TP Vinh, Nghệ An:

Phá ổ sản xuất rượu ngoại giả

Thứ Ba, 13/01/2015, 06:45
Trong thời gian xuất khẩu lao động tại nước ngoài, Nghiêm Văn Độ học mót được ngón nghề nấu và pha chế rượu ngay trên xứ người để bán cho người Việt Nam đang lao động, học tập tại Nga. Khi trở về quê, được một thời gian, không biết làm gì ra tiền, Độ kinh doanh cho thuê cốt pha, nhưng thực chất đó là vỏ bọc để cho ra đời những chai giả rượu ngoại của các hãng có thương hiệu và uy tín trên thị trường, sau đó đóng thành từng thùng đem bán cho các đại lý thu lợi bất chính. Người giúp việc đắc lực trong sản xuất giả rượu ngoại là em vợ của y là Nguyễn Văn Thành, trú cùng phường.

"Lò" sản xuất rượu giả giữa TP Vinh

Tọa lạc tại phường Vinh Tân (TP Vinh, Nghệ An), ngôi nhà 2 tầng của Nghiêm Văn Độ (37 tuổi), cũng thuộc dạng kín cổng cao tường như một số đại gia làm ăn phi pháp khác. Nhưng có một điều khiến người dân lấy làm nghi ngờ, khó hiểu, mỗi khi có người lạ đến muốn vào nhà thì đích thân Nghiêm Văn Độ ra mở cổng. Nhưng trước khi ra cổng đón khách vào nhà, Độ vào buồng ngó qua khe cửa xem vị "thượng đế" đến bàn chuyện làm ăn hay là vị khách "không mời mà đến". Lúc đó, ông chủ trẻ mới yên tâm, vui vẻ bước ra cổng hoặc cho người khác ra đón vào nhà "tiếp chuyện".

Tang vật rượu ngoại do Độ và Thành tự pha chế bị thu giữ.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP Vinh đã xác định nhóm đối tượng của Nghiêm Văn Độ có dấu hiệu sản xuất làm giả rượu ngoại các loại, chủ yếu là các hãng nổi tiếng có thương hiệu, uy tín trên thị trường như Chivas 12, 18, 21, do Độ cầm đầu, qua mặt các cơ quan chức năng từ năm 2013 đến nay. Đối tượng cùng tham gia sản xuất, pha chế giả rượu ngoại cùng với Nghiêm Văn Độ là Nguyễn Văn Thành (22 tuổi) em vợ của Độ.

Với tài liệu thu thập được, Ban chuyên án khẳng định: đối tượng Nghiêm Văn Độ đã sử dụng chính ngôi nhà của mình làm "lò" khép kín  sản xuất, pha chế giả rượu ngoại các loại một cách tinh vi, kín kẽ, chủ yếu vào ban đêm, do đó việc phá án, bắt quả tang đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Được sự phối hợp chặt chẽ của Phòng PA71 - Công an Nghệ An, ngày 21/12 vừa qua, Ban chuyên án quyết định phá án, khi tin trinh sát báo về, Độ sẽ vận chuyển một thùng các tông đựng các loại chai đã được đóng giả rượu ngoại ra khỏi nhà để tiêu thụ. Một mũi trinh sát được lệnh theo sát đối tượng. 11 giờ 40 phút cùng ngày, tại địa bàn phường Bến Thủy, TP Vinh, phát hiện Nghiêm Văn Độ dùng xe máy vận chuyển một thùng các tông, lập tức các trinh sát bắt quả tang bên trong thùng các tông là 13 chai rượu Chivas 12 và 18.

Tại Cơ quan điều tra, Độ khai nhận đã cùng Nguyễn Văn Thành sản xuất,  tiêu thụ rượu ngoại giả tại nhà riêng của mình. 13 giờ 40 phút ngày 21/12, cơ quan CSĐT Công an TP Vinh thực hiện lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thành, và khám xét khẩn cấp nơi ở của Nghiêm Văn Độ. Qua đó, Ban chuyên án phát hiện và thu giữ 5 chai rượu Chivas 18,  1 chai rượu Chivas 12 và 19 chai John Black label, 31 chai rượu nhãn hiệu Whisky cùng một số dụng cụ để sản xuất làm giả rượu ngoại. Độ và Thành khai rằng đã tự sản xuất, pha chế làm giả rượu ngoại từ năm 2013, sau đó đem tiêu thụ trên địa bàn TP Vinh và các huyện lân cận.

"Công nghệ" sản xuất, pha chế làm giả rượu ngoại

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, sau khi thăm dò thị trường rượu ngoại có sức cạnh tranh lớn, nhất là các loại rượu đắt tiền, như Chivas 18 và 21, Nghiêm Văn Độ nghĩ ra cách sản xuất rượu ngoại giả đắt tiền để bán thu lợi bất chính. Để thực hiện ý đồ trên, Nghiêm Văn Độ vào TP HCM tìm mua các loại vỏ hộp, vỏ chai, tem, nút chai các loại rượu ngoại, sau đó Độ rủ em vợ là Nguyễn Văn Thành vào cuộc, đồng thời để hỗ trợ Độ làm giả rượu ngoại ngay tại nhà mình.

Nghiêm Văn Độ và Nguyễn Văn Thành.

Độ cùng Thành lên cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), mua các loại rượu giá rẻ như Black, Goldlabel, Resene, đem về nhà cho thêm cồn có nồng độ cao vào pha chế lẫn lộn với nhau theo công thức như thời gian Độ đi xuất khẩu lao động ở Nga đã học lỏm được. Khi cho ra "lò" sản phẩm rượu John  Black  đầu tay, thấy bắt mắt về hình thức, chất lượng sản phẩm có thể qua mặt được người tiêu dùng, Độ bắt đầu “sản xuất” thương hiệu rượu Chivas các loại.

Nhằm qua mắt bà con hàng xóm, chọn thời điểm đêm khuya, Độ  mới bắt đầu pha chế rượu  Chivas 18 và Chivas 21 rồi đóng nút, bọc tem giả. Công đoạn cuối cùng là  dùng bật lửa gas hơ nhẹ nắp cho kín, đóng hộp, rồi mang đi tiêu thụ. Độ khai, tất cả chi phí sản xuất, pha chế giả rượu ngoại với 1 chai John  Black chỉ 100.000 đồng. Với Chivas 12 cũng vậy, nhưng Độ bán ra thị trường giá 300.000 đồng.  Riêng Chivas 18 chi phí pha chế 200.000 đồng, nhưng bán ra 800.000 đồng/chai. Còn Chivas 21 chi phí pha chế hết 400.000 đồng, nhưng bán ra 1.400.000 đồng/chai.

Cách thức sản xuất, pha chế rượu giả, Nghiêm Văn Độ truyền lại "nghề" cho cậu em vợ. Để che mắt cơ quan chức năng, ban ngày Độ vẫn tiếp tục nghề cho thuê cốt pha, tối đến y mới cùng Thành lén lút pha chế làm giả rượu ngoại. Trước khi đưa rượu giả ra thị trường, Độ lấy rượu thật ra so sánh, uống thử, thấy đảm bảo, bắt mắt, lúc đó Độ mới cho xuất "kho"... Một người dân đã thốt lên rằng, mỗi khi mua rượu ngoại đắt tiền, họ thường tin vào người bán là chính, còn việc sử dụng chất lượng hay không chất lượng, thật hay giả thì không thể biết được, cho dù đó là rượu nhập khẩu chính hiệu 100%.

Theo Cơ quan điều tra, vụ án sản xuất, pha chế giả rượu ngoại của Độ và Thành hoạt động trong thời gian hơn 1 năm, thì số lượng giả rượu ngoại được tuồn ra thị trường là rất lớn. Đó là chưa kể rượu giả từ các nơi khác tuồn về. Chắc hẳn người dân xứ Nghệ chưa quên khi nhắc đến "lò" sản xuất, pha chế rượu ngoại giả với số lượng hàng chục nghìn chai được Bộ Công an và Công an Nghệ An phát hiện bắt giữ cách đây hơn 10 năm cũng tại TP Vinh.

Qua các vụ việc làm ăn phi pháp trên, dư luận cho rằng, liệu lâu nay, những chai rượu giả, rượu không rõ nguồn gốc vẫn lén lút bán trên thị trường thì trách nhiệm thuộc về cơ quan nào? Trong khi đó, hàng quý, hàng tháng thậm chí hàng tuần vẫn thấy người của cơ quan chức năng đến kiểm tra từng cửa hàng, từng hộ kinh doanh, nhưng vì sao không phát hiện ra?

Hữu Trọng
.
.