Taliban dùng các “trai đẹp” để hại cảnh sát

Thứ Ba, 04/07/2017, 11:30
Theo RT, từ tháng 1 đến tháng 3-2017, hàng trăm cảnh sát Afghanistan thiệt mạng do sập bẫy nô lệ “trai đẹp”. Thêm vào đó, sĩ quan Seddiqullah - chỉ huy một trạm kiểm soát gần TP Tarin Kowt, thủ phủ tỉnh Uruzgan, cho biết ngoài nhiệm vụ ám sát, chiến thuật có tên “bacha bazi” còn nhằm mục đích gây chia rẽ, ngờ vực trong hàng ngũ cảnh sát.


Sử dụng thanh thiếu niên làm “mồi câu”

Hồi năm ngoái, một nhân viên an ninh tên Matiullah, 21 tuổi, kể lại vụ tấn công tại huyện Dehrawud sau khi tất cả đồng nghiệp của anh bị một nô lệ tình dục giết chết. Nguyên nhân là chỉ huy của Matiullah trước đó thu nhận một thiếu niên làm nô lệ. Kẻ này sau đó lấy súng bắn chết 7 quân nhân, bao gồm chủ nô, khi họ đang ngủ. Kết thúc vụ xả súng, thiếu niên dẫn các tay súng Taliban vào bên trong kiểm tra xem còn ai sống sót hay không. Nhờ giả chết nên Matiullah may mắn thoát được. 

Phong trào Hồi giáo Taliban đã sử dụng các nô lệ tình dục thanh thiếu niên tuổi từ 12-25 làm “mồi câu” để giết các chỉ huy cảnh sát Afghanistan. Theo đài RT (Nga), chiến thuật mang tên “bacha bazi”, được Taliban áp dụng phổ biến ở tỉnh Uruzgan, miền Trung Afghanistan. Những thanh thiếu niên - vốn là nô lệ tình dục, đều có vẻ ngoài đẹp trai. Họ được giao nhiệm vụ xâm nhập vào các trạm kiểm soát hoặc chốt an ninh để trực tiếp ám sát hoặc làm “tay trong” đưa lực lượng Taliban tấn công vào các khu vực này.

Đài RT cho biết “bacha bazi” bị Taliban cấm từ năm 1996-2001. Hiện tại, chúng tuyên bố không còn sử dụng chiến thuật này cũng như trưng dụng trẻ em đẩy ra chiến trường. Song hầu hết 370 trạm kiểm soát an ninh ở tỉnh Uruzgan đều có sự xuất hiện của nô lệ tình dục nam. Và không ai biết trong số này có bao nhiêu người do Taliban cài cắm vào.

Một cảnh sát giấu tên nói với đài RT rằng nếu bắt anh ta bỏ “chàng trai” của mình, anh ta sẽ rời khỏi trạm kiểm soát. Taliban dường như biết rõ chứng nghiện nô lệ tình dục nam của một bộ phận cảnh sát Afghanistan còn tồi tệ hơn là nghiện ma túy.

Cảnh sát Afghanistan diễn tập chống khủng bố.

Vấn nạn tuyển dụng các bé trai, thường là 12-15 tuổi và “làm việc” đến khoảng 25 tuổi, để quan hệ tình dục khá phổ biến ở Afghanistan. Trong bộ phim tài liệu công bố hồi tháng 3, đài RT tiết lộ các doanh nhân giàu có thường tìm kiếm đối tác ở những chốn ăn chơi, sau đó chọn những đứa trẻ nghèo nhất vì dễ kiểm soát. Mặc dù Chính phủ Afghanistan cấm quan hệ với nô lệ tình dục nam nhưng một số chỉ huy cấp cao vẫn âm thầm “đi đêm” với giới doanh nhân để tham gia kiểu quan hệ tình dục bệnh hoạn này.

Nạn người thân, gia đình dụ dỗ và ép bé gái đánh bom cảm tử

Những báo cáo đáng ngại đang gia tăng tại Afghanistan khi một bé gái 10 tuổi tên Spozhmai được ngăn chặn trước khi em đánh bom tự sát tại đồn cảnh sát ở Khanshin. Trước đó, một bé gái 8 tuổi đã chết sau khi bị lừa mang một quả bom được giấu kín tới gần một xe cảnh sát, và sau đó, quả bom được kích nổ từ xa. Vụ việc xảy ra ở một ngôi làng hẻo lánh tên là Uwhi, tại quận Charchino, Fazal Ahmad Shirzad, cảnh sát trưởng tỉnh Uruzguan cho hay.

Mặc dù lực lượng Taliban thường sử dụng phụ nữ đánh bom cảm tử, nhưng đây là một báo cáo ghi nhận việc một bé gái chuẩn bị “tử vì đạo”. Điều này cho thấy, các tổ chức khủng bố lâu đời không ngại sử dụng trẻ em vào việc đánh bom cảm tử. Nhưng càng đáng ngạc nhiên hơn khi BBC thông tin rằng, bé gái này là em của một lãnh đạo Taliban. Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết, cô bé khai bị anh trai quấn bom vào người và ép thực hiện vụ tấn công. Trước đó, cô bé khẳng định, đã bị anh trai mình khoác lên người chiếc áo có chứa bom, nhưng em từ chối kích nổ nó tại một trạm gác ở tỉnh Helmand.

Một bé trai từng được khủng bố dụ dỗ đánh bom.

Lực lượng cảnh sát biên giới của tỉnh này đã bắt giữ cha của cô bé, ông Abdul Ghfar, và đang truy tìm người anh trai, một chỉ huy cảnh sát cho biết. Cô bé cho biết, anh trai mình là một chỉ huy của lực lượng Taliban.

Trước đó, phát biểu trước ống kính máy quay sau khi Bộ Nội vụ Afghanistan công bố thông tin về vụ bắt giữ, Spozhmai, 10 tuổi, cho biết anh trai mình là Zahir đã bảo em tiếp cận một chốt kiểm soát an ninh và xin vị phó chỉ huy chốt này cho đi nhờ tới tỉnh Kunar. “Cháu đã đồng ý, sau đó anh ấy quấn chiếc áo lên người cháu và bảo cháu ngủ đêm ở lại đây và rời đi vào sáng hôm sau” - Spozhmai thuật lại. Nhưng sau khi cùng anh trai ngủ lại ở đâu đó, cô bé đã nghĩ lại.

“Cháu nói, cháu sẽ không đi, vậy là anh ấy cởi chiếc áo ra và cố gắng thuyết phục cháu rằng, họ (cảnh sát) sẽ chết và cháu vẫn sống” - Spozhmai kể tiếp và cho biết, anh trai mình bỏ trốn cùng chiếc áo gắn bom. Cảnh sát khẳng định, họ tin lời cô bé.

“Kẻ có tên Zahir đã mang theo chiếc áo gắn bom và tẩu thoát, nhưng cô bé vẫn ở đây khi chỉ huy đồn của chúng tôi nghe thấy giọng nói cô bé. Họ đã bao vây khu vực và đưa cô bé về căn cứ. Chúng tôi đều nghe câu chuyện về việc cô bé đã bị ép vào việc này ra sao” - đại tá Hamidullah Sediqi nói.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Taliban Qari Yousef Ahmadi đã phủ nhận việc sử dụng chiến binh trẻ con và tuyên bố rằng, Taliban có hàng trăm người lớn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ tự sát. “Chúng tôi không cần dùng tới trẻ con, đặc biệt là bé gái, điều đó là phạm luật Hồi giáo, là chống lại luật nhân đạo. Đây chỉ là chiến dịch tuyên truyền chống lại Taliban”.

Tổng thống Afghanistan đã lên án Taliban với khẳng định: “Việc sử dụng một đứa trẻ làm kẻ đánh bom liều chết là trái với đạo Hồi cũng như văn hóa và đức tin của người Afghanistan”.

Văn Nguyễn - L.K. (tổng hợp)
.
.