Vén bức màn bí mật của ông trùm giáo phái NXIVM

Thứ Bảy, 01/06/2019, 09:29
NXIVM núp dưới vỏ bọc là một tổ chức giúp “giải phóng phụ nữ”, nhưng thực ra đây lại là một giáo phái với mục đích biến phụ nữ thành nô lệ tình dục để phục vụ nhu cầu của giáo chủ Keith Raniere.

Những tình tiết xung quanh vụ việc rúng động có liên quan tới cả các sao Hollywood này hiện đang tiếp tục được các cựu thành viên giáo phái tiết lộ khi làm chứng tại tòa, cho thấy bản chất bệnh hoạn đến tột cùng của kẻ cầm đầu Keith Raniere.

Giáo phái kỳ quặc đội lốt tổ chức “phát triển bản thân”

NXIVM ban đầu hoạt động như một tổ chức giúp đỡ thành viên tự hoàn thiện bản thân, chuyên tổ chức các buổi hội thảo với phí tham dự có khi lên đến hàng ngàn USD/người. Tổ chức này do Keith Raniere đồng sáng lập năm 1998 với tên gọi ban đầu là Trung tâm đào tạo Executive Success Programs và có trụ sở tại thành phố Albany (bang New York).

Tài liệu của công tố viên Mỹ cho biết, khoảng 17.000 người đã tham gia các khóa học của NXIVM. Trong số đó có tỷ phú Anh Richard Branson, bà Sheila Johnson (đồng sáng lập kênh truyền hình Black Entertainment Television) và ông Emiliano Salinas (con trai cựu Tổng thống Mexico Carlos Salinas de Gortari).

Hình phác họa nhân chứng Daniela và bị cáo Keith Raniere trong phiên tòa ngày 23-5 tại Brooklyn, bang New York, Mỹ.

Theo trang web của tổ chức này, đây là một cộng đồng được định hướng bằng những nguyên tắc nhân văn với mục tiêu nâng cao năng lực cho con người và giải đáp các câu hỏi quan trọng về ý nghĩa của việc làm người.

Hoạt động của tổ chức này bị phanh phui sau một loạt bài điều tra gây chấn động về một nhánh nhỏ của NXIVM, đăng tải vào tháng 10-2017 của tờ New York Times (NYT), buộc FBI vào cuộc.

Phóng viên Barry Meier của NYT đã phỏng vấn cựu thành viên của nhóm DOS và mô tả nó hoạt động như kiểu một giáo phái, nơi nhiều phụ nữ bị đóng dấu vào thân thể như một “nghi lễ nhập môn”. Tuy nhiên, DOS truyền bá rằng các hội viên là một lực lượng đại diện chính nghĩa để chống lại cái ác.

Trong bài phỏng vấn với NYT, diễn viên người Canada Sarah Edmondson cho biết, cô được rao giảng rằng việc gia nhập hội chị em bí mật DOS là để trao quyền cho phụ nữ. Do đó, cô cùng 4 phụ nữ khác đã tập trung tại ngôi nhà ở Albany vào tháng 3-2017 để chuẩn bị các nghi lễ gia nhập, bao gồm xăm một hình nhỏ lên cơ thể.

Tuy nhiên, đây là quyết định khiến Edmondson nuối tiếc, bởi cô không thể tưởng tượng được cảnh phải nằm trên bàn trong khi 3 người khác giữ chặt chân và vai. Lauren Salzman, người điều hành buổi lễ, yêu cầu Edmondson nói: “Chủ nhân, xin hãy khắc chữ lên tôi, đó là một niềm vinh dự”.

Sau đó, một nữ bác sĩ sử dụng thiết bị đốt da để tạo ra biểu tượng ở phía trên xương chậu của Edmondson trong 20-30 phút. Hành động này gây liên tưởng đến việc dùng dấu sắt nung để tạo thành dấu vết trên người nô lệ thời cổ xưa.

Ngoài việc phải tuân thủ quy định ăn uống nghiêm ngặt nhằm duy trì vóc dáng thanh mảnh, các nữ thành viên bị coi như nô lệ và buộc phải phục tùng chủ nhân là Raniere, bao gồm làm việc vặt, dọn nhà, chuẩn bị thức ăn, hay quan hệ tình dục.

Đối mặt với những hành hạ về cả tinh thần và thể xác như vậy, nhưng các nạn nhân lại không dám phản kháng hay tố cáo, bởi Raniere và các tín đồ trung thành nắm được thông tin cá nhân, những bí mật thầm kín và ảnh nhạy cảm của các thành viên.

Tuy nhiên, chỉ một mình ông trùm Raniere thì không thể dụ dỗ được nhiều cô gái trẻ vào tổ chức và nhóm bí mật DOS. Theo lời Frank Parlato, người từng làm truyền thông cho NXIVM, ngôi sao Hollywood Allison Mack là một mắt xích quan trọng, được ví như “phó tướng”.

Trong suốt nhiều năm, Mack, nữ diễn viên nổi tiếng với phim truyền hình “Thị trấn Smallville”, đã điều hành DOS và dụ dỗ nhiều cô gái nhẹ dạ trong đó có con gái của nữ diễn viên Catherine Oxenberg, India Oxenberg. Các thành viên do Mack chiêu mộ bị đối xử như nô lệ và phải nghe lệnh chủ nhân 24/24 giờ. Nếu không kịp thời đáp lời chủ nhân, họ sẽ bị đánh bằng roi.

Vào thời điểm Raniere bị bắt giữ tại một dinh thự ở Mexico, Allison Mack cũng có mặt tại hiện trường với vẻ mặt hoảng hốt. Sau đó, Raniere bị dẫn độ về Mỹ hồi tháng 3-2018 và phải đối mặt với bản án tù chung thân về các tội buôn bán tình dục, tấn công tình dục, ép buộc người khác đóng dấu bằng sắt nung, tống tiền cũng như dụ dỗ các nạn nhân hủy hoại bản thân như dội nước lạnh và các chế độ ăn gần như nhịn hoàn toàn.

Danh sách tội trạng của Raniere hiện đang dài thêm sau khi công tố viên tiếp tục cáo buộc ông này lạm dụng tình dục các cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên và lưu giữ các hình ảnh, video khiêu dâm trẻ em.

Còn diễn viên Allison Mack cuối cùng cũng sa lưới pháp luật tại Brooklyn vào tháng 4-2018 với tội danh môi giới tình dục và âm mưu cưỡng ép lao động. Trong phiên tòa ngày 8-4 vừa qua, Mack thừa nhận lừa đảo và dụ dỗ phụ nữ vào NXIVM. Cô này sẽ bị kết án vào tháng 9 tới đây và có thể đối mặt án tù 20 năm.

Phát hiện mới về giáo chủ giáo phái

Keith Raniere, người sáng lập giáo phái tình dục NXIVM, bị cáo buộc có vấn đề về rối loạn cương dương nhưng đã cố che đậy bằng cách nói dối, một trong những “nô lệ tình dục” của kẻ này đã làm chứng trong phiên tòa ngày 23-5-2019.

Lauren Salzman và Allison Mack.

Người phụ nữ hiện 33 tuổi, được định danh là Daniela, đã nhớ lại chi tiết về cách Raniere bị cáo buộc là chuẩn bị quan hệ tình dục trong lần sinh nhật thứ 18 tuổi của cô, nhưng lại ngập ngừng vì cô không đủ gầy.

Trả lời câu hỏi của trợ lý Luật sư Moira Penza rằng: “Sau đó, khi bạn có quan hệ tình dục với bị cáo Raniere, có khi nào ông ta gặp khó khăn trong việc cương cứng và duy trì khả năng này không?”, Daniela thừa nhận: “Có”.

Theo Daniela, ngay sau khi Raniere thực hiện “oral sex” trên bộ phận sinh dục của Daniela vào sinh nhật 18 tuổi của cô vào năm 2003 tại Clifton Park, ông ta đã khăng khăng rằng họ thực sự có quan hệ tình dục.

Tại phiên tòa, Daniela khẳng định Raniere đã không quan hệ thực sự với cô (tức là không có sự cương cứng của bộ phận sinh dục nam) dù cho ông ta bị quyến rũ bởi cô là một trinh nữ.

Thậm chí, Raniere còn đặt biệt danh “Norelco” (mang ý nghĩa thuần khiết) cho Daniela. Đây là lần đầu tiên các luật sư trong phiên tòa tại Tòa án liên bang Brooklyn (bang New York) nghe về chứng rối loạn cương dương của tên trùm giáo phái Keith Raniere, kẻ có tới hàng chục “nô lệ” từng phục vụ tình dục cho mình.

Trước đó, năm 16 tuổi, Daniela đã nhận được học bổng tại Trường Leysin American ở Thụy Sĩ để tham gia học tập và nghiên cứu về y tế dự phòng. Tuy nhiên, cuộc đời cô đã bị thay đổi khi được cha mình giới thiệu vào tổ chức NXIVM năm 2002 nhằm khai phá năng lực cốt lõi của bản thân.

“Như một món quà trước khi đi sang Thụy Sĩ, cha tôi đã dành tặng khóa học 16 ngày để chuẩn bị tốt nhất cho chuyến đi”, Daniela nhớ lại và tuyên bố, cô bị tẩy não khi tin rằng tổ chức do Raniere thành lập sẽ cứu thế giới.

Được dẫn dắt bởi thành viên cao cấp của NXIVM có tên Lauren Salzman, Daniela đã bị cuốn hút và quyết định xin tạm nghỉ việc học. Sau đó, cô nhận một công việc hành chính trong tổ chức và chuyển đến Albany, nơi nhóm bí mật đặt trụ sở, vì nghe theo lời hứa của Raniere rằng ông ta sẽ dạy cô nhiều kỹ năng thay cho việc tới trường.

Tại tòa, Daniela tuyên bố cô chưa hề nhận được một sự giáo dục nào của Reniere như lời ông ta hứa và giờ đây đã nhận rõ rằng cô đã bị tổ chức này lừa như thế nào. Daniela, người đã rời NXIVM năm 2012, còn cho biết, hai người chị em của cô cũng trở thành nô lệ tình dục cho Raniere, trong đó, một người có con với ông ta.

Ép “nô lệ” tuân theo chế độ ăn uống hà khắc

Làm chứng tại phiên tòa, Daniela cho biết Raniere đã rất lo lắng đến việc những “nô lệ” của ông ta sẽ tăng cân đến nỗi đặt một máy quay gián điệp trong nhà bếp của căn nhà ở Flintlock Drive thuộc vùng ngoại ô Halfmoon (New York), nơi Raniere chung sống với ít nhất 3 đối tác tình dục, bao gồm cả chị gái Mariana của Daniela, người bị chứng cuồng ăn.

Theo Daniela, Reniere đặt chiếc camera đối diện tủ lạnh và giám sát lượng thức ăn của mọi người. Khi Mariana ăn chiếc bánh trong tủ lạnh, cô ấy bị Reniere đe dọa tung video bí mật và phải chịu hình phạt khắc nghiệt.

Các công tố viên cho biết trong cáo trạng, Raniere thích mẫu phụ nữ gầy và buộc những “nô lệ” của mình phải tuân theo các chế độ ăn khắc khổ. Nhiều nhân chứng đã khai rằng ông ta đã hướng dẫn họ giảm cân trước khi quan hệ tình dục.

Bản thân Daniela cũng đã nhận được yêu cầu giảm cân của Reniere trước khi họ quan hệ tình dục năm 2003. Raniere tuyên bố rằng những người phụ nữ thừa cân đã phá vỡ năng lượng của ông ấy và sẽ không thể quan hệ tình dục với họ. Daniela được nhắc nhở giảm 20 pound (9kg) trước khi được người đứng đầu NXIVM quan hệ tình dục để “truyền năng lượng”(!)

Lời thú tội muộn màng

Daniela đã không gia nhập DOS và rời NXIVM năm 2012. Vậy tại sao Daniela thoát khỏi “vũng lầy tăm tối” này? Điều này được hé lộ trong bài viết của New York Post ngày 1-4-2019.

Bị cáo Lauren Salzman, 42 tuổi, con gái người đồng sáng lập NXIVM - Nancy Salzman, đã thú nhận việc giam giữ một phụ nữ người Mexico trong một căn phòng kín trong vòng 2 năm.

Bí mật nhận tội với Thẩm phán phán liên bang Brooklyn Nicholas Garaufis vào cuối tháng 3, Salzman cho biết người phụ nữ chính là Daniela, bị giam ở một căn phòng thuộc quận phía bắc New York trong khoảng thời gian từ tháng 3-2010 đến tháng 4-2012.

Salzman còn đe dọa sẽ trục xuất Daniela trở về Mexico nếu không đáp ứng các yêu cầu của Salzman và những người khác trong tổ chức.

Những hình thức giam cầm cũng như hành hạ về mặt tinh thần và thể xác được Salzman khai là theo chỉ đạo của Raniere, người cho rằng Daniela có tình cảm với người khác ngoài hắn. Tiếp đó, trong phiên tòa ngày 22-5 vừa qua, Salzman đã thừa nhận về những email cô đã gửi để dụ dỗ Daniela gia nhập NXIVM.

“Khi ở độ tuổi 20, tôi đã làm rất nhiều việc và dành nhiều thời gian để tập hợp những người bạn của mình lại với nhau. Tôi không nghĩ rằng hành động của Daniela khó kiểm soát đến mức nhốt  cô ấy trong 2 năm và sau đó đuổi cô ấy trở lại Mexico với 120 USD”, Salzman thú nhận với những giọt nước mắt muộn màng.

Bị cáo Salzman cũng thừa nhận các hành vi trong quá trình là thành viên của một nhóm nhỏ bí mật bên trong NXIVM, gọi là DOS, viết tắt của Domunus Obsequious Sororium (theo tiếng Latinh có nghĩa là “Master Over the Slave Women”, nôm na là “chủ của những nữ nô lệ”), trong đó các công tố viên đã buộc tội họ bỏ đói các “nô lệ” và đánh dấu lên người phụ nữ bằng sắt nung ký tự viết tắt tên của giáo chủ Keith Raniere.

Trong lời khai của mình, Salzman cho biết cô đã tuyển dụng phụ nữ vào nhóm DOS, nơi họ được đánh dấu bằng ký tự KR và một số người được lệnh quan hệ tình dục với Raniere. Salzman đã rất khó khăn và thường xuyên khóc khi làm chứng về việc lãnh đạo giáo phái thường nói với cô rằng, ông ta muốn có con với cô nhưng sau đó lại nói rằng cô không tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức của ông ta.

Tới cuối phiên tòa ngày 22-5, Salzman thừa nhận việc tham gia DOS vì đang cố gắng chứng minh sự trung thành và tuân thủ của mình với cho Keith Raniere và điều đó đặt lên trên tất cả mọi mục tiêu khác. Salzman hiện đang phải đối mặt với 20 năm tù với tội danh âm mưu tống tiền, nhưng các công tố viên có thể sẽ đề nghị cho cô mức án giảm nhẹ dựa theo thỏa thuận hợp tác.

Mẹ của Salzman, bà Nancy Salzman, cũng là một trong những người hiếm hoi của NXIVM thừa nhận tội lỗi. Tuy nhiên, các luật sư của bà kiên quyết phủ nhận rằng thân chủ của mình đang bằng mọi cách hợp tác với các công tố viên để đưa ra bằng chứng chống lại các đồng phạm trong tổ chức nhằm giảm nhẹ tội.

Việt Thùy (theo New York Post, New York Times)
.
.