Về việc ông Nguyễn Đan Quế bị khám xét, tạm giữ vì có “hoạt động chống phá nhà nước”
Cả người khởi xướng lẫn kẻ a dua đều chưa thoát cơn ảo tưởng...
Trong cuộc họp báo tổ chức tại trụ sở CAQ 5 vào chiều 27/2/2011, Trung tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó chánh Văn phòng, người phát ngôn của CATP HCM cho biết: Ông Nguyễn Đan Quế sinh năm 1942 tại Hà Nội, thường trú tại 104/20 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, TP HCM. Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) CATP HCM đã khám xét nhà và tạm giữ hành chính ông Nguyễn Đan Quế lúc 13h ngày 26/2/2011. Ông Quế bị tố cáo đang soạn thảo, lưu giữ, phát tán nhiều tài liệu có nội dung kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân tại Việt Nam.
Trung tá Nguyễn Sĩ Quang cho biết: Khi bị khám xét, trong máy tính của ông Quế có lưu trữ hơn 60.000 đầu tài liệu kích động chống Nhà nước, Đảng Cộng sản và chính quyền nhân dân. Ngày 24/2/2011, ông Nguyễn Đan Quế đã soạn thảo "Lời kêu gọi toàn dân của bác sĩ Nguyễn Đan Quế" mang nội dung kêu gọi mọi người phát huy và tận dụng mọi khả năng, điều kiện, phương tiện thông tin để liên hệ với nhau cùng xuống đường biểu tình nhằm lật đổ chính quyền hiện tại ở Việt Nam. Việc ông làm, ngay cả những người thân trong gia đình ông cũng không hay biết, không ngờ tới. Họ đã rất ngỡ ngàng.
Trong các ngày 24, 25 và 26/2, ông Quế đã liên tục phát tán lời kêu gọi lật đổ này đi nhiều nơi bằng đường e-mail. Một số tổ chức, cá nhân chống đối Nhà nước trong và ngoài nước đã tiếp tay phát tán lời kêu gọi này trên mạng Internet. Tán phát tích cực nhất là hai tổ chức phản động Việt Tân và Đảng dân tộc (do đối tượng dân chủ bịp bợm Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu). Liên kết với những đối tượng bịp bợm này, chính ông Quế đã tự hạ thấp tư cách và xuất thân trí thức của mình.
Lời kêu gọi của ông Nguyễn Đan Quế dài chỉ 1 trang nhưng trong đó chứa quá nhiều những lời lẽ kích động, hằn học; tỏ ra bám sát, "ăn theo" thời sự nhưng cái nhìn lại rất phiến diện. Nguyên nhân khiến ông kêu gọi dân chúng xuống đường gây bạo động một phần được gắn với thời sự "sinh hoạt đắt đỏ leo thang từng ngày, giá điện, giá xăng dầu lại vừa tăng, đồng tiền Việt Nam mất giá nặng, trong khi lương không tăng...".
Nếu cho rằng xuống đường biểu tình, gây bạo loạn lật đổ chế độ là có thể giải quyết được các tình trạng nói trên thì quả thật "giải pháp chính trị" của ông Nguyễn Đan Quế quá mơ hồ. Ông đã không đếm xỉa gì đến chuyện một tình trạng bất ổn, nếu có thể xảy ra thì chắc chắn chỉ khiến xã hội trở nên rối loạn, vật giá sẽ càng tăng vọt hơn, đời sống nhân dân càng thêm khốn khổ.
Mơ tới giải pháp ổn định đời sống dân sinh bằng cách khuấy nó loạn lên, chính ngay trong lập luận, lời kêu gọi của ông Nguyễn Đan Quế đã chứa đầy mâu thuẫn. Ngày hôm trước giá xăng tăng thì ngày hôm sau, ông đưa ngay chi tiết này vào lời kêu gọi, xem nó như một nguyên nhân, một mục tiêu để phải nổi loạn mà quên mất rằng so với ngay cả các nước trong khu vực, giá xăng Việt Nam vẫn còn ở mức thấp, xăng lậu vẫn đang tiếp tục chảy qua biên giới... Ông chỉ nhìn thấy hiện tượng mang tính thời điểm mà không thấy, hoặc cố ý không nhìn thấy bản chất. Rõ ràng, mục đích mà ông nghĩ đến chỉ là sự rối loạn chứ không phải sự ổn định để tạo điều kiện cho xã hội Việt Nam phát triển.
![]() |
Trong khi đó, là một quốc gia đang phát triển, tuy vẫn còn nghèo, đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn nhưng một điều rất rõ ràng là Việt Nam không hề trì trệ. Sau 25 năm liên tục đổi mới (tính từ năm 1986), Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước giành được nhiều thành tựu đáng kể. Từ thiếu hụt lương thực, Việt Nam đã trở thành quốc gia dẫn đầu xuất khẩu gạo của thế giới. Đời sống nhân dân đang ngày một no ấm hơn. Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ quốc tế đánh giá rất cao những thành tựu xóa đói giảm nghèo của Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế của chúng ta đang ở mức cao và phát triển ổn định. Vì thế, mâu thuẫn xã hội, dĩ nhiên còn (như ở bất kỳ quốc gia nào khác) nhưng không đến mức bức xúc, gay gắt. Cải cách luôn cần và Việt Nam vẫn đang kiên trì đeo đuổi, phát huy, song một sự lật đổ, xóa sổ bằng con đường bạo loạn thì rõ ràng là không ai đồng thuận. Giương lên ngọn cờ dân chủ, kêu gọi bạo loạn, ông Nguyễn Đan Quế và một số đối tượng cơ hội chính trị đã bộc lộ tính chất phi dân chủ khi đang cố tình đi ngược lại ý nguyện và quyền lợi của tuyệt đại đa số nhân dân.
Rất dễ hiểu, điều mà lời kêu gọi của ông nhắm tới hoàn toàn không phải vì mục đích dân chủ, chỉ đơn giản (và cố chấp) là đòi lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chính quyền nhân dân - thể chế đã đồng hành cùng dân tộc suốt nhiều thập niên qua và đang phát huy tác dụng ưu việt.
Tên gọi khác là Nguyễn Châu, ông Nguyễn Đan Quế nguyên là bác sĩ từng làm việc tại Bệnh viện Chợ Rẫy và tham gia giảng dạy tại Đại học Y khoa Sài Gòn từ trước năm 1975. Năm 1978, ông Nguyễn Đan Quế cầm đầu tổ chức phản động "Mặt trận dân tộc tiến bộ" chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam, bị bắt tập trung cải tạo.
Tháng 2/1988, vừa được trả tự do, ông Quế lại tiếp tục soạn thảo tài liệu "Học thuyết nhà nước và nhân bản" và thành lập tổ chức "Cao trào nhân bản", kêu gọi lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi đa nguyên, đa đảng, đòi bầu cử tự do... Với tội danh này, ông Nguyễn Đan Quế đã bị kết án 20 năm tù, đến tháng 9/1998 thì được đặc xá.
Tuy nhiên sau đó ông Nguyễn Đan Quế lại soạn thảo nhiều tài liệu kích động, xuyên tạc đòi lật đổ Đảng Cộng sản và Nhà nước. Ông thường xuyên liên lạc, cung cấp tài liệu, trả lời phỏng vấn xuyên tạc, kích động với nhiều tổ chức phản động người Việt ở nước ngoài như nhóm Thông luận (của Nguyễn Gia Kiểng), "Cao trào nhân bản" (của Nguyễn Quốc Quân, anh ruột Nguyễn Đan Quế), mục tiêu không gì hơn là tìm sự liên kết hòng lật đổ Đảng Cộng sản và chế độ hiện tại.
![]() |
| Niêm phong, thu giữ máy tính và tài liệu của ông Nguyễn Đan Quế. |
Tháng 7/2004, ông Nguyễn Đan Quế lại bị TAND TP HCM tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù, đến tháng 2/2005 được đặc xá. Vừa ra tù, ông ta lại tiếp tục soạn thảo tài liệu xuyên tạc tình hình, kích động bạo loạn, câu kết với Nguyễn Quốc Quân và một số đối tượng khác trong "Cao trào nhân bản", móc nối với một số chính khách và các đối tượng có quan điểm thiếu thiện cảm, thiện chí với Việt Nam tuyên truyền vận động một "lộ trình 9 điểm dân chủ hóa tại Việt Nam". Ngoài ra ông Quế còn tích cực đề nghị số chính khách thiếu thiện chí, thiện cảm ở Mỹ hậu thuẫn, hỗ trợ cho các đối tượng đang hoạt động chống đối chính trị ở trong nước.
Hầu hết các tài liệu kích động mà ông ta soạn thảo đều dán nhãn chống tham nhũng, xem đó như nguyên nhân và mục tiêu tập hợp quần chúng để hoạt động lật đổ. Ông lờ đi thực tế là Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn xem chống tham nhũng như một mục tiêu hàng đầu và đang lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc này một cách có hiệu quả.
Khi soạn "Lời kêu gọi toàn dân của bác sĩ Nguyễn Đan Quế", gắn tên mình vào tiêu đề, ông đã tỏ ra quá ảo tưởng về vai trò, uy tín và vị trí của mình. Kêu gọi dân chủ nhưng chỉ khư khư đòi lật đổ chính quyền do dân bầu, lăm le kích động tạo ra sự hỗn loạn, lời hiệu triệu của ông hoàn toàn không chính danh trong chính mục tiêu, chỉ là một hành vi phá hoại, vô chính phủ. Ngọn cờ mà ông giương lên tỏ ra quá lạc thời và lẻ loi.
Theo người phát ngôn của Cơ quan ANĐT CATP HCM, "hoạt động của ông Nguyễn Đan Quế là rất nguy hiểm, đã xâm phạm trực tiếp đến sự ổn định và vững mạnh của chính quyền nhân dân". Việc phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật và xử lý ông Nguyễn Đan Quế là cần thiết, nhằm bảo đảm ổn định chính trị, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Việc tổ chức khám xét và tạm giữ ông Nguyễn Đan Quế được Cơ quan ANĐT CATP HCM thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam. Đối tượng Nguyễn Đan Quế và gia đình tỏ thái độ chấp hành rất đúng mực. Ông Quế cũng đã thừa nhận và ký xác nhận mình là người soạn thảo, phát tán "Lời kêu gọi..." đã đề cập.
Xét thấy đối tượng có thái độ hợp tác tốt, khai báo thành khẩn trong khi sức khỏe không tốt, ngày 28/2/2011, Cơ quan ANĐT đã hủy bỏ biện pháp tạm giữ. Ông Nguyễn Đan Quế đã được cho về nhà theo sự bảo lãnh của gia đình


