Những “tiểu hung thần” trên những cung đường ở Tây Nguyên

Thứ Ba, 14/07/2015, 22:20
Trẻ măng. Gầy gò. Sợ sệt. Hoang mang. 3 thủ phạm chính của vụ ném đá xe khách Thuận Tiến… ngồi khép nép trên băng ghế phòng hỏi cung Công an huyện Đak Mil, thi thoảng lí nhí mở miệng hỏi: “tội của tụi em có phải đi tù không, tụi em có được hưởng án treo không?”.

Rạng sáng ngày 29/6/2015, những viên đá ác nghiệt ném ra từ vệ đường đã phá tan 2 tấm kính hông của chiếc xe giường nằm mang biển số 81B-00278. Tài xế Phan Văn Đoàn bị thương ở vùng mắt, phải khâu 29 mũi, một số hành khách trên xe cũng bị thương nhẹ.

1. Đêm 28/6. Khu vực khúc cua trên Quốc lộ 14 đoạn đường qua thôn 1, xã Đak NDrot đã hoàn toàn chìm vào bóng tối. Bên trong chiếc lán của bà Na, vốn ban ngày là một quán nước mía, vẫn le lói ánh sáng. Trong lán, một chiếc điện thoại được treo lên làm nguồn phát ánh sáng, soi rõ đồ nhậu bên dưới chỉ lèo tèo vài gói bim bim.

7 thanh niên, 6 nam và 1 nữ, ngồi xoay quanh "cù cưa" một lít rượu rẻ tiền chỉ có giá 20.000đ. Người thì quen biết nhau do cùng đi làm thuê, người thì chơi với nhau từ nhỏ, nhóm 7 thanh niên này thường xuyên ngồi nhậu ở khu vực này.

Khi đã sương sương, Nguyễn Văn Hùng (SN 1996), Lê Văn Hải (SN 1993) và Lang Huy Mân (SN 1995) đứng lên kéo nhau đi… ném đá xe ôtô. Đi bộ ngược lên chừng 100m, nhóm 3 người chọn địa điểm là một khúc cua, bên vệ đường là một vườn tiêu nằm sát chân một đoạn taluy cao. Vị trí ném đá ở đây rất thuận lợi, vì xe chạy qua buộc phải giảm tốc độ. Quan trọng hơn, nấp trong khu vực cây cối um tùm, người ném đá không bị phát hiện, và dễ dàng tẩu thoát lên đồi.

0 giờ 30 phút ngày 29/6, chiếc xe giường nằm BKS 81B-00278 của nhà xe Thuận Tiến chạy hướng Buôn Ma Thuột về TP HCM qua vị trí 3 đối tượng ẩn nấp. Tài xế Phan Văn Đoàn, lái xe của Công ty Thuận Tiến, vừa trao tay lái cho đồng nghiệp, rồi ra giường số 5 nằm ngủ, thì bỗng nhiên tiếng kính vỡ vang lên. Một vật cứng xuyên qua lớp kính xe, đập vào mắt anh Đoàn, khiến máu chảy ướt cả mặt. Không khí trên xe hỗn loạn, hành khách hoảng sợ la hét.

Chiếc xe tấp vào lề đường để băng bó cầm máu cho các nạn nhân. Trùng hợp, địa điểm chiếc xe tấp vào ở ngay quán nước mà nhóm thanh niên đã ngồi nhậu trước đó. Tuy hoảng loạn, nhưng những hành khách trên xe vẫn còn nhớ được những thông tin hữu ích: có 3 nam thanh niên và 1 nữ có mặt quanh hiện trường. Thông tin này đã giúp cho quá trình điều tra sau này thuận lợi hơn rất nhiều.

Sau khi băng bó vết thương, chiếc xe lết về Trung tâm Y tế Đak Mil để sơ cứu cho các nạn nhân, đồng thời vào Công an Huyện Đak Mil trình báo vụ việc.

2. Ngay sau khi nhận được thông tin, mũi công tác gồm 4 cán bộ chiến sĩ của Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội lao ngay trong đêm về xã Đak NDrot. Tại hiện trường, các đối tượng gây án đã tẩu thoát, chỉ còn lại một số mảnh kính vỡ và một số cục đá nằm trên mặt Quốc lộ 14.

Toàn bộ lực lượng Công an viên xã Đak Ndrot cũng được huy động ngay trong đêm để dựng lên thông tin về những băng nhóm, đối tượng hay lang thang tụ tập, lêu lổng bỏ nhà đi chơi đêm, trong đó có một đối tượng là nữ.

Trung úy Lãnh Thanh Bình, Cảnh sát hình sự (CSHS) phụ trách địa bàn, chợt nhớ lại một đêm tuần tra hôm trước. Khi thấy mấy thanh niên đêm hôm tụ tập bên vệ đường, anh ghé xe vào hỏi. Thấy có người lạ mặc thường phục hỏi han, một thanh niên trong nhóm đã xẵng giọng văng bậy. Sau khi biết người hỏi mình là ai, thanh niên đó lập tức đổi giọng và hợp tác. Qua ánh đèn lấp loáng đêm đó, Trung úy Bình thấy rõ có một cô gái trẻ ngồi chung với nhóm thanh niên.

Tổng hợp và nối ráp thông tin sơ bộ, một nhóm 7 thanh niên nam nữ nổi bật lên với nhiều nghi vấn. 4 trinh sát và lực lượng công an 2 xã Đak NDrot và Đak R'La liên tục rà soát trên địa bàn để tìm bằng được nhóm đối tượng. Kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm ném đá xe khách cho các anh biết, quãng thời gian đầu tiên là vô cùng quan trọng.

9 giờ sáng ngày 29/6, thông tin đầu tiên báo về, đã xác định được nhóm đối tượng đang tập trung ở nhà Nguyễn Văn Lợi, ở Thôn 1, xã Đak NDrot. Thực hiện thủ tục kiểm tra hành chính, các đối tượng sau đó được đưa về trụ sở xã, rồi được chuyển về Công an Huyện Đak Mil.

Khi được đưa về Công an huyện, ban đầu, các đối tượng khai báo khá quanh co, không thành khẩn. Khi bị tách ra, lời khai của các đối tượng đã xuất hiện những chi tiết không trùng khớp, mâu thuẫn. Các điều tra viên nhận định, chắc chắn những đối tượng hiềm nghi này có liên quan đến vụ việc.

Thực hiện các biện pháp tâm lý, được chừng 1 tiếng sau, các đối tượng đã thừa nhận có liên quan đến vụ việc. Trong 5 đối tượng này, có 1 người trực tiếp thực hiện hành vi ném đá lên xe là Nguyễn Văn Hùng (SN 1996). 2 đối tượng còn lại là Lang Huy Mân (SN 1995) và Lê Văn Hải (SN 1993) đã trở về nhà ngay trong đêm.

5 CSHS tiếp tục được huy động lên ngay địa bàn huyện Cư Jut và địa bàn 2 xã Đak NDrot và Đak R’la, phối hợp cùng lực lượng công an xã truy bắt 2 đối tượng còn lại. Ngày 30-6, đối tượng Lang Huy Mân bị bắt giữ trên địa bàn huyện Cư Jut. Ngày 1-7, đối tượng Lê Văn Hải đã từ TP HCM về đầu thú tại trụ sở Công an huyện.

3. Lang Huy Mân không kìm được nước mắt khi nói về gia đình. Mẹ bỏ nhà đi từ năm 9 tuổi, Mân cùng anh trai sống với bố, miệt mài qua các nghề làm thuê. Lần này, Mân từ Cư Jut lên Đak Mil làm thuê cho công trình xây dựng cải tạo Quốc lộ 14, rồi làm quen với đám bạn mới này, rồi manh động ném đá vào xe khách…

Mân cũng thừa nhận đây không phải là lần đầu mình ném đá. Trong tâm trí của một thanh niên học dở lớp 6 rồi bỏ đi làm từ nhỏ, ném đá lên xe khách hay xe tải là một chuyện… bình thường, là ném cho sướng tay! Bản thân Mân khi ném xong, bỏ trốn lên đồi, rồi về nhà, coi như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi người quen gọi điện thông báo vụ việc nghiêm trọng, Mân mới sững người, chờ công an đến áp giải về huyện.

Quệt nước mắt, Mân lắp bắp nói hy vọng mình chỉ phải chịu án treo, để còn về nhà đi làm thuê nuôi bố. Khi được hỏi có điều gì muốn nhắn với gia đình không, Mân khó nhọc nói, nếu phải đi tù, mong anh trai chăm chỉ đi làm thuê nuôi bố, chờ em ra.

Hoàn cảnh cũng chẳng gì khá hơn Mân, Lê Văn Hải học hết lớp 7 rồi cũng bỏ học đi làm mướn. Hải thậm chí đã từng phiêu bạt xuống tận Sài Gòn đi làm thuê. Sống không nổi, Hải lại quay về Đak Mil, làm thuê quanh quẩn trong các công trình xây dựng và nương rẫy xung quanh.

Khi biết chuyện mình ném đá trở nên nghiêm trọng, và công an đang truy tìm, Lê Văn Hải sợ quá trốn xuống Sài Gòn. Khi biết chuyện, bạn bè Hải động viên nên quay về đầu thú để được khoan hồng. Không còn một đồng trong túi, Hải điện thoại thẳng cho Trung úy Lãnh Thanh Bình để… xin tiền đi xe khách về đầu thú. Bắt chuyến xe ngay trong đêm, sáng sớm 1-7, Hải có mặt ở trụ sở Công an huyện trình diện.

Lê Văn Hải cũng hy vọng mình nhận được mức án nhẹ nhất. Rụt rè, Hải nhờ PV Chuyên đề ANTG gửi lời nhắn trên báo cho bạn gái của mình rằng, nếu có phải đi tù, Hải mong cô bạn gái hãy chờ mình đến ngày trở về.

Suy sụp nhất có lẽ là Nguyễn Văn Hùng. Hùng sống xa cha mẹ từ nhỏ, tuy cha mẹ ở Đak Mil nhưng Hùng được gửi về quê cùng ông bà, ăn học từ lớp 1 cho đến lớp 9. Khi cha mẹ trong này mua được rẫy, Hùng nghỉ học vào phụ giúp cha mẹ trông coi và làm rẫy. Tranh thủ những ngày rảnh, Hùng đi làm thêm ở các công trình xây dựng.

Là con đầu trong gia đình, vụ việc này xảy ra, như Hùng thừa nhận, là một cú sốc lớn đối với bố mẹ. Khá lo lắng, Hùng luôn miệng hỏi liệu mình có phải đi tù không, liệu có chịu mức án nặng không, liệu có được hưởng án treo không… Khi được phân tích rằng mức án của mình còn phụ thuộc vào mức độ thành khẩn, vào thân nhân, vào khả năng khắc phục hậu quả đối với các nạn nhân của mình, lúc đó Hùng mới bình tĩnh lại.

4. Thiếu tá Nguyễn Xuân Hùng, Phó trưởng Công an huyện Đak Mil, cho biết, chỉ trong thời điểm 7 tháng nay, trên địa bàn huyện đã có tới 4 vụ ném đá vào xe khách, gây ra thiệt hại vật chất và gây thương tích đối với hành khách trên xe.

Điều đáng buồn là khi thụ lý các vụ việc, các đối tượng đều khai nhận là ném đá xe khách với mục đích cho vui, để xả nỗi bực tức từ một việc khác hoàn toàn không liên quan, hoặc ném chẳng vì lý do gì.

Đứng trước một luồng dư luận rằng trong việc các xe khách bị tấn công, có ẩn giấu động cơ cạnh tranh không lành mạnh giữa các nhà xe, Trung tá Hùng khẳng định, những vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Đak Mil hoàn toàn không có động cơ đó.

"Đứng trước lo lắng, hoài nghi của các nhà xe, của hành khách, của dư luận… chúng tôi đã làm việc với thái độ cực kỳ cẩn trọng và khách quan. Tôi khẳng định rằng, cho tới thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Đak Mil, động cơ phạm tội của các thanh thiếu niên đều xuất phát từ những suy nghĩ sai lầm, ích kỷ của riêng bản thân họ".

Việt Đông
.
.