với Phòng 5 Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, Phòng 3 Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II, Bộ Công an, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Vĩnh Long phân công lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ xác minh đối tượng Út.

Buổi chiều cùng ngày Ban chuyên án đã xác định được nhân thân lai lịch của “người bạn trai tên Út” chính là Nguyễn Văn Thanh. Tuy chỉ học đến lớp 4 nhưng đi đến đâu, Thanh cũng giới thiệu mình từng tốt nghiệp đại học ngành Công an và đang công tác tại… Công an tỉnh. Không chỉ chị Hợp mà nhiều người khác cũng nhầm tưởng Thanh đang là Công an.

Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, chiều 17-4, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng lực lượng Công an hai tỉnh Long An và Vĩnh Long bắt giữ Nguyễn Văn Thanh về hành vi trên. Qua đấu tranh kết hợp với các biện pháp xét hỏi phù hợp, đến sáng 18-4, Thanh mới chịu thừa nhận mối quan hệ với chị Hợp. Theo đó, Thanh quen với chị Hợp từ khoảng tháng 1-2016 và nói dối rằng mình tên Út, làm Cảnh sát kinh tế để lừa tình và lừa tiền của nạn nhân.

Theo lời khai của nghi phạm, vào tối 14-4, Thanh điều khiển xe máy BS 63B1-29567 chở chị Hợp đến nơi vắng vẻ ở ấp Rừng Sến. Sau khi quan hệ với chị Hợp, Thanh đã dùng ngay chiếc dây võng thắt cổ chị này đến khi tắt thở rồi lấy hết tiền, điện thoại di động của nạn nhân bỏ trốn về tỉnh Vĩnh Long cho đến khi bị bắt giữ.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Thanh đã tháo sim trong các điện thoại vừa cướp được vứt bỏ. Đồng thời, Thanh chạy xe máy đến cầu Thầy Cai gần đó vứt bỏ túi xách của chị Hợp xuống kênh và xé bỏ sổ hộ khẩu photo mang tên nạn nhân vứt bên lề đường... Hồ sơ cho hay trước đó, Thanh từng thụ án 1 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng điều tra, Thanh còn khai nhận, do không có nghề nghiệp ổn định nên đối tượng đã giả danh Công an để lừa tình, tiền một số cô gái nhẹ dạ, cả tin. Đối tượng từng có vợ con nhưng không chí thú làm ăn mà quen sống cảnh ăn bám nên đã bị gia đình ruồng bỏ. Sau đó, Thanh làm quen được với chị Hợp.

Biết gia đình cô gái này khá giả, đặc biệt chị Hợp đang sở hữu một chiếc xe tay ga hiệu Vision, Thanh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt. Qua bản cung, Thanh khai đã nhiều lần yêu cầu chị Hợp đưa xe cho mình quản lý nhưng đều bị nạn nhân từ chối nên trong lòng nảy sinh bực tức đã lâu.

Để thực hiện bằng được ý đồ chiếm đoạt tài sản, Thanh đã nói dối chị Hợp rằng mình đang còn thiếu khoảng 30 triệu đồng để mua chiếc xe máy hiệu SH. Không mảy may nghi ngờ, chị Hợp đã mang chiếc xe của mình xuống Cái Bè, Tiền Giang cầm cố để lấy 17 triệu đồng và mang hơn 10 triệu đồng đưa cho Thanh. Tình cảm và lòng tốt của chị Hợp đã bị Thanh đáp lại bằng sự tàn ác và vô nhân tính khi Thanh đã lừa nạn nhân đến địa điểm trên để gây án.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ 2 chiếc điện thoại di động và chiếc xe máy của nạn nhân. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, tập trung đấu tranh làm rõ diễn biến vụ án, nguyên nhân, động cơ mục đích gây án của nghi can.

Phú Lữ - Đức Mừng
.
.