Thị trấn chuyên đào tạo bé trai cho đường dây buôn người

Thứ Ba, 14/06/2016, 15:00
CNN mới đây cho biết, Tenancingo là một thị trấn ở bang Tlaxcala - tiểu bang nhỏ nhất của Mexico và chỉ cách Thủ đô Mexico khoảng 2 giờ xe chạy. Mạng lưới buôn người từ đây được mở rộng ra ngoài khu vực, nơi mà những cậu bé bước vào nghề "chăn gái" thành thục từ khi còn rất ít tuổi.

Đàn bà và thiếu nữ bị ép bán dâm trên phố, trong các nhà thổ, trực tuyến, và tại những quán rượu nhỏ ở Mỹ và Mexico.

Những tú ông tuổi vị thành niên

Ở Tenancingo, mạng lưới buôn người do một số gia đình điều hành. Người ta có thể nhận thấy rõ sự giàu có của những gia đình này qua các biệt thự sang trọng đầy phô trương cùng những chiếc xe thể thao hào nhoáng bóng lộn. "Nghiệp" buôn người ở Tenancingo phát triển tới mức, những cậu bé ở đây mới lớn đã trở thành ma cô, lừa bán phụ nữ vào con đường phục vụ khách làng chơi ở khắp Hoa Kỳ và Mexico.

Rosa mới 17 tuổi thì được một người đàn ông tự xưng làm nghề bán quần áo tán tỉnh và cô nhanh chóng rơi vào lưới tình với anh ta tại quê nhà. Cô đã đi cùng anh ta tới thị trấn Tenancingo, nơi anh này giới thiệu cô với gia đình. Đưa Rosa đi ngắm những ngôi nhà tuyệt đẹp quanh thị trấn, anh ta hứa một ngày nào đó cô sẽ có ngôi nhà của riêng mình nếu chịu đi cùng anh ta sang Mỹ làm việc.

Cô đồng ý, và khi tròn 18 tuổi, hai người cùng đi tới thành phố New York. Khi đến Mỹ, cô mới nhận ra rằng, công việc hứa hẹn kia chưa bao giờ tồn tại mà thay vào đó, tên "bạn trai" ép Rosa đi bán dâm. Mới 18 tuổi, Rosa bị ép buộc phải bán dâm khắp các nhà thổ từ New York đến New Jersey, thậm chí có lúc không được phép rời khỏi phòng trong nhiều tuần lễ.

Gái mại dâm đang chờ khách ở thị trấn Tenancingo.

Nhìn những người đàn ông bảnh bao tụ tập tại quảng trường thị trấn, ông Emilio Munoz, một cư dân Tlaxcala nói: "Họ là những người đi đến các vùng khác tìm kiếm các cô gái nhẹ dạ. Đó là công việc của họ ở những gia đình có thế lực tại đây. Mọi người đều biết họ làm gì, điều này cũng không có gì bí mật cả, và những gia đình giàu có này còn tài trợ cho lễ hội tôn giáo và các sự kiện cộng đồng".

Những câu chuyện tương tự như của Rosa thường xuyên xảy ra trên đất Mỹ. Phụ nữ, trẻ em gái nghèo, thất học thường mê muội trước những lời hứa hẹn có cánh về việc làm hay đám cưới của những gã đàn ông lạ. Để lừa nạn nhân, những kẻ buôn người dựng lên kịch bản thuyết phục nạn nhân bán dâm "vì tình yêu", giúp gia đình người yêu vượt qua cơn khủng hoảng tài chính. Khi nhận ra mình là nạn nhân, các cô gái thường bị "người tình" đánh đập, đe dọa đến tính mạng người thân để khống chế.

Theo Bradley Mileys, Giám đốc điều hành của Polaris - một tổ chức chống buôn người có trụ sở tại thủ đô Washington, đơn vị này đã mở đường dây nóng chống nạn buôn người ở Mỹ từ năm 2007, và từ đó đến nay, họ biết được khoảng 21.000 vụ nạn nhân bị cưỡng ép bán dâm. Những người sống sót sau khi bị đưa từ Tenancingo sang Mỹ nằm trong số những vụ đau lòng và gây sốc nhất.

Làm lại cuộc đời

Rất may Rosa đã được giải cứu sau khi gọi điện đến đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân buôn người, sau đó cô đã được đưa tới Viện Sanar Wellness ở Newark, New Jersey để làm lại cuộc đời. Cô được viện tư vấn và chăm sóc nạn nhân buôn người Sanar hỗ trợ, bước đầu tái hòa nhập cuộc sống. Cô học yoga ở viện Sanar, kiếm được việc làm bán thời gian, rồi việc làm toàn thời gian và đang đứng trên chính đôi chân của mình. Cô được Chính phủ Mỹ cấp visa T - loại cho phép nạn nhân của bọn buôn người cư trú và làm việc tại Mỹ. Rosa đã tìm thấy tương lai cho cuộc đời mình.

Hai tổ chức chống buôn người Polaris và Consejo Ciudadano đã hợp tác, thiết lập đường dây nóng cả ở Mỹ và Mexico.

Ngoài ra, họ còn tăng cường tuyên truyền cho người dân hai nước hiểu và ngăn chặn hành vi của bọn buôn người Tenancingo. Chính quyền và các lực lượng thực thi pháp luật, xã hội dân sự được yêu cầu hành động quyết liệt hơn trong công tác chống buôn người, chẳng hạn như tạo công ăn việc làm cho những nạn nhân buôn người, và chấm dứt gốc rễ của việc buôn người là thuyết phục đàn ông từ bỏ việc mua dâm từ những nạn nhân của bọn buôn người. Chế độ nô lệ hiện đại sâu, rộng và phức tạp lan truyền khắp xã hội toàn cầu.

Theo số liệu của Tổ chức Lao động Quốc tế, ước tính có khoảng 4,5 triệu người là nạn nhân của buôn bán tình dục khắp thế giới, ngành công nghiệp này tạo ra hàng chục tỷ đô la lợi nhuận cho bọn tội phạm mỗi năm.

Nguyễn Văn -T.D. (tổng hợp)
.
.