Cuộc đời chìm nổi của vợ trùm ma túy “El Chapo”

Thứ Ba, 07/12/2021, 09:26

Emma Coronel Aispuro, cựu Hoa hậu 32 tuổi đã có một cuộc sống hào nhoáng ở New York (Mỹ), vui vẻ trong cuộc hôn nhân với trùm ma túy Mexico Joaquin “El Chapo” Guzman. Nhưng mọi thứ nay đã sụp đổ. Bị bắt hồi tháng 2, Coronel đã bị kết án 3 năm tù giam hôm 30-11 và hiện đang bị nhốt trong nhà tù ở bang Virginia.

Hoa hậu ngồi tù

Cửa sổ của buồng giam tại Trung tâm giam giữ người lớn William Truesdale ở Alexandria có những thanh hình chữ nhật với tường gạch đỏ thẫm. Ở đó, Coronel bị biệt giam trong một gian phòng nhỏ. Mariel Colón Miro - luật sư bào chữa của Coronel cho biết, hàng ngày cô vẫn giữ thói quen đọc tiểu thuyết, những cuốn truyện lãng mạn để “giết” thời gian.

Ngày 30-11, Coronel đã bị kết án 3 năm tù vì tội buôn bán ma túy và rửa tiền. Mức án này vẫn thấp hơn con số 4 năm tù giam mà các công tố viên yêu cầu. Việc giảm nhẹ mức án được thẩm phán giải thích là do Coronel chỉ là một thiếu niên khi kết hôn với trùm ma túy và cô cũng tỏ thái độ ăn năn, hối hận, sẵn sàng nhận tội sau khi bị bắt hồi tháng 2. Khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, mái tóc dài xõa ngang vai, Coronel đã xuất hiện trước tòa trong trang phục vest sẫm màu và áo sơ mi trắng và gửi lời xin lỗi bằng tiếng Tây Ban Nha: “Tôi bày tỏ sự hối hận thực sự về bất kỳ và tất cả tổn hại mà tôi có thể đã gây ra. Tôi đang phải gánh chịu hậu quả của nỗi đau mà tôi đã gây ra cho gia đình mình”. Tại tòa, Coronel cũng đề xuất thẩm phán cho phép cô được nuôi hai cô con gái sinh đôi 9 tuổi của mình.

Cuộc đời chìm nổi của vợ trùm ma túy “El Chapo” -0
Emma Coronel Aispuro, cựu Hoa hậu và là vợ của trùm ma túy “El Chapo”.

Ngoài thời gian ngồi tù, Coronel còn phải trả 1,5 triệu USD trong một thỏa thuận bồi thường trước phiên điều trần và chín tháng ngồi sau song sắt của cô kể từ khi bị bắt cũng được tính vào thời gian thụ án. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tại phiên toà, các công tố viên và luật sư bào chữa đều mô tả Coronel không tham gia vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của băng nhóm ma túy Sinaloa – tổ chức đã vận chuyển hàng trăm tấn cocaine, heroin, methamphetamine và các loại ma túy khác vào Mỹ. Công tố viên Anthony Nardozzi nói: “Vai trò thực tế của bị cáo là rất ít. Bị cáo không phải là một thủ lĩnh, một nhà tổ chức, một ông chủ hay một kiểu quản lý khác. Thay vào đó, cô ấy là một bánh răng trong một bánh xe rất lớn của một tổ chức tội phạm”. Dẫu vậy, bên công tố cũng lưu ý rằng Coronel có vai trò quan trọng trong việc giúp chồng cô trốn thoát khỏi nhà tù Mexico vào năm 2015.

Thế giới dần “sụp đổ”

Rõ ràng, hoàn cảnh trong nhà tù hoàn toàn khác biệt với cuộc sống trước đó của Coronel. Trước khi bị bắt, cựu Hoa hậu này từng có kế hoạch tung ra một nhãn hàng quần áo mang tên El Chapo Guzman. Luật sư Mariel Colón Miro nhớ lại: “Khi tôi nói chuyện với cô ấy ở New York trong phiên tòa xét xử “El Chapo” vào năm 2019, cô ấy đeo đồ trang sức và một chiếc đồng hồ đắt tiền. Tháng 2, Coronel bị bắt tại sân bay quốc tế Dulles ở Virginia và bị buộc tội phục vụ cho ông chồng trùm ma túy, điều hành băng đảng khét tiếng Sinaloa. Hiện ông trùm “El Chapo”, 64 tuổi  đang thụ án chung thân trong một siêu nhà tù ở Colorado. Khi đó, các nhân viên FBI đã chứng minh Coronel âm mưu phân phối cocaine và giúp lập kế hoạch vượt ngục cho chồng tại một nhà tù Mexico vào năm 2015. Nhưng cô ấy đã thay đổi trong nhiều tháng nay”.

Cecilia Farfán-Méndez, một học giả tại Đại học California ở San Diego thì nhận định: “Thông thường, vợ của những ông trùm ma túy “rất tình” và không có vị trí nào trong băng đảng. Nhưng Coronel hoàn toàn khác. Cô ấy đã chứng minh, phụ nữ có thể nắm giữ các vị trí quyền lực trong các tổ chức buôn ma túy. Nhưng đây là một nỗ lực nguy hiểm”.

Cuộc đời chìm nổi của vợ trùm ma túy “El Chapo” -0
Trước khi bị bắt, Coronel luôn được các vệ sĩ của chồng bảo vệ nghiêm ngặt.

Derek Maltz, một cựu đặc vụ phụ trách cơ quan quản lý ma túy Mỹ, nói: “Khi bạn tham gia kinh doanh lĩnh vực này, bạn sẽ bị bắt hoặc sẽ bị giết. Coronel đã thể hiện sự can đảm bằng các kế hoạch phát triển băng đảng của mình. Nhưng mọi thứ đã bị các nhà điều tra liên bang chặn đứng. Thế giới đang sụp đổ xung quanh cô ấy, những bức tường đang sụp đổ”.

Thực tế, cách đây 2 năm, tại tòa án quận ở Brooklyn, trong suốt phiên xử trùm ma túy “El Chapo”, ngày nào Coronel cũng ngồi với những người bạn trong căng tin, nói đùa về các bà mẹ và cách chăm sóc cha mẹ, con cái. Coronel thường mỉm cười và hôn “El Chapo” khi cô tham dự phiên tòa, đôi khi còn đưa các con gái đến để chúng có thể gặp cha. Trong những giờ nghỉ giải lao, cô đi lại trên đôi giày cao gót dọc theo hành lang lát đá cẩm thạch… “Nhìn Coronel khi đó như một ngôi sao. Với son môi màu đỏ thẫm, nhẫn đính kim cương và quần áo đắt tiền, cô ấy đã thể hiện rõ sự xa hoa của bà vợ các ông trùm và tạo ra sự tò mò về tình yêu của các thủ lĩnh buôn bán ma túy”, nhà phân tích người Pháp Romain Le Cour Grandmaison phân tích.

Luật sư Mariel Colón Miro nói: “Coronel mà tôi biết khi đó tràn đầy năng lượng và luôn mỉm cười”. Cũng theo tiết lộ của luật sư này, Coronel mang hai quốc tịch Mexico và Mỹ. Cô gặp ông trùm “El Chapo” khi mới 17 tuổi và đang tham gia cuộc thi sắc đẹp Lễ hội cà phê và ổi năm 2007 ở Canelas, Durango, Mexico. Khi đó, mỗi thí sinh được yêu cầu tổ chức một bữa tiệc để vinh danh và trong sự kiện này, Coronel đã gặp “El Chapo”. Một thời gian ngắn sau, cả hai kết hôn. Mùa hè năm 2011, Coronel đến Lancaster, California (Mỹ), để sinh hai bé gái tại Bệnh viện Antelope Valley. Tên của Guzmán không được ghi trong giấy khai sinh của những đứa trẻ này vì khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã treo thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin bắt giữ trùm ma túy “El Chapo”.  Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016 do phóng viên điều tra Anabel Hernández thực hiện, Coronel nói rằng tính mạng của chồng cô đang gặp nguy hiểm và thay mặt chồng cầu xin công lý. Năm 2019, trong phiên tòa xét xử chồng, Coronel ngồi trong phòng xử án gần như hàng ngày và mang nét quyến rũ “chết người”.

Cuộc đời chìm nổi của vợ trùm ma túy “El Chapo” -0
Coronel trong lần xuất hiện bên ngoài tòa án, nơi xét xử trùm ma túy “El Chapo” ở New York năm 2019.

Cái giá của lòng trung thành

Song những bức ảnh về một người vợ xinh đẹp của “El Chapo” với thực tế nghiệt ngã về hoạt động của băng đảng Sinaloa là hoàn toàn trái ngược nhau. “El Chapo” đã sử dụng bạo lực để đảm đương việc quản lý thị trường ma túy bất hợp pháp và gặt hái thành quả từ nó, mang lại sự giàu có cho vợ và gia đình. Hơn 300.000 người đã bị giết ở Mexico kể từ năm 2006. Nạn nhân bao gồm kẻ thù của “El Chapo” và cả những người thân cận của ông trùm, trong đó có một số người tình của hắn bị các băng nhóm đối thủ sát hại.

Điều đáng nói là trong phiên xử của chồng, dù xuất hiện sang chảnh và hút mắt đến vậy, Coronel vẫn vấp phải những nỗi đau để đời. Đó là sự xuất hiện của Lucero Guadalupe Sanchez Lopez, tình nhân lâu năm của “El Chapo”. Lopez đã làm chứng cho Guzman trong suốt phiên tòa. Bà này bị bắt vào tháng 6-2017 vì buôn bán ma túy sát biên giới Mỹ - Mexico và phải đối mặt với một thập kỷ trong tù. Mặc bộ đồ liền màu xanh lam của tù nhân, Lopez đã “hồn nhiên” mô tả cuộc tình của mình với “El Chapo” cũng như công việc của ông trùm. Guzman, ngồi cách đó không xa, tỏ ra thiếu kiên nhẫn và nhìn vào đồng hồ treo tường. Khi đó, Coronel ngồi ở hàng thứ hai, dùng ngón tay chải mái tóc dài của mình và mặc một chiếc áo khoác nhung giống hệt một áo khác mà “El Chapo” từng mặc. William Purpura, người từng là luật sư của Guzmán, cho biết những chiếc áo khoác phù hợp đã khẳng định năng lượng cho cuộc hôn nhân của Coronel và cô ấy cũng muốn gửi thông điệp đến Lopez. “Đó là một lời nhắn nhủ với kẻ thứ ba. Cô ấy đang nói: “Anh ấy là của tôi”, Purpura giải thích. Sau lần đó, Lopez trở lại phòng giam của mình còn Coronel đi ăn tối ở New York.

Cuộc đời chìm nổi của vợ trùm ma túy “El Chapo” -0
Trùm ma túy “El Chapo” và vợ Coronel.

Nhưng nay thì Lopez có khả năng được ra tù còn Coronel đang ở sau song sắt. “Nhiều người đã ngạc nhiên trước cách Coronel phô trương cách sống của cô ấy trong suốt phiên tòa và buồn bã vì cách mà cô ấy vẫn trung thành với chồng mình. Cô ấy bị coi là một kẻ ngốc”, nhà phân tích Grandmaison nói và kể thêm: “Khi luật sư của Lopez, Heather Shaner, thông báo rằng Coronel đang ở trong tù, Lopez nói: Chỉ là một người mẹ khác phải xa con mình”.

Chi Anh
.
.