Đừng biến con trẻ thành nạn nhân của ghen tuông mù quáng

Thứ Tư, 20/09/2023, 07:09

Thời gian vừa qua tại một số tỉnh thành phía Nam liên tục xảy ra tình trạng người lớn nổi cơn ghen tuông mù quáng rồi trút lên đầu con trẻ những trận đòn roi thừa sống thiếu chết, thậm chí một số trường hợp người lớn còn thực hiện dã tâm cướp đi mạng sống của những đứa trẻ vô tội.

Hành vi mất nhân tính này chắc chắn sẽ bị pháp luật xử lý thích đáng; song một điều đáng lên án đó là một số người lớn không chịu giải quyết dứt khoát mối quan hệ tình cảm nam nữ với người cũ trước khi đến với người mới; một số khác đã đi lấy chồng, có con nhưng vẫn dây dưa tình cảm với người cũ để khi cơn ghen mù quáng nổi lên thì tìm cách trả thù bằng việc hành hạ, thậm chí cướp đi mạng sống của những đứa trẻ vô tội.

1. xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm với vợ, nguyễn tiến lưu đã ra tay sát hại chính con ruột của mình.jpg -0
Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm với vợ, Nguyễn Tiến Lưu đã ra tay sát hại chính con ruột của mình

Trút thù hận lên đầu trẻ nhỏ

Nguyễn Tiến Lưu (sinh năm 1985 tại tỉnh Bình Phước) và chị V cùng làm chung trong một công ty ở  TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Sau thời gian hẹn hò, nhận thấy tâm đầu ý hợp nên cả hai quyết định tiến tới hôn nhân và thuê phòng trọ ở khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa làm nơi xây dựng tổ ấm. Hơn chục năm về chung một nhà, thấy chồng tuy hay ghen tuông, nhưng rất chí thú chăm lo cho cuộc sống gia đình nên chị V không chấp nhất và đã sinh cho Lưu 2 cô con gái kháu khỉnh.

Sau dịch bệnh, việc làm của hai vợ chồng bị cắt giảm, thu nhập bấp bênh, trong khi tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền cho con ăn học lại tăng lên khiến cả hai cứ quay quắt trong cơn túng thiếu. Thời điểm khó khăn, thay vì chung lưng đấu cật cùng vợ tìm cách vượt qua thì Lưu lại sinh chuyện, suốt ngày rượu chè bê tha. Khuyên chồng mãi không được, chị V bỏ sang nhà bạn ngủ thì Lưu nổi cơn ghen tuông mù quáng cho rằng vợ đã ruồng bỏ mình để đến với người đàn ông khác rồi lôi hai con gái ra hành hạ. Trưa ngày 11/9/2023, cơn ghen cuồng loạn nổi lên sau chầu nhậu say túy lúy, Nguyễn Tiến Lưu dùng tay bóp cổ con gái lớn tên N.T.T.N (10 tuổi) rồi chụp hình gửi lên nhóm Zalo của công ty nơi vợ chồng Nguyễn Tiến Lưu cùng làm việc. Phát hiện vụ việc, một số đồng nghiệp đã trình báo cơ quan chức năng, nhưng khi Công an đến kiểm tra thì Lưu khóa trái cửa, cầm dao cố thủ trong nhà. Nhận thấy thái độ của Lưu cực kỳ hung hãn, lại không chịu hợp tác nên các trinh sát hình sự đã quyết định phá cửa xông vào.

Khống chế được đối tượng, giải cứu thành công được một cháu gái nhỏ, nhưng một trinh sát hình sự Công an TP Biên Hòa vẫn rất buồn: “Thật đau lòng! Nếu vụ việc được phát hiện sớm hơn có lẽ cháu N đã được cứu sống… Hổ dữ cũng không ăn thịt con, nhưng sao lại có những con người mang tâm địa ích kỷ, độc ác, chỉ vì những mâu thuẫn trong tình cảm vợ chồng mà đang tâm vứt bỏ giọt máu do chính mình đứt ruột sinh ra… Các cháu vô tội mà”.

Đừng biến con trẻ thành nạn nhân của ghen tuông mù quáng  -0
Lấy lời khai đối tượng ném con của người yêu cũ xuống sông ở An Giang

Một vụ án khác cũng xuất phát từ thói ghen tuông mù quáng khiến con trẻ phải gánh hậu quả hết sức thương tâm. Khoảng 5h30’ sáng ngày 3/6/2023, một số người dân ở ấp 2, xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai trong lúc đi tập thể dục phát hiện đám cháy ở dãy nhà trọ của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, kèm theo đó là những tiếng kêu cứu nên đã cùng nhau chạy đến hỗ trợ dập lửa, đồng thời gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an huyện Long Thành đã cử một tổ công tác của Đội Cảnh sát PCCC xuống ngay hiện trường để dập lửa và cứu nạn - cứu hộ. Đến 6h45’ cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế, Cảnh sát PCCC cũng đã đưa được 7 nạn nhân trong tình trạng bị bỏng nặng ra ngoài gồm Nguyễn Trí Hiếu, sinh năm 1977; T.T.K.T, sinh năm 1990, cùng quê ở TP Cần Thơ; H.H.S 15 tuổi,  (con trai chị T); V.N.A 13 tuổi; V.H.P 13 tuổi và V.M.K cùng ngụ thị trấn Long Thành. Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp cứu, sau đó được chuyển tiếp lên Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 1, TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị. Tuy nhiên do bị bỏng quá nặng nên Nguyễn Trí Hiếu và 4 bệnh nhi từ 13-15 tuổi đã tử vong.

Theo điều tra của cơ quan Công an, Nguyễn Trí Hiếu cùng người yêu là chị T.T.K.T cùng làm công nhân trong khu công nghiệp. Thời gian gần đây, tình cảm vợ chồng luôn trong tình trạng “cơm không lành, canh không ngọt”, lại thấy chị T thường xuyên trò chuyện thân mật với một vài người đàn ông trẻ tuổi trong công ty nên Hiếu nổi cơn ghen tuông. Thay vì ngồi xuống cùng nói chuyện phải quấy với nhau, tìm ra nguyên nhân để giải quyết mâu thuẫn thì Hiếu lại đi uống rượu rồi về chửi mắng, đánh đập người yêu cùng con. Đến khi cơn trầm uất lấn át lý trí, Hiếu phóng hỏa để giết người yêu, sau đó về chốt cửa phóng hỏa luôn phòng của mình nhằm tự kết liễu cuộc đời cùng đứa con trai mới 13 tuổi.

Một vụ ra tay tàn nhẫn gần đây tại TP Long Xuyên, tỉnh An Giang tuy cháu bé may mắn được người dân cứu thoát, nhưng đã lột tả bản chất tàn ác ẩn sau bộ mặt giả nai lương thiện của hung thủ. Ngoài ra còn một vấn đề rất đáng trách đó là sự thiếu dứt khoát của mẹ cháu bé, tuy đã đi lấy chồng từ lâu nhưng vẫn dây dưa tình cảm với người yêu cũ dẫn đến việc người này trút thù hận lên đầu cháu bé. Cụ thể vào sáng ngày 11/9/2023, ông Bùi Ngọc Thọ, sinh năm 1960, cùng con trai là anh Bùi Hữu Thành, sinh năm 1984, trú tại phường Thới Long, quận Ô Môn, TP Cần Thơ trong lúc đang điều khiển ghe chở lúa đi ngang cầu Tôn Đức Thắng, TP Long Xuyên thì phát hiện một nam thanh niên ném một cháu bé xuống sông. Ngay thời điểm đó, cha con ông Thọ liền lao xuống làn nước xoáy cứu vớt cháu bé an toàn, đồng thời cùng người dân trình báo cơ quan Công an.

Qua xác minh, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang nhanh chóng tìm ra được thủ phạm chính là Huỳnh Hồng Hải trú tại địa phương; còn cháu bé tên K, sinh năm 2019 là con trai của người yêu cũ tên T.T.V, sinh năm 1991 tại quận 7, TP Hồ Chí Minh với chồng..

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trước đây, Hải có quan hệ tình cảm yêu thương với chị T.T.V một thời gian rồi chia tay nhau. Đến năm 2018, chị V lấy chồng và sinh được bé trai tên K,  nhưng cả hai vẫn thường xuyên liên hệ qua lại với nhau. Ngày 10/9/2023, Hải điện thoại mời V xuống nhà ăn đám giỗ nên chị đưa con đi cùng. Khoảng 10 giờ 30  phút ngày 11/9/2023, V. kêu Hải chở bé K. đi chơi, nhưng vì đã ấp ủ mối thù từ lâu nên sẵn cơ hội này, Hải chở cháu bé đến giữa cầu Tôn Đức Thắng thuộc phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên ném xuống sông. Thực hiện xong hành vi mất nhân tính, Hải bỏ trốn, nhưng đã bị cơ quan Công an tóm cổ vào chiều cùng ngày.

Cần trang bị kiến thức, tâm lý trước khi lập gia đình

Trao đổi với chúng tôi, Tiến sỹ Tâm lý Nguyễn Hùng Phong cho biết, qua khảo sát thực tế cho thấy, đại dịch COVID-19 kéo dài đã khiến cho không ít người dân bị sang chấn tâm lý nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, dẫn đến tình trạng trầm cảm, rối loạn cảm xúc, lo âu… Thậm chí nhiều người còn hạn chế tối đa việc tiếp xúc với những người xung quanh, tự sống thu mình lại vì những lo sợ vu vơ. Dịch bệnh qua đi thì lại phải gánh chịu đợt suy thoái kinh tế toàn cầu, nhiều công ty, nhà máy, xí nghiệp không có đơn hàng để sản xuất, kéo theo không ít những đơn vị xuất nhập khẩu, dịch vụ… và nhiều ngành nghề khác có liên quan cũng chỉ hoạt động cầm chừng để cầm cự, chờ thời. Sự suy giảm này đã buộc các nhà sản xuất, kinh doanh phải làm một việc ngoài ý muốn đó là ngưng hợp đồng đối với phần lớn người lao động; một ít nhà sản xuất khác có điều kiện thì hỗ trợ tiền gạo cho nhân viên trong thời gian chờ đợi có đơn hàng trở lại nhưng cũng không biết đến bao giờ.

Đừng biến con trẻ thành nạn nhân của ghen tuông mù quáng  -0
Cháu bé được người dân cứu sống sau khi bị Huỳnh Hồng Hải ném xuống sông

Việc mất việc làm hoặc giảm tối đa giờ làm việc, mất nguồn thu nhập, trong khi giá cả hàng hóa trên thị trường cứ leo thang là “cú đấm” liên tiếp thứ hai khiến không ít người lao động rơi vào tình trạng rối loạn lo âu, trầm cảm… Trong cơn bĩ cực, những đôi vợ chồng, những cặp tình nhân lao đi tìm bất cứ việc gì có thể làm kiếm tiền mang về vận hành cuộc sống mà quên đi chuyện gần gũi, động viên, chia sẻ lẫn nhau về những khó khăn, vất vả, thậm chí quên cả việc chia sẻ việc chăm sóc con cái… dẫn đến việc cái tổ ấm bị nguội lạnh, nhiều mâu thuẫn nhỏ nhặt xảy ra. Một số lập tức cùng nhau giải quyết các mâu thuẫn ấy một cách êm đẹp; cũng có không ít trường hợp do không chuẩn bị trước tâm lý cho những khó khăn, những chuyện bất ngờ xảy ra trong tình cảm yêu đương, trong cuộc sống lứa đôi nên một nửa kia đi tìm hạnh phúc mới thì không trực tiếp đối diện giải quyết, mà sinh lòng ích kỷ, thù hận, từ đó tạo ra xung đột nội tại.

Thời gian trôi đi, những xung đột nội tại không được giải quyết cứ chồng chất lên nhau giống như chiếc lò xo bị nén chặt. Đến khi không thể dồn nén được nữa thì chiếc lò xo ấy bung ra với mức độ cực mạnh, khiến cho con người ta mất hết lý trí, không nghĩ đến luân thường đạo lý, lẽ sống vị tha ở đời, không biết buông bỏ cho nhẹ lòng, mà trong đầu cứ chất chứa lòng thù hận. Trong lúc quẫn, một số trường hợp không muốn mất người bạn đời đã quay sang hành hạ những đứa trẻ là con chung, con riêng của cả hai và họ nghĩ rằng những tiếng khóc than, kêu cứu của đám trẻ sẽ lay động được tấm lòng của nửa kia, làm cho họ hồi tâm chuyển ý. Khi không đạt được mục đích thì ra tay tàn độc với những đứa trẻ vô tội rồi tự kết liễu cuộc đời mình vì cho rằng hành động như vậy thì suốt quãng đời còn lại, nửa kia sẽ phải sống trong dằn vặt, đau khổ.

Để không còn tình trạng ghen tuông mù quáng gây hậu quả nghiêm trọng cho con trẻ, theo Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hùng Phong, mỗi người trong chúng ta khi đến tuổi trưởng thành, muốn lập gia đình hãy bớt chút thời gian tìm hiểu về cuộc sống sau hôn nhân trên những cuốn sách (bán ở tất cả các nhà sách), ở các trung tâm tư vấn, từ internet… Khi đã có vốn hiểu biết làm hành trang thì khi trong cuộc sống vợ chồng sẽ biết cách nhường nhịn, thông cảm, thấu hiểu cho nhau, biết cách cùng nhau đối diện để giải quyết mâu thuẫn và khó khăn trong cuộc sống và nuôi dạy con cái. Trường hợp bất đắc dĩ không thể hòa hợp được mà bắt buộc phải chia tay thì cả hai cũng có sự tôn trọng lẫn nhau và cầu mong cho cuộc sống mới của nhau được bình an, hạnh phúc…

Đức Cương
.
.