Cảnh giác với chiêu trò “lùa gà” cờ bạc bịp

Thứ Năm, 18/01/2024, 07:36

Trong thế giới “đỏ đen”, “dụ gà” là một từ ngữ khá quen thuộc và phổ biến, mặc dù đây là chiêu “kinh điển” nhưng vẫn còn rất nhiều người dính bẫy. Trong những ngày cuối năm, khi các cuộc giao lưu, gặp gỡ gia tăng cũng là lúc các đối tượng này bắt đầu tung chiêu “dụ gà” để lột sạch của người chơi.

Muôn kiểu “dụ gà”

Mới đây câu chuyện của anh Lê Văn T. (Chương Mỹ, Hà Nội) cũng là bài học cho rất nhiều người. Khoảng 1 tuần trước, anh T. cùng người bạn có buổi gặp gỡ với đối tác bàn cộng việc làm ăn. Trong bữa tiệc, một người tự xưng là Hoàng (Hoàn Kiếm, Hà Nội), là một doanh nhân thành đạt. Hoàng có lời mời anh T. qua văn phòng trao đổi, muốn kết hợp thực hiện dự án tại khu vực Ba Vì.

image_6487327 (1).jpg -0
Hiện nay trên các trang mạng xã hội bán rất nhiều quân bài thửa phục vụ cho các đối tượng cờ bạc bịp.

Khoảng 2 ngày sau, anh T. tới điểm hẹn là một căn chung cư tại quận Hà Đông, khi anh T. vào căn hộ đã có 4 người chờ sẵn. Anh T. rất bất ngờ vì những người tại đây đều là những người thành đạt, thậm chí còn là công chức nhà nước. Trong lúc chờ đợi ăn trưa, nhóm người này đề nghị anh T. chơi bài tiến lên ăn tiền. Mặc dù bị nhóm người này ép nhiều lần nhưng nhận thấy có nhiều điểm bất thường anh T. đã kiên quyết từ chối. “Họ không dụ được tôi nên đã đuổi tôi về, khi về đến nhà tôi có đăng bài kể lại câu chuyện lên Zalo để cảnh báo mọi người tránh sập bẫy lừa đánh bài chiếm đoạt tài sản”.

Không được may mắn như anh T., anh Nguyễn Văn X. (Phường Yên Nghĩa, Hà Đông), chủ một cửa hàng kinh doanh phế liệu đã bị mất hơn 200 triệu với kịch bản tương tự.

Khoảng tháng 8/2023, một người tự xưng là có đầu mối chuyên cung cấp sắt vụn từ các công trình xây dựng, muốn hẹn anh X. đến một căn hộ tại Thanh Xuân để bàn chuyện làm ăn. Tại đây có một nhóm người chờ sẵn, bày biện đồ ăn và mời anh X. uống bia. Sau những cuộc trò chuyện thân mật, anh X. không mảy may cảnh giác. Trong thời gian chờ đợi thêm một người nữa tới để bàn chuyện làm ăn, nhóm người này đã gợi ý anh X. chơi bài vui vẻ. “Tôi đã từ chối nhiều lần với lý do không biết chơi nhưng họ tìm mọi cách để ép. Họ nói với tôi là nếu không chơi vui vẻ thì sao mà làm ăn được cùng nhau. Rồi khi tôi lấy lí do không mang theo tiền, một người phụ nữ đưa luôn 2 tập tiền trị giá 100 triệu đồng cho tôi mượn. Vì nể, lại muốn làm ăn lâu dài nên tôi đã điện cho vợ chuyển khoản 100 triệu vào tài khoản của người cho vay”.

image_6487327.jpg -0
Nguyễn Công V. người khá nổi tiếng trong giới cờ bạc bịp.

Nhóm người này liên tục thay đổi luật chơi và cuốn anh X. phải theo. Chỉ sau hơn 1 tiếng, anh X đã thua hết 100 triệu đồng. Nhóm này tiếp tục chèo kéo, anh X. lại muốn gỡ nên đã tiếp tục vay thêm tiền, kết quả anh thua thêm 100 triệu đồng. “Sau khi bị thua số tiền lớn tôi lấy cớ xin về. Sau khi về, tĩnh trí lại tôi nhận ra mình đã bị “quây” và trở thành nạn nhân của trò lừa đảo cờ bạc bịp. Vì mất tiền do đánh bạc nên tôi cũng chỉ cắn răng mà chịu, không dám nói với ai, cũng chẳng có bằng chứng gì để trình báo cơ quan chức năng”, anh X. chia sẻ.

Nhờ sự giới thiệu của một người bạn, chúng tôi được trò chuyện với anh Nguyễn Công V. người khá nổi tiếng trong giới cờ bạc bịp. Theo như tiết lộ của anh V., hiện nay có khá nhiều nhóm đối tượng vốn là con bạc thường tụ tập với nhau sau đó tính cách dẫn dụ người chơi để “quây”, chiếm đoạt tài sản bằng cách đánh bạc. “Các nhóm này đều là những con bạc, họ thường xuyên cập nhật các loại mánh khóe đánh bạc bịp như quân máy, lá bài thửa… sau đó mới tìm đối tượng để dẫn dụ chơi rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Khi thấy “gà” là họ bắt đầu lên kế hoạch bằng cách kết thân, kiểu như có mối làm ăn rồi mời đánh bạc. Họ không chỉ dùng nhiều người để chơi với 1 người mà còn chơi cả quân máy, bài thửa… Điều đặc biệt là nạn nhân khi biết mình bị lừa cũng không dám trình báo, thậm chí người thân cũng không dám nói vì không có chứng cứ, lại ngại nói ra”, anh V. tiết lộ.

“Quây” nạn nhân mất tiền… mất cả mạng

Lừa đảo cờ bạc bịp không chỉ làm nhiều gia đình lâm vào cảnh “nhà tan cửa nát” mà còn mất cả mạng. Vụ việc, thi thể một thanh niên trôi trên sông Hồng những ngày qua là minh chứng rõ nhất cho nạn cờ bạc bịp.

unnamed.jpg -0
Các đối tượng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cái chết của anh U..

Cụ thể, ngày 10/1, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 7 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, 7 đối tượng bị khởi tố, gồm: Hoàng Văn Hà (đối tượng cầm đầu), Ngô Thị Oanh, Hoàng Văn Kiên, Ngô Văn Huy, Bùi Thị Hồng, Ngô Văn Quyết và Ngô Văn Hiệp, cùng trú tại huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng). Cụ thể, các đối tượng này lên mạng lập nick “Anyeuu” rồi làm quen với nạn nhân và tán tỉnh yêu đương. Khi anh U. “cắn câu” chúng hẹn anh U. đến một căn nhà 2 tầng tại huyện Quế Võ (Bắc Ninh). Tại đây bọn chúng đã “dàn trận” ép anh U. tham gia vào sới cờ bạc.

Quá trình điều tra cơ bản đã xác định, các đối tượng Hoàng Văn Hà, Hoàng Văn Kiên, Ngô Thị Oanh, Ngô Văn Huy, Bùi Thị Hồng, Ngô Văn Quyết và Ngô Văn Hiệp tụ tập thành nhóm cờ bạc "bịp" do Hoàng Văn Hà cầm đầu.

Sau đó, Hà và nhóm đối tượng bàn bạc thuê một căn nhà 2 tầng tại huyện Quế Võ làm nơi ở chung và hoạt động. Thủ đoạn của nhóm đối tượng, dùng Oanh làm “chim mồi”, lập một tài khoản trên mạng xã hội Facebook với tên “Anyeuu”. Oanh đã chủ động kết bạn, làm quen, hẹn hò yêu đương với nạn nhân.

Sau đó, dụ dỗ nạn nhân đến ngôi nhà thuê ở huyện Quế Võ rồi bố trí "dàn trận" lôi kéo anh U. đánh bạc. Sau khi chơi, anh U. bị mất hết số tiền mặt, đồng thời đặt chiếc xe máy đang đi. Tổng tài sản là 80 triệu đồng.

Đến khoảng 23h35’ ngày 14/12, sau khi đã bị thua hết tiền, anh U. được các đối tượng đưa cho 500 nghìn đồng để đi taxi về phòng trọ. Tuy nhiên, khi xe taxi đến khu vực gần cầu Vĩnh Tuy, quận Long Biên (Hà Nội) thì anh U. xuống xe đi bộ trên khu vực cầu. Hiện diễn biến từ khi anh U. xuống taxi, đến khi người dân phát hiện thi thể anh U. còn đang được cơ quan điều tra xác minh, rất có thể là vì quẫn bách khi bị lừa hết tiền, anh U. đã nhẩy xuống sông tự tử.

Trước đó, một nhóm đối tượng tại TP Hồ Chí Minh cũng dựng ra “kịch bản” tổ chức đánh bạc bịp ăn tiền để lừa những người có máu “đỏ đen” đến chơi rồi tổ chức cướp túi tiền 200 triệu đồng của một nạn nhân.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã Nguyễn Thanh Phúc (sinh năm 1994, ngụ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) về 2 tội: cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phúc cùng 10 đối tượng lập “kịch bản” thuê nhà tổ chức đánh bạc ăn tiền, rồi dụ Trần Phạm Đăng Khoa (sinh năm 1983, ngụ quận Gò Vấp) đến chơi, sau đó dẫn dụ người này cầm cố ôtô rồi tổ chức đánh ghen, cướp túi tiền 200 triệu đồng.

image_6483441.jpg -0
Cơ quan Cảnh sát điều tra đang truy nã đối tượng Nguyễn Thanh Phúc.

Cụ thể, do cần tiền tiêu xài, Đặng Thị Hồng Thắm cùng Lê Văn Trung bàn bạc kế hoạch tổ chức đánh bạc bịp ăn tiền để chiếm đoạt tài sản của người chơi. Để sới bạc hoạt động giống như thật, dễ qua mắt nạn nhân, Thắm và Trung rủ thêm Nguyễn Thanh Phúc, Tô Ngọc Sương, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Thanh Duy, Đặng Thị Hồng Điệp, Nguyễn Thị Hồng Xuân, Nguyễn Minh Tấn, Lê Trung Trực, Lượm (dì của Tùng, ngụ quận Bình Tân) cùng tham gia.

Thắm phân công vai trò cho từng đồng bọn. Khi Thắm dụ được “con mồi” thì Trung tìm kiếm nhà rồi thuê làm nơi mở sòng bạc. Trong đó, Duy, Điệp, Tùng, Xuân và Lượm đóng vai con bạc.

Còn Sương vừa là con bạc, vừa là kẻ chơi bài bịp. Trung, Tấn, Phúc, Trực sẽ ngồi ở quán cà phê đầu đường, chờ khi con bạc thua hết tiền, đi cầm cố tài sản lấy tiền chơi tiếp thì sẽ tạo cảnh vờ đánh ghen để cướp tài sản. Số tiền để đánh bạc, các đối tượng cùng hùn hạp với nhau, sau khi cướp được tài sản sẽ chia theo tỉ lệ đóng góp và vai trò của từng thành viên.

Biết làm vậy là phạm pháp, nhưng các đối tượng đều đồng ý tham gia. Thông qua mạng xã hội Zalo, Thắm kết nối, dụ dỗ Khoa tham gia đánh bạc. Khi thấy cá cắn câu, Trung đi thuê nhà ở ấp 5 (xã Đông Thạnh) để làm nơi tổ chức sát phạt. Những đồng bọn còn lại vào vai theo "kịch bản" soạn trước.

Thắm mua một bộ bài tây và đưa cho Tùng 50 triệu đồng, ứng chia cho đồng bọn để có tiền chơi bạc. Khi "sân khấu" đã dựng xong và các "diễn viên" đã nhận vai, Thắm gọi điện thoại cho Khoa, bảo đến ngã tư Phạm Đăng Giảng - Lê Trọng Tấn đón mình để cùng đi đánh bạc. Khoa lái ôtô Innova từ quận Gò Vấp đến quận Bình Tân đón Thắm. Tại đây, Thắm vờ nhờ Khoa chở đi thu tiền hụi, nhưng thực chất là đến căn hộ Trung thuê sẵn, có các con bạc là đồng bọn của Thắm đang chơi bài. Tuy nhiên, Khoa không chịu chơi bài cào.

Thắm dàn cảnh nhờ Khoa xem hộ quân bài mình thắng khoảng 300 triệu đồng, nhưng không ai chung tiền, vì Thắm không chứng minh được mình đang có tiền mặt. Sau đó, Thắm nhờ Khoa mang ôtô đi cầm lấy tiền mặt cho mình mượn, sau đó sẽ chia lại cho Khoa 50 triệu đồng từ số tiền thắng bạc. Nghe bùi tai, Khoa cùng Thắm mang ôtô đi cầm, với sự dẫn đường của Trung bằng xe máy.

Hỏi qua 3 tiệm cầm đồ ở thị trấn Hóc Môn, sau đó Khoa cũng cầm được ôtô với giá 200 triệu đồng. Trên đường quay về điểm chơi bạc, Thắm bảo Khoa đưa giỏ tiền cho mình cầm và ngồi ở giữa cho chắc chắn, để Trung cầm lái xe máy chở cả hai phía sau.

Đến khu đất trống thuộc ấp 6, xã Đông Thạnh, bất ngờ Phúc một mình chạy xe máy Nouvo, ép làm xe của Trung ngã. Bằng "màn kịch" đánh ghen, Phúc quăng xe, xông vào đánh Khoa và la lớn: "Lấy vợ tao hả?". Khoa giật giỏ tiền Thắm đang đeo và hô hoán: "Cướp! Cướp!...", rồi chạy vào nhà dân gần đó cầu cứu. Cùng lúc này, Tấn điều khiển xe chở Trực lao tới.

Trực cùng Thắm, Phúc chạy theo Khoa. Khi tiếp cận được Khoa, Phúc và Trực dùng tay đánh vào mặt người này, để Thắm giật giỏ tiền và leo lên xe Tấn chở tẩu thoát. Tại nhà Trung, cả nhóm đối tượng mang số tiền 200 triệu đồng cướp được ra phân chia. Theo đó, sau khi trừ 30 triệu tiền đồng thuê nhà, Trung và Phúc mỗi kẻ hưởng 8,5 triệu đồng. Sương "diễn" 2 vai, được chia 15 triệu đồng. Điệp, Xuân, Duy và Lượm mỗi kẻ hưởng 7 triệu đồng. Với vai trò chủ mưu, Thắm và Trung chia đôi số tiền 110 triệu đồng.

Từ trình báo của nạn nhân, Công an huyện Hóc Môn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh nhanh chóng vào cuộc bắt giữ toàn bộ ổ nhóm lừa đảo này.

Bảo Phương
.
.