Người vô gia cư ở Mỹ: Con mồi của những kẻ giết người hàng loạt

Thứ Ba, 17/01/2012, 16:10
Chỉ trong vòng 2 tuần lễ cuối tháng 12/2011 đã có 3 người vô gia cư bị một kẻ cuồng sát đâm chết tại 3 thành phố lân cận nhau thuộc hạt Cam, bang California, Mỹ. Hiện cảnh sát điều tra đang truy tìm kẻ giết người luôn chọn mục tiêu là người vô gia cư ở độ tuổi trung niên.

Trong cuộc họp báo ngày 4/1 vừa qua, Cảnh sát trưởng John Welter thành phố Anaheim (nơi có khu giải trí Disneyland nổi tiếng) tuyên bố ở hạt Cam, bang California đang có mặt một tên giết người hàng loạt rất nguy hiểm luôn chọn mục tiêu là người vô gia cư.

Vụ án mạng đầu tiên xảy ra vào ngày 21/12/2011, khoảng 20h15 gần trung tâm mua sắm ở thành phố Placentia chỉ có khoảng 50.000 dân. Nạn nhân sau đó được xác định tên là James Patrick McGillivray, 53 tuổi. Hình ảnh camera an ninh cho thấy một gã gày gò trong độ tuổi từ 18 đến 25 mặc toàn đồ đen đã tiến đến gần McGillivray và đâm nạn nhân nhiều nhát.

McGillivray, người đàn ông cô đơn thích uống rượu mạch nha, ngủ trên vỉa hè gần cửa hàng Charity's Closet Thrift ở Placentia đã vài tháng nay trước khi bị giết chết. Án mạng xảy ra cách cửa hàng chỉ vài bước chân.

Một tuần sau, tại thành phố Anaheim cách đó hơn 1km lại xảy ra vụ án mạng tương tự trong khu vực tập trung đông người vô gia cư nhất. Đến ngày 30/12/2011, người ta lại phát hiện thi thể của một người người đàn ông thứ ba dưới chân cầu thang bên ngoài một thư viện ở thành phố lân cận Yorba Linda. Nạn nhân là Paulus Cornelius Smit, 57 tuổi, thường được gọi là Người Hà Lan. Cả 3 nạn nhân đều sống ngoài đường và bị giết khi đang ngủ.

Manh mối rõ ràng nhất là trước khi xảy ra án mạng, một chiếc ôtô 4 cửa màu trắng hiệu Toyota Corolla được nhìn thấy đỗ lại trong bãi xe gần nơi ông McGillivray ngủ. Tuy nhiên, cảnh sát chưa khẳng định chiếc xe có liên quan đến vụ giết người và cũng chưa rõ hung thủ có phải là kẻ thù ghét người vô gia cư  hay bản thân cũng là người vô gia cư làm bạn với các nạn nhân trước khi xuống tay tước đi mạng sống của họ.

Tuần đầu tiên của tháng 1/2012, các cơ quan thực thi luật pháp địa phương thông báo đã cho thành lập một đội đặc nhiệm phối hợp hành động với Sở Cảnh sát hạt Cam, và FBI cũng hết sức quan tâm đến những vụ giết hại người vô gia cư này.

Đây không phải là lần đầu tiên một tên giết người hàng loạt rình mò người vô gia cư ở miền Nam California. Trong thập niên 60 và 70 của thế kỷ trước, tên Vaughn Greenwood có biệt danh là "Kẻ rạch cổ trong khu ổ chuột" đã gieo rắc  kinh hoàng cho cộng đồng người vô gia cư ở khu thương mại Los Angeles và Hollywood. Sở dĩ có biệt danh đáng sợ như thế bởi vì mỗi khi gây án, hắn luôn dùng rìu rạch đứt cổ họng từ tai này đến tai kia của nạn nhân.

Greenwood bị cảnh sát bắt giữ vào năm 1975 không lâu sau khi hắn đột nhập vào căn nhà láng giềng của Burt Reynold ở Hollywood Hills. Tổng cộng hắn đã sát hại dã man 11 người vô gia cư.

Còn tên Bobby Joe Maxwell, biệt danh "Kẻ đâm người trong khu ổ chuột", bị buộc tội giết chết 10 người vô gia cư ở Los Angeles trong cơn điên kéo dài suốt năm 1978 của hắn. Maxwell, được cho là kẻ tôn thờ quỷ Satan, bị bắt giữ khi chuẩn bị xuống tay giết một người vô gia cư.

Trong thời gian xảy ra những vụ giết người liên tục, cảnh sát phát hiện thấy một thông điệp sơn trên một chiếc xe buýt với dòng chữ: "Ta là Satan. Ta sẽ giết chết những kẻ nát rượu để giải thoát họ khỏi những phiền muộn". Đây chính là thông điệp của Maxwell.

Cliff Shepard, thám tử chuyên về những vụ án chưa phá được của Sở Cảnh sát Los Angeles, cho biết người vô gia cư là mục tiêu rất dễ bị tấn công, và thành phần này thường là những người nghiện rượu. Cho đến nay, động cơ dẫn đến những vụ giết người như thế này vẫn còn nằm trong bí ẩn

Thanh Phong (tổng hợp)
.
.