Quý bà sập bẫy… Tây lừa

Thứ Ba, 20/09/2016, 20:00
Câu chuyện các quý bà, quý cô kết bạn với những ông Tây qua mạng xã hội rồi bị lừa tình, lừa tiền đã được các phương tiện truyền thông cảnh báo không ít lần, song vẫn liên tục có những nạn nhân mới. Chúng tôi đã gặp một số bị hại, đồng thời cũng dành thời gian để “chat” với các đối tượng - trong vai một người phụ nữ cô đơn - và có thể nhận ra những thủ đoạn tinh vi của tội phạm cũng như sự nhẹ dạ cả tin của rất nhiều phụ nữ...

1. Người phụ nữ mà chúng tôi gặp tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội vẻ bề ngoài có phần khiêm tốn. Năm nay mới hơn ba mươi tuổi mà chị P. (nhà ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) trông cứ như đã ngoài năm mươi. Lúc đầu, chị tỏ vẻ e dè khi chúng tôi ngỏ ý muốn trò chuyện, tâm sự. Sau đó, chị mới mở lòng khi chúng tôi cho biết cũng là nạn nhân của trò lừa đảo qua mạng.

Chị P. lấy chồng khá sớm, và cũng nhanh chóng ly hôn khi đứa con gái mới tròn một tuổi. Về kinh tế, chị gần như không phải lo lắng khi chị có hai căn nhà cho thuê, bố mẹ chị cũng thường xuyên gửi tiền cho cháu. Vốn từ nhỏ đến lớn chị sống khá khép kín nên rất ít bạn bè. Thời gian rảnh rỗi chị hay vào mạng để đọc tin tức, rồi tham gia mạng xã hội làm quen, kết bạn để tìm người nói chuyện cho vui.

Tháng 8 vừa qua, chị P. vô cùng suy sụp, trái tim tan nát khi biết rằng mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo chuyên nghiệp. Thậm chí chị đã viết thư tuyệt mệnh, định ra cầu Chương Dương tự tử. May có cô cháu gái kịp thời ngăn được.

Trang facebook của một bị hại.

Nguyên do là đầu năm 2016, chị P. làm quen rồi “chết chìm” vào cuộc tình với một người đàn ông ngoại quốc. Trước đó chị được cô cháu gái lập cho một tài khoản Facebook. Chị rất chăm chỉ kết bạn, nhiều khi còn chát chít thâu đêm với những người bạn ảo. Một hôm chị nhận được tin nhắn từ người đàn ông tên là Craig Bellamy, hiện cư trú tại Anh. Hắn ta nói chuyện rất có duyên, và thường xuyên khen chị xinh đẹp, muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với chị P.

Hằng ngày, Bellamy đều nhắn tin cho chị P., tỏ ra quan tâm đến cuộc sống của chị. Trước khi đi ngủ, hắn không quên chúc chị ngủ ngon. Hắn cũng thường xuyên gửi cho chị P. những hình ảnh mang nội dung yêu thương, nhung nhớ... khiến chị cảm động rớt nước mắt. Rồi một ngày không thấy tin nhắn của Bellamy thì chị thấy cứ thiêu thiếu một cái gì đó.

Chị P. lại càng thương cảm hơn khi Bellamy kể rằng hắn đang trong cảnh gà trống nuôi con. Quen nhau được chừng một tháng, Bellamy nói rằng yêu chị và bày tỏ mong muốn sẽ tìm được bến đỗ bình yên nơi chị. Bellamy cũng chuẩn bị một thùng quà gồm mỹ phẩm, điện thoại để tặng cho vị “hôn thê” tương lai.

Mấy hôm sau, chị P. nhận được điện thoại của một người phụ nữ tự xưng là cán bộ hải quan tại sân bay Nội Bài. Họ muốn chị P. xác nhận một gói bưu kiện từ nước ngoài gửi cho chị. Họ bảo rằng để được nhận bưu kiện này thì chị P. phải đóng một khoản phí là hơn 1.000 USD. Chẳng hề nghi ngờ, chị P. lập tức lên mạng chuyển tiền vào tài khoản mà người phụ nữ kia nhắn cho chị.

Hai hôm sau, chị P. tiếp tục nhận được điện thoại từ một người đàn ông xưng là cán bộ thuế cho biết vì bưu kiện có khá nhiều tiền mặt nên chị phải nộp thêm một khoản lệ phí nữa là hơn 2.500 USD. Sau cuộc trò chuyện đó, chị P. lên mạng hỏi Bellamy và được hắn xác nhận như vậy.

Liên tục trong vòng một tuần, chị P. nhận được nhiều cuộc gọi từ nhân viên hải quan, thuế vụ... cho biết chị phải chuyển tiền để nhận bưu kiện. Mỗi lần chị hỏi lại thì Bellamy đều xác nhận. Thậm chí hắn còn cho biết đang trên đường đến Việt Nam để thăm chị. Chị P. mừng lắm, còn sửa sang nhà cửa để đón hắn ta.

Cho đến lần thứ bảy, có người gọi cho chị bảo chuyển khoản thì chị P. mới kể cho cô cháu gái nghe. Cô gái này mới lấy ra rất nhiều bài báo về những vụ lừa đảo tương tự cho chị P. đọc. Tuy thế, chị P. vẫn chưa tin. Chị P. cho rằng “có lẽ là Bellamy đang ốm hoặc bận một việc gì đó thôi”(!?).

Đối tượng lừa đảo luôn dùng những mỹ từ khi chat với các bị hại.

Cũng tại cơ quan điều tra, chúng tôi gặp chị Hoàng Thị Phương Th. (SN 1976, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội). Chị Th. có lẽ là “kỷ lục gia” trong việc gửi tiền cho các đối tượng. Trong khoảng hai tháng, chị Th. đã hơn 20 lần chuyển tiền.

Chị Th. kể, đường tình duyên lận đận, đã ngoài 40 tuổi mà chị vẫn vò võ một mình. Hằng ngày chị chỉ biết tìm nguồn vui từ con mèo cùng mấy cây kiểng. Rồi đứa cháu chị thi thoảng đến chơi, bày vẽ cho chị lên mạng Internet để đọc báo, rồi vào mạng xã hội kết bạn...

Bẵng đi một thời gian, người thân, bạn bè của chị Th. “tự nhiên” thấy chị ngày một trẻ ra. Chị trở nên yêu đời hơn, đến nhiều thẩm mỹ viện để “tút tát” nhan sắc. Nhiều lần đứa cháu bắt gặp chị cũng ngồi trước máy tính, gõ choanh choách, miệng mỉm cười... Mọi người đoán già đoán non, hay là chị có... người yêu?

Mà, đúng là chị có người yêu thật. “Người thương” của chị tên Micheal Savage, là một chủ thầu xây dựng mãi tận nước Canada xa lắc xa lơ. Sau nhiều lần chát chít, nói chuyện, Micheal bày tỏ tình cảm với chị Th., muốn kết hôn với chị. Chị Th. rất ngỡ ngàng khi người tình “ảo” của chị bày tỏ muốn chuyển quà tặng, để làm minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của anh ta.

Micheal nói sẽ chuyển cho chị máy tính, điện thoại di động, mỹ phẩm... và nhờ chị Th. đóng phí cho công ty chuyển phát nhanh. Số phí là 1.200 USD. Ít hôm sau, có một cô gái xưng là nhân viên chuyển phát nhanh, đề nghị chị Th. nộp phí để nhận lô hàng. Lệ phí lên tới 2.500 USD. Rồi cứ vài ngày chị Th. lại nhận được điện thoại thúc giục chuyển tiền.

Lần nào lên mạng hỏi, Micheal cũng xác nhận. Khi đã thấy đủ “no”, Micheal liền cắt đứt liên lạc. Song, cũng như chị P., chị Th. vẫn không tin mình bị lừa. Chị vẫn đinh ninh rằng sẽ có một ngày Micheal tốt bụng đến Việt Nam và gặp chị.

Trang facebook của đối tượng đang dùng để “chăn” các quý bà, quý cô.

2. Trong quá trình thu thập tư liệu cho bài viết, chúng tôi được một nữ đồng nghiệp cung cấp một tài khoản Facebook mà chị cũng đang được một người đàn ông nước ngoài xin làm quen. Với vai một người phụ nữ đơn thân, chúng tôi đã “chat” với hắn trong một thời gian đủ dài để có thể hiểu được vì sao vẫn có những người sập bẫy lừa của các đối tượng.

Đầu tiên, đối tượng sẽ “thả thính” rằng hắn là một người đàn ông giàu có, song hiện đang cô đơn (chưa lấy vợ, hoặc đã ly dị). Hắn cũng không quên hỏi xem tình trạng hôn nhân của đối phương. Nếu ai đó thật thà cung cấp thông tin cho hắn, lập tức cái bẫy sẽ được giăng ra.

Trong quá trình nói chuyện, đối tượng xưng là Edward Daniel - một giám đốc doanh nghiệp chuyên về dầu khí và phân phối xe hơi. Daniel cũng luôn thể hiện rằng ông ta muốn xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với tôi, và muốn sang Việt Nam thăm tôi và gia đình, muốn chăm sóc tôi... Hắn cũng liên tục tung ra những lời có cánh như “mãi mãi yêu em”, rằng “trái tim, linh hồn tôi đã thuộc về em”. Hắn vẽ ra một tương lai đẹp đẽ khi hứa sẽ chuyển tiền cho tôi mua nhà. Nói chung là toàn những điều tốt đẹp, nhưng ở thì tương lai. Sau khoảng 3 tuần nói chuyện, Daniel giở chiêu bài quen thuộc là gửi một thùng quà cho tôi.

Daniel cũng gửi khá nhiều ảnh của bưu kiện đã được đóng gói rất chuyên nghiệp, có tên tuổi và địa chỉ của tôi cùng với link (đường dẫn) của một trang chuyển phát nhanh. Bấm vào đường link đó, tôi có thể theo dõi được lịch trình của lô hàng. Dĩ nhiên các đối tượng đã khá kỳ công khi tạo lập các trang web chuyển phát nhanh giả mạo. Đồng thời, Daniel còn dặn dò trước là nếu có bất cứ vấn đề gì thì hãy chat với hắn qua Facebook hoặc Zalo. Với chừng ấy những chiêu trò hắn vẽ ra, những phụ nữ nhẹ dạ sẽ rất dễ sa bẫy...

Nhóm đối tượng chuyên đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của phụ nữ để lừa đảo: Leonard, Bình, Uyển và Nhi.

Theo một điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự PC45 Công an TP Hà Nội, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng ngày một tinh vi. Nếu như trước kia, khi chat làm quen với các phụ nữ ở Việt Nam, nhóm đối tượng thường sử dụng thứ ngoại ngữ rất “lởm khởm” (do dịch bằng Google Translate) thì hiện tại đã khác hẳn. Chúng dùng một thứ tiếng Anh rất chuẩn, thậm chí còn duyên dáng, hoa mỹ nữa.

Các đối tượng cũng thường nhằm vào những phụ nữ tuổi đã nhiều, nhan sắc khiêm tốn... Đồng thời, chúng cũng tạo những tình huống rất éo le khiến cho đối phương khó mà chối từ. Chị em phụ nữ cần hết sức cảnh giác khi thấy người đàn ông nước ngoài “tự nhiên” chat làm quen. Đồng thời nếu để ý kỹ một chút thì thường Facebook của các đối tượng rất sơ sài, chỉ có vài kiểu ảnh “làm màu” mà thôi.

Tin lời hôn thê tương lai hàng trăm quý bà sập bẫy

Tháng 6-2016 Công an TP Cần Thơ đã phá sập một đường dây chuyên lừa đảo qua mạng Internet, bắt 4 đối tượng. Chúng gồm Micheal Ikechukwu Leonard (SN 1972, quốc tịch Nigeria, trú tại huyện Bình Chánh, TP HCM); Huỳnh Hạ Bình (SN 1990), Huỳnh Hạ Uyển (SN 1992) - cùng trú tại quận 8, TP HCM); Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (SN 1991, trú tại quận 4, TP HCM).

Thông qua mạng xã hội Facebook, Leonard và đồng bọn nhắn tin làm quen với phụ nữ Việt Nam. Chúng tự giới thiệu là đàn ông nước ngoài thành đạt nhưng cuộc sống hôn nhân lại kém may mắn như ly hôn, vợ chết... để làm quen với các chị em gặp trắc trở về tình cảm. Sau một thời gian, đối tượng ngỏ lời yêu thương và muốn tiến tới hôn nhân. Chúng nói dối là muốn tặng thùng quà có những đồ giá trị như laptop, iPhone, nữ trang và mỹ phẩm... Thùng quà này chúng gửi theo công ty vận chuyển hàng quốc tế, khi về đến Việt Nam sẽ có người liên hệ để giao hàng.

Đồng bọn của chúng là phụ nữ Việt Nam đóng vai nhân viên của công ty giao hàng hoặc nhân viên hải quan sân bay liên hệ đến các bị hại để thông báo thùng quà đã về đến sân bay Việt Nam, nhưng có phát hiện trong thùng quà có một số lượng lớn ngoại tệ không khai báo nên bị tạm giữ. Để nhận được thùng quà thì bị hại phải đóng tiền phạt.

Khi các bị hại liên hệ lại với đối tượng người nước ngoài để hỏi thông tin thì các đối tượng này nói có gửi tiền mặt theo thùng quà để mua nhà đất và hợp tác làm ăn. Đối tượng lấy lý do đang đi công tác xa không có tiền mặt để đóng phạt và yêu cầu bị hại xuất tiền đóng phạt rồi sẽ nhận được quà và ngoại tệ.

Khi bị hại tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng thì chúng tiếp tục lấy nhiều lý do và đưa ra các tình huống rất hợp logic để tạo lòng tin cho các bị hại và yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí khác. Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản thì chúng nhanh chóng rút hết tiền thông qua thẻ ATM.

Bằng phương thức thủ đoạn trên, từ đầu năm 2015 đến 31-3-2016, các đối tượng trong đường dây đã lừa được hơn 100 phụ nữ ở gần 50 tỉnh thành của Việt Nam. Riêng ở TP Hà Nội đã có hơn 30 phụ nữ sập bẫy, có người đã gửi cho chúng hàng tỷ đồng.

Minh Tiến
.
.