Trùm mafia khét tiếng ở Italia lọt vào quân đội Mỹ?
Hắn đã trở thành một nhân viên trẻ trong Sở Nội vụ Mỹ (CID) dưới một cái tên khác mà không hề bị phát hiện... Sau đó hắn làm những việc tày trời mà quân đội Mỹ không hề biết được.
Vào quân đội để buôn lậu vũ khí, vàng...
Khi lực lượng Đồng minh thâm nhập vùng Nola, gần Naples ở Italia vào mùa thu năm 1943, Vito đã hiên ngang xuất hiện và đề nghị giúp họ với tư cách là phiên dịch viên. Không nhận thù lao, Vito sốt sắng hướng dẫn quân Đồng minh đi lại trong vùng một cách dễ dàng.
Lúc đó, Thiếu tá E.N.Holmgreen, nhân viên CID ở Nola đã rất ấn tượng với Vito Genovese, do vậy mà Holmgreen đã viết một lá thư giới thiệu Vito với cấp trên. Khi lọt vào quân đội Đồng minh, Vito tỏ ra rất hiểu cấp trên bằng việc thường xuyên mời các sếp đi ăn ở các nhà hàng sang trọng, tặng những món quà đắt tiền cho họ.
Có chân trong quân đội Mỹ và còn được nhiều người nể phục, Vito đánh hẳn xe tải luồn lách bằng mọi cách để chở vàng, loại hàng hóa có trên chợ đen của quân đội Mỹ sau đó bán cho bọn mafia hay các quan chức cũ của chính quyền phát xít.
Mãi sau này, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI mới phát hiện ra con người thật của Vito. Ngoài ra, Vito còn liên kết với một số sĩ quan quân đội Đồng minh tuồn vũ khí ra ngoài chợ đen bán với giá cao hay cung cấp cho các trùm băng đảng mafia.
Hắn cũng không ngần ngại tham gia buôn bán phụ nữ để cung cấp cho các điểm bán dâm phục vụ một số sĩ quan quân đội và các tay buôn lậu có tiếng thời đó. Vito tiếp tục kiếm được những tài sản kếch sù nhờ những lợi thế và sự tinh ranh trên thị trường chợ đen trong thời gian chiến tranh.
Tháng 8/1944, Luke Monzelli, một trung úy ở Carabinieri đã phát hiện một khu vực bí mật có chứa đầy ngũ cốc, muối, vũ khí ở gần Nola. Anh ta cũng tiết lộ mối liên hệ giữa Vito và chuyên viên cấp cao Sicilian Mafiosi. Tuy nhiên, Luke Monzelli đã bị cấp trên lệnh là phải quên những phát hiện này đi vì đó là một vấn đề "bí mật" của quân đội. Sau đó anh này đã được chuyển sang hoạt động ở một đơn vị khác.
Những kẻ bảo trợ
Dickey, sĩ quan cao cấp trong quân đội Mỹ (nhân viên điều tra CID), thuật lại: “Tôi đến Italia vào ngày 19/12/1943, được nhận chức danh trung sĩ tình báo và được bổ nhiệm làm nhân viên điều tra tội phạm vào năm sau đó".
Đầu tiên Dickey tình cờ biết được cái tên Vito vào cuối tháng 4/1944. Lúc đó, ông đang điều tra các hoạt động mua bán trên thị trường chợ đen dầu oliu và lúa mì giữa khu vực
Dickey quen biết một cựu băng đảng Camorram, một tổ chức tội phạm ở Napoli, người điều hành băng đảng này cũng chính là Camorram, đã cưới một cô gái người Mỹ và từ bỏ khỏi băng đảng sau khi lập gia đình. Người đàn ông này cho Dickey biết, chính Vito là trùm tội phạm ở miền Nam Italia. Do vậy mà Dickey đã dành nhiều tháng để điều tra về Vito ở huyện Nola, phía đông
Được sự chuẩn y của cấp trên, Dickey ra lệnh bắt Vito. Vào ngày Vito bị bắt, một bản thông báo từ Bắc Rome, đã được gửi tới Đại tá Charles Poletti, người sau này là Cao ủy của chính quyền quân Đồng minh ở Italia.
Một vài giờ sau khi Vito bị bắt giữ, một sĩ quan có tên Nicola Cutuli ở
Dickey đã đến căn hộ của Vito ở
Trong số những giấy tờ phát hiện tại căn hộ của Vito còn có nhiều thẻ kinh doanh và những giấy tờ khác nói rõ sự liên kết của tên này với những doanh nhân nổi tiếng ở khu vực, ngoài ra tên này còn có sự liên kết với các quan tòa và thẩm phán, thị trưởng của Nola, chủ tịch Ngân hàng Naples và các sĩ quan quân đội. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào để phát hiện thấy những khoản tiền cất giấu của Vito.
Nhưng Dickey đã nghi ngờ khả năng Vito đã cất giấu tài sản của mình ở một căn hầm Banco del Lavoro, thuộc khu vực Nola. Các thông tin ngân hàng cho thấy, căn hầm thuộc về trùm mafia này. Khi đến căn hầm đó thì Dickey đã bị quan tòa từ chối không cho mở.
Dickey đã biết rằng, một trong những người thân cận của Vito đã đến căn hầm vào ngày Vito bị bắt. Nhưng một con dấu của quân đội Mỹ cũng được dán ở căn hầm để không cho bất cứ ai mở ra. Đây là dấu mạo danh là tài liệu mật của quân đội Mỹ nhưng thực chất đó là nơi chứa những tài sản của Vito.
Do những trở ngại trong điều tra, nên Dickey vẫn chưa có những bằng chứng xác thực để giam giữ Vito và các quan chức cũng phớt lờ việc xử phạt tên này ngay cả khi bằng chứng hắn hoạt động trên thị trường chợ đen ở Italia đã là rõ ràng.
Dickey cho biết: "Vào lúc đó, quân đội Mỹ dường như đã không quan tâm đến việc đưa tên này trở về nước Mỹ". Rõ ràng là Vito đã có một sự liên kết với bên trong và bên ngoài quân đội Mỹ. Và họ muốn làm cho Dickey chán nản với công việc điều tra và để cho Vito khỏi bị trừng phạt.
Quá thất vọng trước những thờ ơ của các cấp trên, Dickey đã đến
Với thái độ vô cùng lãnh đạm của Poletti, rõ ràng là ông ta không muốn Dickey can thiệp vào chuyện của Vito. Dickey sau đó đến gặp William O'Dwyer ở cạnh phòng của Poletti.
Ông này biết tất cả các vụ việc của Vito nhưng lại không muốn liên quan hay dính líu đến cấp trên là Poletti. Do vậy O'Dwyer đã khuyên Dickey đến gặp trực tiếp Ủy viên Thomas Hughes. (O'Dwyer sau đó đã bị truy tố vì tội yếu kém trong việc truy bắt kẻ tội phạm nghiêm trọng Albert Anastasia). Như vậy, có thể thấy mối liên hệ của Vito với thế giới tội phạm và các quan chức Italia rộng lớn đến thế nào.
Chết trong tù
Từ Roma trở về
Khi Dickey kiên quyết từ chối khoản hối lộ này, Vito đã quay đi với vẻ tức tối và còn buông lời đe dọa tính mạng và gia đình ông. Vào ngày 15/1/1945, một tên đồng phạm giết Boccia là Peter La Tempa ở Mỹ đã chấp nhận đứng ra làm chứng về những hành động giết người của Vito và hoạt động bất hợp pháp của hắn.
Tuy nhiên, năm 1946, khi dẫn độ Vito về nước và xét xử thì quan tòa cho rằng những bằng chứng chống lại Vito đều thiếu chứng cứ. Hắn lại được trả tự do. Sau khi được phóng thích, Vito không những không từ bỏ con đường tội phạm mà còn tiếp tục sự nghiệp đầy tội lỗi và trở thành ông trùm tội phạm hàng đầu ở Mỹ đồng thời khai thác mối liên kết với những tên tội phạm cũ ở Sicily (Italia).
Vito đã phát triển mạng lưới tội phạm nổi tiếng ở
Dickey trở thành nhân viên CID huyền thoại nhưng ông ít được biết đến khi rời quân ngũ và người ta cũng không nói đến sự nghiệp cũng như cái chết của ông sau đó
