Phụ nữ hoang mang vì những vụ cắt trộm tóc khó hiểu

Thứ Năm, 10/08/2017, 19:20
Hơn 50 phụ nữ sống ở 2 bang Haryana và Rajasthan miền bắc Ấn Độ báo cáo với chính quyền về việc họ bị một hay nhiều người bí ẩn nào đó đã cắt tóc của họ mà họ hoàn toàn không hề có ý thức về hành động này. Vụ việc kỳ lạ lan dần gây hoang mang cho phụ nữ khắp Ấn Độ buộc cảnh sát phải vào cuộc điều tra.

Một loạt cuộc trình báo đầu tiên từ bang Rajasthan về "nhóm cắt tóc bí ẩn" xuất hiện vào đầu tháng 7-2017 sau đó lan đến bang Haryana và thậm chí cả thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Sunita Devi, bà nội trợ 53 tuổi sống ở vùng Gurgaon bang Haryana, khai báo: "Bỗng nhiên có luồng sáng lạ lùng khiến cho tôi mất ý thức. Một giờ sau đó, tóc tôi bị cắt mất. Tôi cũng nghe chuyện về những vụ như thế diễn ra ở bang Rajasthan nhưng không hề nghĩ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo". Sunita Devi cho biết thêm, kẻ tấn công là đàn ông trung niên. Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 sáng. Không ai trong nhà bà nghe thấy hay nhìn thấy gì cả.

Sunita Devi.

Sau vụ Sunita chỉ một ngày là đến lượt Asha Devi bị cắt tóc trong vô thức. Suraj Pal, cha chồng của Asha Devi, có mặt ở nhà vào khoảng 10 giờ sáng trong khi Asha Devi làm việc vặt trong nhà, kể: "Chúng tôi phát hiện Asha nằm bất tỉnh trong nhà tắm với một phần tóc bị cắt đứt và ném trên sàn". Asha Devi tỉnh lại sau 1 giờ và bảo mình bị một phụ nữ lạ tấn công trong vòng chưa đến 10 giây. Những vụ tương tự cũng xảy ra ở vùng nông thôn Rewari cách Gurgaon chừng 70km.

Ravinder Kumar, phó thanh tra và người phát ngôn Sở cảnh sát Gurgaon, báo cáo những đơn trình báo đang được điều tra tích cực: "Đây là những vụ án hết sức ly kỳ như chuyện hoang đường. Một điều khó hiểu nữa là không nạn nhân nào nhìn thấy tận mặt kẻ tấn công cắt tóc! Cảnh sát Gurgaon cũng phối hợp với các đơn vị bạn để điều tra.

Trong tình hình hiện nay, lực lượng cảnh sát 2 bang khuyến cáo người dân không nên tin vào những tin đồn nhảm. Sĩ quan Kumar cho biết: "Tôi đi từ làng này đến làng khác để thu thập tin tức và nghe được một số giả thuyết. Người thì nghĩ có sự dính líu của tội phạm, người khác tin là bọn pháp sư, đứng đàng sau những vụ tấn công kỳ quái bởi vì tóc phụ nữ được cũng được sử dụng để… chữa bệnh!".

Sanal Edamaruku, người theo chủ nghĩa duy lý, tin rằng những vụ tấn công bí ẩn có lẽ là ví dụ điển hình về chứng "hysteria tập thể". Hysteria được giới y khoa mô tả là chứng cuồng loạn hay rối loạn phân ly, một trạng thái không kiểm soát được cảm xúc dẫn đến biểu hiện kích động thái quá.

Edamaruku giải thích: "Thực ra, có thể nói rằng những phụ nữ nạn nhân vướng phải trạng thái xung đột nội tâm như thế nào đó. Khi nghe được những vụ tấn công như thế, họ thường có tâm lý tái tạo sự việc mà đôi khi theo tiềm thức".

Duy Ân (tổng hợp)
.
.