Cho Tây Nguyên thêm xanh

Thứ Tư, 19/07/2023, 19:01

Tôi về miền gió thẳm Chư Sê (Gia Lai) vào đúng thời điểm các đơn vị Công an huyện đang chuẩn bị công tác sơ kết 6 tháng đầu năm. Câu chuyện của chúng tôi với Thượng tá Nguyễn Văn Thông, Phó trưởng Công an huyện Chư Sê chốc lát lại tạm dừng bởi các đầu việc đổ về, anh phải tất bật xử lý.

Thượng tá Nguyễn Văn Thông cho biết, anh em trên này đi làm mùa mưa là cực khổ nhất, mưa ở xứ gió thẳm khác với miền đồng bằng, thành phố. mưa dầm dề, xối xả, mưa đỏ au các con đường, mưa chẳng thấy mặt người…và đó cũng là điều đặc biệt trong những trận đánh án.

9 giờ phá án...

Vào đầu mùa mưa năm nay, Công an huyện Chư Sê đã phá được một số vụ án nổi bật, trong đó phải kể đến vụ “tham ô tài sản” có giá trị lớn. Theo đó, vào hồi 15h ngày 25/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện nhận tin báo của Công an xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê về việc xảy ra vụ trộm cắp số tiền ước tính khoảng 455 triệu đồng xảy ra tại Trường THPT Trần Cao Vân thuộc thôn 3, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê. Cơ quan CSĐT Công an huyện đã phốp hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Chư Sê và các thành phần liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết, tài liệu chứng cứ phục vụ điều tra. Qua khám nghiệm và xác minh ban đầu, Cơ quan điều tra xác định đây là hiện trường giả vụ trộm cắp tài sản, khả năng là để che giấu tội phạm khác.

Cho Tây Nguyên thêm xanh -0
Đối tượng Nguyễn Xuân Tình bên chiếc tủ là hiện trường giả.

Từ hiện trường, Trung tá Võ Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp cùng các anh em trong tổ công tác nhận thấy, không có gì xáo trộn tại hiện trường cho thấy đây là vụ trộm cắp. Manh mối tập trung vào chiếc ổ khóa, để ý kỹ thì ổ khóa bị phá không được bình thường, điều đó đưa ra giả thuyết có thể hung thủ là người trong trường, đã quen thuộc phòng ốc và có chìa khóa cửa phòng. Lúc này, hướng điều tra chuyển sang xác minh một số người có hành động bất minh trong trường qua công tác trích xuất camera tại trường và khu vực lân cận. Khi đã khoanh vùng được một số đối tượng, cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác tỏa ra các hướng truy vết, xác định mục tiêu tiếp cận. Biết mình không thể trốn thoát, hơn 20h cùng ngày, tức sau 5 tiếng phạm tội, Nguyễn Thị Ngọc Trâm (SN 1995, trú tại thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê) là nhân viên văn thư kiêm thủ quỹ của Trường Trần Cao Vân đã đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội tham ô tài sản và tạo hiện trường giả.

Xác định có đồng phạm trong vụ án, bởi một mình Trâm không thể thực hiện được hành vi làm giả hiện trường, che giấu tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Sê lấy lời khai của Trâm và truy xét các đối tượng liên quan. Sau 3 tiếng đấu tranh căng thẳng và cân não, cuối cùng Trâm khai nhận đã cùng với Nguyễn Xuân Tình, tên khác là “Còi” (trú tại thôn Mỹ Thách, thị trấn Chư Sê) là bạn thân của Trâm đã cùng bàn bạc, thống nhất và tạo hiện trường giả vụ trộm cắp tài sản tại phòng văn thư - thủ quỹ của Trường Trần Cao Vân.

Cho Tây Nguyên thêm xanh -0
Đối tượng Lê Trí An.

Lúc này, Tình đã lẩn trốn khỏi địa phương. Qua truy xét, phát hiện Tình đang trốn vào TP Hồ Chí Minh nên Công an huyện Chư Sê tiến hành truy tìm và vận động Tình ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Một ngày sau đó, Nguyễn Văn Tình đã quay trở về đầu thú tại Công an huyện.

Làm việc với Cơ quan CSĐT, Nguyễn Thị Ngọc Trâm khai vào tháng 3/2022 có ký hợp đồng làm thủ quỹ kiêm văn thư tại Trường THPT Trần Cao Vân. Quá trình làm việc tại đây, Trâm được giao nhiệm vụ quản lý thu, chi và quản lý các loại quỹ của nhà trường. Từ tháng 9/2022 đến nay, Trâm đã tiến hành thu các khoản quỹ, khoản thu từ các lớp học, sau khi cân đối thu và chi cho nhà trường, số tiền còn lại Trâm có trách nhiệm quản lý. Từ tháng 3/2023 cho đến khi bị phát hiện ngày 25/5, Trâm đã nhiều lần tự ý sử dụng số tiền này để tiêu xài cá nhân, đầu tư tiền ảo.

Ngày 19/5, theo sự ủy quyền của kế toán nhà trường, Nguyễn Thị Ngọc Trâm đến ngân hàng rút số tiền hơn 193 triệu đồng. Sau khi rút, Trâm để tiền trong tủ của mình tại phòng làm việc. Đến khoảng 14h cùng ngày, Trâm tự ý mang số tiền trên đến ngân hàng nộp vào tài khoản cá nhân của mình. Sau khi nộp tiền vào tài khoản, Trâm đã sử dụng toàn bộ đầu tư vào tiền ảo.

Vì giao dịch tiền ảo bị thua lỗ, không còn khả năng chi trả cho nhà trường nên Trâm nảy sinh ý định tạo hiện trường giả vụ trộm cắp tài sản để báo mất số tiền mà Trâm đã chiếm đoạt.

Cho Tây Nguyên thêm xanh -0
Hiện trường giả vụ trộm cắp tài sản tại phòng văn thư - thủ quỹ do Nguyễn Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Xuân Tình dựng lên.

Ngày 22/5, Nguyễn Thị Ngọc Trâm liên hệ với Nguyễn Xuân Tình lúc này đang ở TP Hồ Chí Minh kể việc mình đang có một khoản nợ với Trường Trần Cao Vân và nhờ tình giúp đỡ tạo hiện trường giả nhằm che giấu hành vi tham ô tài sản. Tình đồng ý và hẹn khi nào về Chư Sê sẽ báo Trâm.

Tối 24/5, theo thỏa thuận với Trâm, Nguyễn Xuân Tình đón xe khách từ TP Hồ Chí Minh về thị trấn Chư Sê để bàn bạc tạo dựng hiện trường giả. 9 giờ sáng ngày 25/5, Tình đi mua 3 ổ khóa mới mang đến xã Ia Hlốp gặp Trâm để đổi 3 ổ khóa mà Trâm đang sử dụng tại trường. Sau khi đổi xong, Tình mang các ổ khóa đến tiệm cơ khí trong thị trấn Chư Sê mượn dụng cụ phá ổ khóa. Khoảng 11h30 phút, Tình mang các ổ khóa đã phá lén lút đến phòng văn thư - thủ quỹ của Trường Trần Cao Vân mở các ổ khóa phòng, tủ bằng chìa khóa dự trữ và thay bằng các ổ khóa đã bị phá hỏng nhằm tạo hiện trường giả vụ trộm cắp tài sản. Hoàn thành xong nhiệm vụ, Tình vứt các ổ khóa đã mua trên đường và bắt xe vào TP Hồ Chí Minh ngay chiều hôm đó.

Đầu giờ chiều, Trường Trần Cao Vân phát hiện phòng làm việc của Trâm có dấu hiệu bị phá khóa. Nhân cơ hội này, Trâm báo với nhà trường đã mất hết số tiền đang quản lý là khoảng 450 triệu đồng.

Vụ án được triệt phá chỉ trong vòng 9 tiếng sau khi nhận tin báo. Theo Trung tá Võ Anh Tuấn, gần 20 anh em trong tổ công tác đã làm việc xuyên thời gian, nhờ bám sát hiện trường, nhận định và phân tích từng dấu vết nhỏ nhất để đưa ra đánh giá chính xác bản chất vụ án, từ đó đi đúng hướng điều tra, xác định đúng đối tượng một cách nhanh nhất.

Cho Tây Nguyên thêm xanh -0
Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Trâm dùng tiền chiếm đoạt để chơi tiền ảo và thua lỗ.

Vụ việc xảy ra cũng là hồi chuông cảnh báo về tình trạng đầu tư tiền ảo đã âm thầm tràn về miền quê, thôn xóm dẫn dụ nhiều người tham gia để rồi gây ra những hệ lụy lâu dài cho gia đình và xã hội.

Lần theo dấu vết đối tượng truy nã

Bên ấm trà nóng chiều muộn, chúng tôi ngồi với Trung tá Đỗ Văn Chính, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Chư Sê, nghe anh kể chuyện nghề của người lính trinh sát trên xứ gió thẳm.

Với lính trinh sát, việc luôn phải đi và đi bất cứ nơi nào để lần theo dấu vết tội phạm là nhiệm vụ bình thường. Trong những chuyến đi như thế, Trung tá Chính vẫn còn nhớ rất rõ lần tầm nã 3 đối tượng phạm tội về ma túy có tính chất nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm vào trung tuần tháng 5/2023.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc tập trung, xác minh, truy bắt đối tượng truy nã đang lẩn trốn. Đầu năm 2023, Công an huyện Chư Sê đã xác minh truy bắt 5 đối tượng có lệnh truy nã tại địa phương. Trong đó, truy bắt thành công 3 đối tượng truy nã nguy hiểm trong vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2022 tại thị trấn Chư Sê, gồm: Vũ Quang Đạt (SN 1999, cư trú tại thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê), Nguyễn Quang Bảo (SN1999, trú tại thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê) và Lê Trí An (SN1998, trú thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê).

Với quyết tâm cao nhất, phải bắt bằng được các đối tượng truy nã về quy án. Các trinh sát đã lặn lội tới nhiều nơi, ra Bắc, ngược Nam lần theo dấu vết đối tượng.

Một nguồn tin cho biết, 3 đối tượng đang trốn tại khu vực huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Tổ công tác gồm 3 trinh sát là Trung tá Đỗ Văn Chính, Thượng úy Phạm Tiến Đức và Trung úy Hoàng Duy Long lập tức lên đường ra Hà Nội vào đúng thời khắc giao thừa năm 2023.

Đất Thủ đô đón 3 người lính miền cao nguyên trong cái lạnh se sắt và màn bắn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới. Anh em trong tổ công tác gác lại mọi niềm vui để bắt tay ngay vào việc tầm nã. Manh mối để trinh sát lần theo dấu vết các đối tượng chính là bức ảnh Vũ Quang Đạt chụp đang thư giãn ở bể bơi chung cư đăng trên trang Facebook cá nhân.

Tại hồ bơi chung cư Vincity Gia Lâm, thuộc huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, trinh sát quan sát rất kỹ và chụp lại những tấm ảnh qua nhiều góc cạnh để đối chiếu với khung hình, bố cục, không gian với tấm ảnh của đối tượng Đạt.

Xác định chính xác 3 đối tượng đã có mặt tại đây, tổ công tác nhờ sự hỗ trợ của Công an huyện Gia Lâm, lên kế hoạch truy bắt. Tuy nhiên, khi tổ công tác tiến hành kiểm tra phòng thuê tại chung cư thì 3 đối tượng đã bỏ trốn và hoàn toàn mất dấu vết.

Cho Tây Nguyên thêm xanh -0
Hai đối tượng Vũ Quang Đạt và Nguyễn Quang Bảo tại cơ quan Công an.

Vào ngày 11/5, qua nguồn tin nghiệp vụ, trinh sát Công an huyện phát hiện đối tượng Vũ Quang Đạt đang ngồi nhậu tại một quán ăn trên địa bàn Phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Thượng úy Nguyễn Mạnh Cường, trinh sát Công an huyện Chư Sê, có mặt tại TP Hồ Chí Minh. Lúc này, lãnh đạo Công an huyện Chư Sê đã liên hệ với Công an quận Gò Vấp đề nghị cử lực lượng phối hợp với trinh sát Công an huyện Chư Sê bắt giữ đối tượng khi hắn chưa kịp lẩn trốn.

Xác định Vũ Quang Đạt là đầu mối liên quan đến 2 đối tượng còn lại cùng bị truy nã là Nguyễn Quang Bảo và Lê Trí An nên tổ công tác gồm Trung tá Đỗ Văn Chính, Thượng úy Phạm Tiến Đức và Thiếu úy Hoàng Thế Quang lập tức vào TP Hồ Chí Minh ngay trong đêm 11/5. Tiếp cận Đạt, tổ công tác vừa truy xét, vừa vận động để Vũ Quang Đạt cung cấp những thông tin về Bảo và An.

Cuối cùng, tổ công tác xác định được khu vực của đối tượng Bảo ở phường 10, quận Gò Vấp, còn An đang lẩn trốn tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Trinh sát tiếp tục truy bắt, đồng thời liên hệ với gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú. Đến 2h chiều ngày 12/5, Nguyễn Quang Bảo đã chủ động liên hệ với Trung tá Đỗ Văn Chính ra đầu thú. Sau khi biết Bảo và Đạt bị bắt, bản thân bị truy lùng gắt gao, Lê Trí An đã chủ động liên hệ với tổ công tác xin tự nguyện bắt xe từ Bình Dương về Chư Sê đầu thú.

Như vậy, chỉ trong vòng 2 ngày, 3 đối tượng truy nã nguy hiểm đã bị khuất phục bởi những người lính trinh sát dạn dày sương gió. Trong câu chuyện đời mình, Trung tá Đỗ Văn Chính luôn khiêm nhường và xem những chuyến đi dọc dài đất nước hay những đêm không ngủ đánh án, là kỷ niệm đẹp của người lính Công an.

Ngọc Hoa
.
.