Con lừa mẹ bằng “nhà ngoại cảm”

Thứ Sáu, 19/08/2022, 09:45

Cảnh sát Rio de Janeiro mới đây đã bắt giữ người mẫu Sabine Boghici cùng 5 đồng phạm khác vì tội lừa đảo chiếm đoạt số tài sản trị giá 140 triệu USD từ… mẹ của cô, tỷ phú Geneviève Boghici.

Gia đình tan vỡ

Nói đến cái tên “Jean Boghici” tức là nói đến nền mỹ thuật Brazil trong những năm đầu của thời kỳ cận đại. Jean Boghici là người gốc Romania, chuyển đến Brazil để hành nghề họa sỹ hoạt hình và sửa chữa radio. Sau khi thắng cuộc thi hội họa, ông dùng khoản tiền thưởng để khởi nghiệp buôn tranh. Boghici sau đó đã trở thành nhà sưu tầm hội hoạ lớn nhất Brazil.

buc.jpeg -0
Bức Sol Poente của danh họa Tarsila do Amaral là một trong những tác phẩm được cảnh sát Brazil giải cứu từ tay Sabine

Không ít danh hoạ Brazil như Antonio Dias và Rubens Gershman “chập chững” những bước đi đầu tiên dưới sự bảo trợ của Boghici. Ông còn là người đã “lùng sục” khắp Châu Âu để đi tìm những bức tranh từ Brazil đã lưu lạc nhiều thập niên. Trong những năm cuối đời mình, Jean Boghici dành hết thời gian cho việc chống nạn đạo tranh và đưa hội họa Brazil ra thế giới. Cái chết của nhà sưu tầm vào năm 2019 đã để lại một khoảng trống lớn trong làng nghệ thuật Brazil.

Đáng tiếc thay, một con người trong sạch và quảng đại như thế lại sinh ra đứa con “nghịch tử”. Jean và vợ là bà Geneviève có một người con gái duy nhất mang tên Sabine Boghici. Cô này từng có thời gian làm người mẫu cho các tạp chí thời trang, nhưng công chúng biết nhiều đến Sabine hơn vì một tai nạn hy hữu. Năm 2012, chiếc điều hoà trong phòng ngủ của Sabine chập điện và gây ra hỏa hoạn. Vụ cháy may mắn không gây ra thương tích nào ngoài việc lấy đi sinh mạng 2 trong 16 con mèo của gia đình tỷ phú. Một số tác phẩm hội họa quý giá cũng đã bị lửa thiêu rụi.

Theo lời những người trong cuộc, nhà Boghici bắt đầu “tan rã” khoảng một năm sau khi nhà sưu tầm mất. Một người giúp việc giấu tên kể lại với tờ One News: “Cô Sabine lấy cớ là bà Geneviève có sức đề kháng kém, dễ bị nhiễm COVID-19 để đuổi hết tất cả những người hầu trong nhà. Khi bị bà Geneviève phản đối, cô ta bèn kề dao vào cổ mẹ mình đe dọa”.

Con lừa mẹ bằng “nhà ngoại cảm” -0
Ảnh chụp Sabine Boghici

Trong lời khai của bà Geneviève với cảnh sát Rio de Janeiro cũng ghi lại sự việc này. Bà còn tố cáo là sau khi đuổi hết người hầu đi, cô Sabine định nhốt bà trong phòng ngủ đến khi bà chết đói. Nữ tỷ phú phải nhờ một người bạn thay hộ mình toàn bộ khóa cửa trong nhà để cấm con gái vào được căn hộ.

Những ngày sau đó giống như một cơn ác mộng đối với vị nữ tỷ phú. Bà Geneviève không dám bước nửa bước ra khỏi nhà. Mọi công việc giặt giũ, nấu ăn đều đè nặng lên vai người đàn bà đã 87 tuổi, trên người lại có bệnh nền. Những người thân của bà muốn “tiếp tế” cho Geneviève cũng luôn phải giấu diếm vì sợ Sabine. Nhưng điều quan trọng nhất là bà Geneviève đã tạm thoát khỏi chính đứa con của mình.

Ly kỳ chuyện “nhà ngoại cảm”

Đây là lúc Sabine Boghici thay đổi “chiến thuật”. Biết rõ tính mê tín của mẹ mình, cô ta nhờ bạn bè giả làm “nhà ngoại cảm”. Khi bà Geneviève bí mật ra ngoài ngân hàng rút tiền, những đối tượng này đã dàn dựng hoạt cảnh để lấy được lòng tin của người đàn bà. Một nhân chứng có mặt tại đó kể lại: “Tôi nhìn thấy một người phụ nữ dựng bạt bán những món đồ như thánh giá, bùa ngải v.v… Tôi đang xem hàng thì người bán bất ngờ gọi tên một bà cụ đang định đi vào ngân hàng. Bà cụ kia giật mình rồi lại gần người bán thì được cô ta dúi vào tay một cây thánh giá. Tôi không nghe rõ xem họ nói gì, chỉ biết là bà cụ gật đầu nhiều lắm”.

Sabine đã “mớm lời” cho “nhà ngoại cảm” để đối tượng này thuyết phục được mẹ cô. “Nhà ngoại cảm” nói với bà Geneviève rằng con gái bà “trái tính trái nết” thế do bị quỷ nhập. “Quỷ” trú ở trong những bức tranh mà chồng bà để lại, nay lại nhập vào hồn con gái bà. Chưa hết, nếu Sabine không được làm lễ trừ tà sớm thì sẽ bị chết yểu.

Con lừa mẹ bằng “nhà ngoại cảm” -0
Sau khi nhà sưu tầm Jean Boghici mất, gia đình ông đã bị tan cửa nát nhà

Vốn đã mê tín sẵn, lại cộng với việc tâm lý không ổn định nên nữ tỷ phú Geneviève bám lấy lời của nhà ngoại cảm không khác gì người chết đuối vớ được phao. Bà lập tức trả cho nhà ngoại cảm 5 triệu Reai làm “phí trừ tà”. Mấy người hầu bà vừa mới thuê lại cũng bị sa thải hết vì nghe theo nhà ngoại cảm. Chưa hết, họ còn lấy hết các bức tranh bà Geneviève còn giữ nhằm “thanh tẩy” chúng. Trong số tranh bị lấy đi, có những tác phẩm nổi tiếng của các danh họa Tarsila do Amaral, Emiliano Di Cavalcanti, Cícero Dias, Rubens Gerchman và Alberto Guignard.

Vạch trần

Cảnh sát Brazil chỉ biết đến vụ lừa đảo sau khi nhận được thông tin từ Viện Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Latin ở Bueno Aires (Argentina). Bảo tàng đã mua được hai bức tranh do Amaral và Cavalcanti sáng tác trong một cuộc đấu giá mà danh tính người bán được giữ bí mật. Giám đốc bảo tàng Eduardo Costantini vốn là một người bạn cũ của nhà sưu tầm Jean Boghici và từng thấy hai bức tranh trên trong bộ sưu tập riêng của Boghici. Vì thế mà sau khi xác định được hai bức tranh là thật, ông Constantini tìm cách liên lạc với bà Geneviève và sau đó là cảnh sát Brazil.

Thanh tra Eduardo Marconti thuộc Sở Cảnh sát Rio de Janeiro giải thích trên mặt báo O Globo: “Những kẻ ăn trộm tranh chuyên nghiệp có hẳn cả một “mạng lưới” đằng sau chúng để tiêu thụ tranh ăn cắp. Từ khâu tìm kiếm khách hàng đến vận chuyển tranh đều được “phân cấp” và giữ bí mật kỹ càng. Kể cả khi một mắt xích trong đường dây bị vỡ, các đối tượng khác vẫn được an toàn”.

Nhưng các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tranh của bà Geneviève Boghici không phải là kẻ chuyên nghiệp. Thay vì bí mật bán tranh cho một khách hàng ở Bắc Mỹ hay Châu Âu, chúng lại đem tranh ra đấu giá ở ngay nước Argentina láng giềng. Chúng còn phạm một lỗi ngớ ngẩn là sử dụng tài khoản của người thân để nhận tiền bán tranh. Việc cảnh sát lần ra được chúng chỉ là vấn đề thời gian.

Con lừa mẹ bằng “nhà ngoại cảm” -0
Tỷ phú Geneviève Boghici (trái) và con gái Sabine

Vào ngày 10-8 vừa qua, cảnh sát đã đồng loạt bắt giữ Sabine Boghici cùng 5 tên đồng phạm khác vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại nhà của Sabine, cảnh sát thu hồi được 11 bức tranh được giấu dưới gầm giường, trong đó có bức “Sol Poente” của danh họa Tarsila do Amaral. Sabine khai 5 bức tranh còn lại đã bán cho một chủ tiệm tranh ở Rio de Janeiro, hai trong số ấy sau đó được Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Latin đấu giá thành công. Tổng giá trị thị trường của 16 bức tranh ước tính khoảng 700 triệu Reai, tương đương 140 triệu USD. Do bà Geneviève đang phải nằm viện để hồi phục sức khỏe, số tranh trên hiện được cảnh sát Rio de Janeiro lưu giữ.

Nhiều người hẳn sẽ tự hỏi tại sao một người phụ nữ hơn 40 tuổi, có đủ sự chín chắn lại có thể làm những việc bất hiếu đến như vậy đối với mẹ mình. Theo thông tin từ phía cảnh sát, nguyên nhân sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải ngạc nhiên: “Nghi phạm Sabine đã từ lâu đem lòng yêu chó và tự mình nuôi hơn 20 con chó thuộc các giống khác nhau tại nhà. Bởi vì có nhiều chó quá nên trước đây cô ta từng tìm cách thuyết phục mẹ mình bỏ tiền mua một căn hộ mới dành riêng cho chó. Bà Geneviève từ chối và vì thế mà Sabine đã nảy sinh lòng căm phẫn với mẹ mình”.

Tờ O Globo có lẽ có những lời bình phẩm sâu sắc nhất về vụ việc: “Khi các “cô cậu ấm” không đạt được điều mình muốn, bản năng đầu tiên của họ là làm mọi cách để trả thù những người đã nói “không với họ”. Những bậc cha mẹ có tiền nên lấy câu chuyện này làm sợ. Nếu họ phải rút ra một bài học duy nhất, thì bài học đó nên là: “Cho con cái tất cả mọi thứ chúng muốn sẽ làm hỏng chúng sau này”.

Lê Công Vũ
.
.