Kinh doanh vàng bạc: Họa luôn rình rập!

Thứ Tư, 02/03/2011, 10:05
Giá vàng lao nhanh như chiến đấu cơ tăng độ cao, phút chốc đẩy một bộ phận người cứ sốt lên theo tỉ giá của vàng. Thêm nữa, vừa qua nạn trộm cướp ở tháng củ mật trước Tết Nguyên đán là lại đến "tháng củ mật" do thua cờ bạc sau Tết. Và lần này, những hộ kinh doanh vàng cá thể biến thành miếng bánh không thể ngon hơn trong mắt bọn tội phạm.

Ba lần bị cướp tấn công vì vàng

Tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 nằm trên tỉnh lộ 10, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM. Với diện tích mặt tiền khá khiêm tốn, lại nằm đối diện với trụ sở dân phòng của một phường khác, nên ông chủ tiệm vàng Lê Ngọc Thạch dường như không quan tâm đến việc phải trang bị hệ thống camera để có thể quan sát khách hàng, đồng thời vừa đề phòng sự cố đáng tiếc. Thêm vào đó, tiệm vàng của ông cũng không được bảo vệ ở mức tốt nhất do bảo vệ nghỉ tết chưa đi làm lại. Thiếu vắng hai yếu tố này, nên tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 đã hơn 1 lần vô tình tạo điều kiện cho bọn tội phạm... gây án(!).

Khoảng 21h ngày 16/2/2011, khi ông Thạch vừa thu xếp và cho vào két những mặt hàng nữ trang có giá trị, trên quầy chỉ còn sót lại một số lượng vàng nhỏ thì bất ngờ tiệm vàng của ông xuất hiện 4 vị khách lạ. Điều khiến ông Thạch ngờ ngợ là 4 vị khách này đều là thanh niên, nhưng lại đeo khẩu trang kín mít vào lúc đêm.

Không đợi ông Thạch cất tiếng giải thích tiệm vàng đã đóng cửa, 4 vị khách hiện nguyên hình là những tên cướp với dao Thái Lan và súng trên tay. "Đưa hết vàng cho tao, nếu mày muốn sống", một tên trong nhóm cướp nói rít qua kẽ răng.

Cùng lúc, hai tên khác loay hoay tìm cách tháo tủ kính đựng vàng lẻ để vơ vét. Không thực hiện được thao tác mở cửa tủ kính, bọn chúng dùng vật nặng để đập bể kính, nhưng do quầy vàng được kết cấu bằng kính chịu lực nên không vỡ. Điên tiết, nhóm cướp ra lệnh ông Thạch phải mở két sắt để cống nộp số vàng ông vừa thu dọn vào.

Thoáng phát hiện nhóm cướp sơ hở, ông Thạch vội lao nhanh ra ngoài cửa tiệm, đồng thời hét lên: "Anh Huy ơi! Có cướp". Đang xem tivi trên lầu, nghe tiếng hét thất thanh của ông Thạch, ông Lưu Quốc Huy (chủ nhà cho ông Thạch mướn mặt bằng kinh doanh vàng) lao nhanh từ trên lầu xuống ứng cứu.

Vừa đến giữa cầu thang, ông Huy đã phải đối diện với tên cướp cầm dao Thái Lan đang nhảy xổ vào ông để... đâm. Vớ được ca nước đang để cạnh cầu thang, ông Huy giáng thẳng vào tay cầm dao của tên cướp khiến mũi dao chệch hướng. Chưa kịp lấy bình tĩnh, ông Huy phát hiện tên cướp cầm súng đang chĩa nòng về phía mình và bóp cò.

Có tiếng súng nổ, viên đạn sượt qua bắp chân trái của ông Huy nhưng rất may không trúng, chỉ để lại vết trầy xước nhỏ. Ngay lập tức, tên cướp tiếp tục bóp cò. Lần này, đạn lép. Lấy lại bình tĩnh, ông Thạch nhào vào tiệm dùng quạt máy tấn công bọn cướp để giải cứu ông Huy. Nhiều người đang tham gia lưu thông trên đường, nên bắt đầu vây xung quanh tiệm. Tuy nhiên, do có tiếng súng nên nhiều người còn e ngại trong việc giải cứu.

Thấy động, nhóm cướp tìm cách bỏ chạy. Khi bọn chúng vừa lên xe máy, một thanh niên đang lưu thông xe ngang qua tiệm vàng đã nhanh trí điều khiển xe lao nhanh vào chiếc xe Wave đỏ của hai tên cướp trong nhóm. Vụ va chạm khiến tên ngồi sau cầm súng té xuống đường, ngay lập tức, hắn rút súng định bắn. Nhưng, những người dân xung quanh đã nhanh chóng khống chế được gã. Tên còn lại, quẳng xe nhảy lên chiếc xe máy còn lại cùng đồng bọn đào tẩu về hướng vòng xoay Phú Lâm.

Sau khi tên cướp thúc thủ, ông Huy mới lấy lại được bình tĩnh để thừa nhận: "Ban đầu, tôi cứ tưởng khẩu súng mà tên cướp chĩa về phía mình là súng nhựa. Bọn chúng sử dụng chỉ nhằm mục đích hăm dọa để cướp vàng. Mãi đến khi nghe tiếng súng nổ, tôi mới biết đó là súng thật. Lúc này, thì tôi chỉ biết chiến đấu đến cùng để tự bảo vệ mạng sống của mình".

Tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2.

Tại Cơ quan Công an Bình Tân, tên cướp cầm súng bị bắt tại chỗ khai nhận gã tên là Lê Đức Thắng (21 tuổi, quê Quảng Nam). Điều tra ban đầu cho thấy, khẩu súng mà Thắng cùng đồng bọn sử dụng để uy hiếp và bắn ông Huy là loại súng tự chế, bắn đạn chì. Khi bị bắt giữ, trong ổ đạn của khẩu súng này vẫn còn 12 viên đạn.

Nguồn tin của PV Chuyên đề ANTG cho biết, trong dịp tết Nguyên đán, Thắng chơi bạc và thua khoảng 200 triệu đồng. Túng tiền, Thắng về Bình Phước lùng mua được khẩu súng tự chế với ý định sẽ đi cướp tiệm vàng để "gỡ gạc". Trong vụ cướp tiệm vàng  này, gã cũng là kẻ chủ mưu. Những "cộng sự" của gã đều là người từ miền Trung vào sinh sống tại TP HCM.

Hiện, Cơ quan Công an quận Bình Tân đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác để ráo riết truy bắt 3 đối tượng còn lại của nhóm cướp. Điều đáng lưu ý, đây không phải là lần đầu tiên ông chủ tiệm vàng Kim Ngọc Thành 2 bị cướp tấn công.

Lần đầu tiên vào năm 2007, ông Thạch chở vợ rời tiệm vàng bằng xe gắn máy để về nhà. Trên đường đi, đến đường An Dương Vương (quận 5), một nhóm cướp đã ép xe vợ chồng ông vào lề, nổ liền 4 phát súng để cướp túi xách vợ ông đang ôm trong lòng. Sau khi cướp được túi xách, bọn chúng vọt xe đào tẩu. May mắn, đây là túi xách đựng quần áo chứ không phải chứa vàng như bọn cướp lầm tưởng.

Lần thứ hai vào giữa năm 2009, hai tên cướp trong vai khách hàng đã đến tiệm vàng của ông Thạch, vờ mua sợi dây chuyền gần 2 lượng vàng. Sau đó, lợi dụng lúc ông Thạch sơ hở, bọn chúng giật vàng bỏ chạy.

Điểm mặt băng nhóm cướp tiệm vàng

Cách đây khá lâu, trên địa bàn TP HCM cũng đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng bằng súng AK do tên Nguyễn Ngọc Tuấn cầm đầu gây xôn xao dư luận. Điều đặc biệt nguy hiểm là trên đường đào tẩu, tên Tuấn đã trực tiếp dùng súng AK bắn thẳng vào những người truy đuổi, khiến 1 người chết và 9 người bị thương. Trong quá trình truy bắt nhóm cướp táo tợn này, lực lượng Công an đã thu giữ được 3 khẩu súng cùng 80 viên đạn. Trong vụ việc ấy, tổng cộng 13 tên trong nhóm cướp đã bị truy tố với hàng loạt tội danh: giết người cướp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, không tố giác tội phạm...

Sau khi băng cướp này bị triệt phá, các vụ cướp tiệm vàng giảm hẳn cho đến năm 2008, hàng loạt tiệm vàng tại TP HCM từ vùng ven cho đến trung tâm bị tấn công khiến có lúc dư luận cảm giác dùng súng cướp tiệm vàng là một hiện tượng chứ không phải là trường hợp cá biệt.

Giữa năm 2008, một tiệm vàng nằm ngay khu buôn bán sầm uất của quận 1 trở thành mục tiêu của băng cướp có súng do Nguyễn Đức Cảnh cầm đầu.

Khoảng 18 giờ, Cảnh cùng một tên khác bước vào tiệm vàng kiêm điểm thu đổi ngoại tệ lớn ở khu vực trung tâm quận 1 để... cướp. Theo kế hoạch đã được bàn bạc, Cảnh sẽ dùng súng uy hiếp nhân viên của tiệm vàng, đuổi tất cả mọi người ra sau nhà. Tên còn lại, sẽ đến quầy thu đổi ngoại tệ để vơ vét toàn bộ số ngoại tệ. Sau đó, bọn chúng cùng nhau đào thoát.

Mọi thứ đều được tiến hành đúng theo kế hoạch mà tên Cảnh đã đề ra. Tuy nhiên, khi bọn chúng chuẩn bị đào tẩu thì một nhân viên của tiệm vàng đã xuất hiện, dùng dao chém gục Cảnh. Đồng bọn của Cảnh vội vàng nã súng vào nhân viên này để đào thoát.

Từ lời khai của Cảnh, Cơ quan Công an đã bắt giữ đồng bọn của y là Nguyễn Tiến Nam. Tại phiên tòa xét xử Cảnh và Nam, điều khá bất ngờ là chính cha mẹ của Cảnh đã gửi đơn yêu cầu Tòa án có một hình phạt nghiêm khắc dành cho đứa con hư hỏng Nguyễn Đức Cảnh. Cảnh bị Tòa tuyên án 8 năm tù giam, Nam chịu mức án 7 năm tù giam cho các tội danh: cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Nguyễn Văn Quang - đối tượng cầm đầu trong vụ cướp tiệm vàng Anh Sang và vũ khí tên cướp sử dụng.

Hơn tháng sau vụ cướp tiệm vàng do Cảnh cầm đầu, một vụ cướp tiệm vàng khác cũng đã xảy ra tại khu vực huyện Nhà Bè, TP HCM. Nạn nhân của vụ cướp lần là ông Lương Văn Vĩnh, chủ tiệm vàng Anh Sang.

Theo lời kể của nạn nhân thì lúc giữa trưa, khi đang đứng bán hàng thì có hai vị khách là nam giới bước vào nơi ông Vĩnh đứng để bán 5 phân vàng. Trong lúc ông Vĩnh đang lui cui kiểm tiền giao cho khách, bất ngờ một trong hai tên cướp rút súng, chĩa thẳng vào đầu ông Vĩnh để uy hiếp. Tên còn lại nhanh tay đập vỡ tủ kính gom đi hơn 24 lượng vàng. Trước khi tẩu thoát, tên uy hiếp ông Vĩnh còn bóp cò súng, rất may viên đạn chỉ sượt qua đỉnh đầu ông Vĩnh.

Tiến hành điều tra, Cơ quan Công an đã bắt gọn nhóm cướp tiệm vàng này. Hai tên cướp tấn công ông Vĩnh được xác định danh tính là Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Thành Nghĩa. Tên còn lại là Đỗ Văn Tuấn làm nhiệm vụ cảnh giới.

Quang là đối tượng cướp chuyên nghiệp. Sau khi mãn hạn tù về, gã sang Campuchia mua 2 khẩu súng Colt 45, 1 hộp tiếp đạn và 3 viên đạn mang về Cần Thơ cất giấu với ý định sẽ tiếp tục đi cướp. Sau một thời gian quan sát, Quang phát hiện chỉ có cướp tiệm vàng vùng ven là có xác suất thành công lớn nhất do sự mất cảnh giác của các chủ tiệm vàng.

Nghĩ là làm, Quang rủ thêm Nghĩa, Tuấn để thành lập nhóm cướp tiệm vàng.  Tấn công thành công tiệm vàng Anh Sang, để tránh bị nghi ngờ, Quang giao cho Nghĩa tìm nơi cất giấu số vàng vừa cướp được.

Sau đó, cả bọn bán số vàng này đi chia nhau. Có tiền trong tay, bọn chúng nhanh chóng nướng sạch vào các trò đỏ đen và gái. Điều đáng lưu ý, ngay cả khi bị bắt, các tên trong băng cướp đều kín tiếng về hai khẩu súng mà tên Quang đã mua từ Campuchia về với giá 300USD.

Trong loạt phóng sự “Chuyện những người đánh án bằng khoa học” đã đăng trên Chuyên đề ANTG, chúng tôi đã cung cấp đến bạn đọc những tình tiết phá án của các cán bộ công an trực thuộc PC21 Công an TP HCM để tìm ra hung khí của vụ cướp tiệm vàng Anh Sang này.

Cũng trong thời điểm liền kề hai vụ cướp mà chúng tôi vừa kể trên, tại đường Cống Quỳnh, quận 1 cũng đã xảy ra vụ cướp tiệm vàng bằng... gạch.

Đầu giờ chiều một ngày tháng 5/2008, tiệm vàng Kim Thanh 1 đón hai vị khách một nam một nữ còn khá trẻ, đi trên chiếc xe gắn máy mang biển kiểm soát tại Sóc Trăng.

Chỉ có vị khách nam bước vào tiệm vàng, vị khách nữ vẫn ngồi trên xe nổ máy đợi trước cửa tiệm vàng. Bước vào trong, gã thanh niên lớn tiếng đe dọa khiến bà chủ tiệm vàng hoảng loạn. Rất bài bản, gã móc trong người ra... 1 cục gạch, đập vỡ tủ kính để gom vàng rồi bỏ chạy ra ngoài, nhảy lên xe tẩu thoát. Số tài sản bị mất ước tính khoảng 16 lượng vàng.

Rất may là khi bọn cướp vừa rồ ga chạy, do không làm chủ được tốc độ, chiếc xe của chúng đã va chạm với xe taxi đang đỗ bên lề đường khiến cả hai tên cướp té nhào. Bà chủ tiệm vàng được sự hỗ trợ của các nhân viên và người đi đường đã bắt được "vị khách nữ", tên còn lại đào thoát. Hai ngày sau, gã đã đến Cơ quan Công an đầu thú.

Sau hàng loạt vụ cướp xảy ra, Cơ quan Công an TP HCM cũng đã đưa ra nhiều lời khuyên để các chủ tiệm vàng có thể tự "phòng thủ" mỗi khi có sự cố. Hai trong số các lời khuyên được quan tâm là hệ thống phun sương và khói khi có cướp, nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Kế đến, là hệ thống "giấu" vàng vào phía trong bằng các thiết bị tự động khi xảy ra cướp.

Tuy nhiên, tất cả các hệ thống phòng chống tội phạm liên quan đến kỹ thuật đều phục vụ cho chuyện đã rồi. Điều quan trọng nhất vẫn là lực lượng bảo vệ tiệm vàng cần phải có sự chuyên nghiệp cộng với tinh thần luôn đề cao cảnh giác trước bọn tội phạm của chủ tiệm vàng.

Nhất là khi giá vàng đang ở vị trí cao ngất ngưởng thì tinh thần cảnh giác ấy cũng nhất thiết cần phải được nâng theo chiều tỷ lệ thuận của cơn vượt dốc của hiện kim(!)

Kinh Hữu
.
.