Thế giới tội ác tại thành phố Sydney

Chủ Nhật, 30/09/2007, 17:15
Hoạt động của thế giới tội ác là "đặc trưng" đáng lo ngại của thành phố Sydney. Đó là nhận xét của nhà xã hội - tội phạm học David Hichie, người chuyên nghiên cứu về thế giới tội ác ở thành phố này, một trong những thành phố sầm uất và quan trọng bậc nhất của Australia.

Nếu như vào thập niên 70 thế kỷ XX, hoạt động tội phạm tại Sydney chỉ tập trung vào việc kinh doanh sòng bài, mại dâm và buôn lậu rượu thì từ thập niên 90 đến nay đã phát triển mạnh lĩnh vực buôn lậu ma túy, kinh doanh người nhập cư lậu có sự tham gia của nhiều băng nhóm người nước ngoài đến từ châu Á và Mỹ.

Theo đánh giá của Cơ quan Cảnh sát liên bang Australia (AFP) thì Sydney có tỉ lệ các vụ phạm tội cao nhất Australia, trên cả thành phố Melbourne và Newcastle. Vì vậy chẳng lạ gì khi hầu hết các vụ án nổi tiếng liên quan đến tội phạm có tổ chức đều diễn ra tại Sydney.

Theo nhận định của AFP thì thế giới ngầm tại Sydney được thao túng suốt nhiều thập niên liền bởi các băng nhóm tội phạm do hai "bố già" mafia là Lenny McPherson và Frederich Charles Anderson.  Hệ thống chân rết tội ác của chúng có mặt tại hầu hết các thành phố lớn như Melbourne, Canberra, Adelaide, Newcastle...

Lenny McPherson, có biệt danh Len hay Ong Bự, là "bố già" không chỉ khét tiếng điều hành ở Sydney mà khắp Australia. Sinh năm 1931 tại quận Balmain của thành phố Sydney, McPherson ngoi lên làm trùm tội phạm tại Sydney khi tự tay khử ông trùm Abe Saffron bằng 2 phát đạn bắn vào đầu tại khu King Cross ngay trung tâm thành phố vào tháng 11/1978.

"Bố già" Lenny Mcpherson thời còn điều hành thế giới tội ác ở Sydney.

Cũng từ đó, "lịch sử" tội phạm của Sydney sang trang mới khi được điều hành bởi bàn tay sắt của McPherson. Với số đàn em lên đến 800 tên, McPherson hầu như "tổ chức" mọi hoạt động tội ác tại Sydney như trộm cướp, bắt cóc đòi tiền chuộc, giết người theo đơn đặt hàng, bảo kê, kinh doanh cờ bạc, mại dâm và cả buôn lậu ma túy.

Năm 1987, AFP phá được vụ án buôn lậu ma túy lớn đầu tiên tại Australia với việc thu giữ đến 48kg hêrôin được chuyển từ khu Tam giác vàng ở Đông Nam Á đến Australia theo đơn đặt hàng của McPherson.

Thập niên 80 được xem là thời kỳ hoạt động tội ác gia tăng mạnh nhất của băng đảng McPherson với việc liên kết với mafia Mỹ và mafia châu Á.

Hầu hết các vụ án nổi tiếng cùng xảy ra tại Sydney trong thời gian này đã làm rúng động Australia. Điển hình là vụ bắt cóc Graham Thorne, một học sinh mới 11 tuổi vào tháng 3/1982 để đòi tiền chuộc với số lượng lớn sau khi cha nạn nhân trúng số tiền xổ số lên đến 2 triệu USD.

Do không đạt được mục đích nên bọn bắt cóc đã giết hại nạn nhân. Cảnh sát nghi vấn đây là phi vụ làm ăn của bố già McPherson. Đến năm 1989, lại xảy ra vụ thanh toán đẫm máu giữa băng nhóm của McPherson và băng nhóm tội phạm của người nước ngoài nhập cư có tên gọi băng 5T tại hạt Cabramatta của thành phố Sydney.

Sau 2 ngày hỗn chiến, cuối cùng băng nhóm 5T đành thuần phục McPherson và trở thành một nhánh tội phạm của tên trùm này. Vụ hỗn chiến gây chết người và làm mất an ninh trật tự này lúc đầu được điều tra để khởi tố nhưng do McPherson dùng tiền mua chuộc một số nhân viên điều tra của Sở Cảnh sát thành phố Sydney nên vụ án phải xếp lại.

Triều đại của bố già McPherson thoái trào vào đầu thập niên 90 sau nhiều lần bị AFP tổ chức trấn áp và nhất là với sự xuất hiện của một thế lực tội ác mới gồm những tên tội phạm trôi dạt từ thành phố Melbourne đến Sydney do Frederich Charles Anderson cầm đầu. --PageBreak--

Sinh trưởng tại thành phố Melbourne, Anderson nhiễm chất tội phạm từ nhỏ khi bỏ học theo đám bạn đàn đúm cướp giật trên đường phố. Vì vậy chẳng lạ gì, vào năm 1977, ở tuổi 26, Anderson đã là "phó tướng" của ông trùm Les Cole, tung hoành tại thành phố Melbourne.

Cuối thập niên 80, sau khi thanh toán luôn ông trùm Les Cole do tư thù cá nhân, Anderson bị truy sát bởi đám đàn em của Cole nên phải bỏ Melbourne dẫn theo mấy tay chân thân tín đến thành phố Sydney đầu quân cho bố già McPherson.

Năm 1992, Anderson tiến hành lật đổ McPherson bằng cách mà trước đó tên trùm này đã từng làm với bố già Abe Saffron, đó là bắn chết McPherson ngay trước cửa căn hộ sang trọng của hắn ta tại khu The Rock của thành phố Sydney.

Dưới "triều đại" của Anderson, Sydney nổi lên như một trung tâm tội ác hàng đầu của Australia và được Cơ quan Bài trừ ma túy Mỹ (DEA) đánh giá là một trong những ổ trung chuyển và tiêu thụ ma túy lớn nhất thế giới.

Charles Anderson, người đã khử "bố già" Mcpherson để ngoi lên làm trùm tội phạm tại Sydney.

Biết buôn lậu ma túy mang lại lợi nhuận khổng lồ, nhất là khi tại châu Á ngoài Tam giác vàng còn phát triển thêm một trung tâm sản xuất và chế biến ma túy mới là Afghanistan, nên Anderson tập trung tham gia mạnh vào lĩnh vực này với việc bắt tay với các băng nhóm tội phạm người Nam Á, để tổ chức buôn lậu ma túy từ Afghanistan vào Australia, liên kết với các băng nhóm tội phạm người Hoa, để tuồn ma túy vào lãnh thổ Mỹ và các băng nhóm tội phạm Đông Âu, để tuồn ma túy vào các quốc gia Tây Âu.

Theo đánh giá của DEA và AFP thì số lượng ma túy mà Anderson "tổ chức" nhập lậu vào Australia qua Sydney lên đến trên 50 tấn mỗi năm, trong đó có khoảng 10 tấn được giữ lại nội địa để tiêu thụ, số còn lại được xuất tiếp sang Mỹ và châu Âu. Không những khống chế thị trường buôn lậu ma túy, Anderson còn nắm trong tay các dịch vụ tội ác khác như bảo kê, đâm thuê giết mướn, kinh doanh mại dâm và kinh doanh người nhập cư lậu.

Cũng giống bố già McPherson, để bao che cho các hoạt động tội ác của mình, Anderson dùng tiền mua chuộc sự im lặng của nhiều nhân viên bảo vệ pháp luật. Vào năm 2002, khi xảy ra nhiều vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng nhóm bảo kê nhỏ và đàn em của Anderson tại khu King Cross, cảnh sát tiến hành điều tra nhưng cuối cùng đành xếp hồ sơ vì cho rằng không có đầy đủ chứng cớ để truy tố.

Bức xúc, AFP phải vào cuộc và phát hiện ra một số nhân viên cảnh sát của Sở Cảnh sát thành phố Sydney đã bị Anderson mua chuộc để làm sai lệch hồ sơ điều tra của nhiều vụ án. Vụ tai tiếng về bao che tội phạm trong ngành cảnh sát Sydney đã khiến cả Quốc hội Australia phải vào cuộc với việc thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra có tên gọi Ủy ban điều tra Wood.   

Làm đậm màu cho bức tranh hoạt động tội phạm có tổ chức tại thành phố Sydney còn phải kể đến sự tồn tại của các băng đảng tội phạm người nước ngoài, trong đó đáng kể nhất là băng 5T. Được thành lập vào năm 1984 tại hạt Cabramatta của thành phố Sydney, băng 5T hoạt động tội phạm trong lĩnh vực bảo kê và buôn lậu ma túy.

Năm 1994, sau khi xảy ra sự kiện đại biểu Quốc hội bang New South Wales là Paul Newman bị sát hại bởi băng 5T, do ông này lên tiếng yêu cầu các cơ quan bảo vệ pháp luật phải mạnh tay trấn áp hoạt động tội phạm tại Cabramatta (Paul Newman là đại biểu Quốc hội đại diện cho hạt Cabramatta), Cảnh sát Sydney đã tổ chức truy quét mạnh băng 5T với việc bắt giữ nhiều thành viên chủ chốt.

Từ năm 2000, băng 5T suy yếu dần và phải liên kết với các băng nhóm khác để tiếp tục hoạt động tội ác

Hoàng Phú (theo The Australian)
.
.