Đánh sập đường dây vận chuyển ma túy từ Móng Cái vào TP HCM

Thứ Năm, 25/12/2014, 15:00
Đại tá Hồ Tự Sang - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM cho biết: Sau nhiều ngày liên tục theo dõi, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 13/12/2014, các trinh sát đã đánh sập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vào tiêu thụ tại TP HCM do nữ quái Trần Thị Xuân, 36 tuổi, tại thôn 13, xã Hải Xuân, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu, cùng đồng bọn là Trần Khánh Bằng, 30 tuổi, tại quận 8, ngụ tại 791/15C Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, TP HCM.

Qua công tác khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ gần 4kg ma túy tổng hợp, 1 bịch bột màu trắng nghi là heroin (đang được đưa đi giám định) cùng rất nhiều loại tang vật khác liên quan đến vụ án.

Cuộc đời nữ quái Trần Thị Xuân

Là con gái út trong một gia đình nông dân nghèo có 4 anh em, 2 trai, 2 gái. Với mong muốn sau này khi trưởng thành, con cái mình sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó, cha mẹ Xuân đã làm đủ mọi việc kiếm cái ăn, cái mặc cho các con được cắp sách đến trường. Nhìn những giọt mồ hôi của cha mẹ đổ xuống, không cần bảo nhau, các anh chị của Xuân ai cũng cố gắng học hành tử tế và hiện cũng đã tạo dựng được sự nghiệp riêng.  Duy chỉ có Xuân là người không đi theo con đường mà cha mẹ đã chọn sẵn cho mình.

Khi vừa bước vào năm học cấp 2, Xuân đã rủ rê các nữ sinh thuộc dạng "con nhà có điều kiện" tập hợp thành một nhóm 5 người (mà dân buôn bán trong khu vực gọi là nhóm "ngũ quỷ") thường xuyên trốn học tìm đến chỗ những kho hàng của thương lái Trung Quốc, rạch thùng trộm hàng mang bán lấy tiền tiêu xài. Nhiều lần bị các chủ hàng bắt tại trận nhưng vì nghĩ chúng còn nhỏ nên chỉ nghiêm khắc nhắc nhở rồi gọi cha mẹ lên lãnh về.

Trần Thị Xuân.

Năm 1992, khi đang học lớp 7, sau một lần cầm đầu nhóm "ngũ quỷ" đánh nhau với đám con trai cũng thuộc dạng "đầu gấu" để tranh giành ngôi vị "những người chiếu trên" tại trường tiểu học trong xã, Xuân rủ luôn đám nữ sinh này bỏ học, lấy trộm chiếc thuyền tại bến sông Ka Long trốn sang Trung Quốc chơi.

Lang thang nơi xứ người, lại không có một xu dính túi, Xuân rủ cả nhóm tìm đến các chợ ở khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam tìm gặp những người cùng quê đang buôn bán ở đây xin tiền mua cơm ăn. Trong một lần đi xin, nhóm của Xuân đã được một nhóm thanh niên chuyên cung cấp ma túy cho đám con nghiện ở bên kia biên giới do Nguyễn Sỹ Huyền cầm đầu chìa "bàn tay đen" ra cưu mang, giúp đỡ (Huyền sau này trở thành chồng của Xuân và đã bị Công an tỉnh Quảnh Ninh bắt cách đây 2 tháng về tội buôn bán trái phép chất ma túy).

Nhận thấy các cô gái này có thể giúp ích được cho mình, Huyền cùng đồng bọn tiếp đón các cô như những thượng khách. Ngoài việc cho nghỉ ngơi tại một khách sạn sang trọng, Huyền còn thường xuyên dắt nhóm "ngũ quỷ" đến các quán ba, vũ trường cho cắn thuốc lắc, hít hàng trắng và tập tành nhảy nhót. Chỉ đến khi cha mẹ Xuân thế chấp 4 sào ruộng lấy 200 triệu đồng sang nộp cho Huyền, Xuân cùng đám bạn bè mới được thả về. Tuy nhiên do đã được ăn chơi, lại lậm vào ma túy nên khi trở về nhà, Xuân cảm thấy bức bối khó chịu và chưa đầy một tuần sau đó, nữ quái này đã lừa người hàng xóm lấy chiếc tivi đem cầm lấy tiền mua thuốc lắc bao cả đám "ngũ quỷ" cùng cắn.

Không thể chịu nổi đứa con gái hư hỏng, bố mẹ Xuân đã nhốt cô vào phòng khóa chặt cửa lại rồi hai ông bà thay phiên nhau canh gác 24/24 giờ và chỉ cho ra ngoài mỗi khi đi vệ sinh. Canh gác cẩn mật như vậy nhưng cũng chỉ được hơn chục ngày sau, Xuân đã phá được cửa sổ, chỉ thẳng tay vào mặt bố mẹ tuyên bố từ mặt cha con  rồi chạy thẳng ra bến Ka Long gọi thuyền đưa sang Trung Quốc. Một lần nữa, Xuân tìm đến bên Huyền, tự nguyện sống như vợ chồng và xem hắn như một sự bảo bọc vững chắc cho cuộc đời mình.

Cưa bình gỗ mà Trần Thị Xuân cất giấu ma túy bên trong ruột.

Thời gian này, lãnh địa bán lẻ ma túy của Huyền bị Tuấn "cụt", một tay giang hồ cộm cán người Hải Phòng lấy gần hết mối nên hắn chỉ còn biết nằm im chờ cơ hội lật đổ Tuấn "cụt" để giành lại lãnh địa. Nhận thấy đây là cơ hội ghi điểm với Huyền, Xuân lập tức đề nghị mang hàng vượt biên giới về nước bán cho đám con nghiện mới nổi ở các vùng quê nghèo và chẳng bao lâu sau cả hai đã làm mưa làm gió khắp các làng mạc xung quanh TP. Móng Cái.

Tuy nhiên, hành tung của cặp đôi này đã lọt vào tầm kiểm soát của lực lượng Công an nên đến cuối năm 1998 cả hai đã bị tóm gọn khi đang bán lẻ ma túy cho đám con nghiện ở xã Hải Xuân. Lần ấy chỉ một mình Huyền bị xử tù giam, còn Xuân do đang mang thai nên đã được hoãn thi hành án chờ sau khi sinh con sẽ bị xử lý theo pháp luật. Thời gian thụ án trong trại giam, Xuân kết thân với Trần Khánh Bằng, sinh năm 1984, là một đối tượng có số má trong giới buôn bán trái phép chất ma túy tại khu vực quận 8, TP HCM và được tên này giới thiệu về một thị trường béo bở mà trước đó hắn cùng đồng bọn từng lộng hành

Nhận thấy lợi nhuận khổng lồ từ việc mua bán "cái chết trắng", ngay sau khi mãn hạn tù vào năm 2004, Xuân kêu Huyền vào TP HCM tìm cách móc nối với Bằng. Đang khát hàng, đói tiền nên chỉ vừa mới gặp nhau, cả hai đã lao như con thiêu thân đi tìm mối bán hàng. Với đám tay chân từng có thời gian dài phục vụ dưới trướng của mình nên chỉ sau gần một tuần, Bằng đã quy tụ được các tên T., V., D. để hình thành đường dây mua bán, vận chuyển, tiêu thụ ma túy khép kín.

Hình thành xong đường dây, chúng tiến hành phân thành ba cấp trong đó Huyền đảm nhận nhiệm vụ liên hệ lấy ma túy tổng hợp từ khu vực cửa khẩu Móng Cái chuyển vào TP HCM giao cho Bằng để tên này phân chia thành những phần nhỏ giao lại cho các tên T., V., D. và những tên này tiếp tục phân phối đến tận tay con nghiện. Cuối năm 2004, nhóm của Bằng bị Công an tóm gọn và hắn cùng đồng bọn tiếp tục phải ngồi bóc lịch thêm 10 năm. Tuy nhiên trong vụ này, Bằng nhận toàn bộ tội về mình nên vợ chồng Huyền - Xuân không bị sa lưới pháp luật.

Hành trình phá án…

Trở lại vụ án, ngay từ đầu năm 2014, nhận thấy hành tung của Trần Khánh Bằng có nhiều dấu hiệu bất thường, các trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP HCM đã nhanh chóng vào cuộc và phát hiện mối liên kết đường dài giữa hắn với vợ chồng Huyền - Xuân. Khi công tác đánh án chuẩn bị được tiến hành thì vào đầu tháng 10/2014, Huyền bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ trong lúc vận chuyển 2,5kg ma túy tổng hợp qua biên giới. Vụ án tưởng chừng phải kết thúc trong dang dở thì bất ngờ Xuân ném đứa con trai 7 tuổi cho bố mẹ chồng chăm sóc, mang theo đứa con trai 15 tuổi là dân đập đá hạng nặng vào gửi ở nhà Bằng để cai nghiện rồi một mình thuê nhà tại số 154/55/26/1A đường Âu Dương Lân, phường 3, quận 8 làm nơi tá túc.

Ma túy (nước cất) được đóng giả thành túi cà phê hòa tan.

Nhận định Trần Thị Xuân không chỉ thuê nhà để lẩn tránh những ánh mắt miệt thị của xã hội mà chắc chắn sẽ liên kết với Bằng tiếp tục hoạt động mua bán ma túy, Đại tá Hồ Tự Sang quyết định điều động thêm lực lượng ngày đêm bám sát mục tiêu và đến 15 giờ 30 phút ngày 13/12/2014, các trinh sát đã tóm gọn Xuân, Bằng cùng đồng bọn khi chúng đang chuẩn bị mang ma túy đi giao cho đám bán lẻ. 

Theo lời khai của Xuân, mặc dù là kẻ điều hành toàn bộ đường dây nhưng ả chỉ nhận hàng từ một tay trùm ở biên giới Trung Quốc mang về cất giấu tại TP Móng Cái. Tất cả công đoạn vận chuyển, tiêu thụ tại phía Nam được ả giao cho chồng là Nguyễn Sỹ Huyền chịu trách nhiệm. Đầu năm 2014, khi mãn hạn tù, Bằng được vợ chồng Huyền - Xuân mang xe ôtô đến tận cổng trại giam đón về nhà thết đãi như thượng khách. Trong bữa tiệc linh đình ấy, Huyền - Xuân gợi ý về chuyện thiết lập lại đường dây vận chuyển, tiêu thụ ma túy và được Bằng gật đầu ngay. Trở về Sài Gòn, Bằng quy tụ lại các tên tay chân trước đó và chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, bằng các thủ đoạn giấu ma túy tổng hợp vào ruột các loại rau củ có xuất sứ từ Trung Quốc, đường dây này đã tuồn một lượng ma túy rất lớn vào tiêu thụ tại TP HCM. Đầu tháng 10-2014, Nguyễn Sỹ Huyền bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Rút kinh nghiệm từ việc đổ bể trước đó của chồng, đồng thời có thể dễ dàng vượt qua được máy soi chiếu của lực lượng chức năng, sau khi bàn bạc rất kỹ với Bằng, Xuân ra tận cửa khẩu Móng Cái đặt mua những chiếc bình bằng gỗ căm xe cao cả mét, mang về nhà nhét đầy ma túy tổng hợp vào lõi rồi gửi xe khách vào TP HCM.

Riêng loại ma túy mới mà dân chơi thường gọi là "nước cất" (loại bột trắng sau khi khuấy vào ly bia, rượu mạnh hoặc nước ngọt đem uống sẽ tạo ra ảo giác mạnh hơn rất nhiều so với ma túy tổng hợp) được Xuân sang tận Bằng Tường - Trung Quốc đặt ép thành những túi cà phê hòa tan và trực tiếp xách theo người mang vào giao cho Bằng tiêu thụ. Tưởng rằng với nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt của mình thì không ai có thể phát hiện ra. Tuy nhiên, mọi đường đi, nước bước của Xuân và Bằng đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng Công an và cuối cùng chúng đã phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Đức Cương
.
.