Gã bệnh hoạn tấn công hàng loạt phụ nữ vì… bị từ chối yêu

Thứ Năm, 10/11/2022, 07:54

Vừa mãn hạn tù trở về không lâu, không nghề nghiệp ổn định, Trần Lê Huy lang thang khắp các con phố ở Hà Nội, tìm các nạn nhân nữ để gây án. Gặp nữ sinh hoặc người phụ nữ nào không “ưng” mắt là Huy lao vào đánh chém tới tấp.

Cho đến khi bị bắt, Huy đã gây ra một loạt những vụ tấn công kinh hoàng ở khắp các con phố lớn của Hà Nội, trở thành nỗi ám ảnh của các nạn nhân và những người chứng kiến.

Từ lá đơn trình báo của bị hại

Theo đơn trình báo của anh N.T.T. (trú tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội), khoảng 21h 30 phút ngày 2/11/2022, con gái anh đang học lớp 9 cùng một người bạn trên đường từ lớp học thêm về bằng xe đạp thì bị một đối tượng tóc húi cua, mặc áo phông xanh cổ vịt, quần short điều khiển xe máy màu đen - đỏ biển kiểm soát ngoại tỉnh bám theo. Đến cạnh trường THPT Vạn Xuân (phường Bồ Đề, quận Long Biên), đối tượng vượt lên bên phải và dùng tay trái cầm đèn tuýp đập ngang con gái anh T. đi ngoài cùng khiến nạn nhân ngã sóng soài ra đường.

Gã bệnh hoạn tấn công hàng loạt phụ nữ vì… bị từ chối yêu -0
Đối tượng Trần Lê Huy tại cơ quan Công an.

Sau đó, đối tượng bỏ chạy về phía đê Long Biên, còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng nhưng phải khâu 4 mũi trên mặt, sống mũi bị gãy. “Hiện tại con gái tôi đang chờ bác sĩ ấn định ngày mổ. Tinh thần của cháu đang rất hoảng loạn vì sợ hãi và đau đớn”, anh T. cho biết. Đồng thời anh T. cũng cho hay con gái anh không hề quen biết hay thù hằn gì với đối tượng thế nhưng đã bị đối tượng xuống tay không thương tiếc.

Ngày 6/11/2022, Công an quận Long Biên đã phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm, Công an quận Hai Bà Trưng khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng Trần Lê Huy (SN 1991; trú ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) để làm rõ hành vi dùng hung khí tấn công con gái anh T. Và từ đó hàng loạt những vụ án kinh hoàng mà Huy gây ra cũng dần hé mở.

Gã bệnh hoạn tấn công hàng loạt phụ nữ vì… bị từ chối yêu -0
Hình ảnh ghi lại Huy dùng dao tấn công một nữ nạn nhân.

Huy là đối tượng từng có 2 tiền án. Sau khi ra tù, Huy có đặt vấn đề tình cảm với một số phụ nữ nhưng không được ai đồng ý. Từ đó, gã sinh lòng hận thù với những người phụ nữ, nhất là những người có điều kiện kinh tế và có ý định sử dụng hung khí là gạch, gậy gỗ, bóng đèn tuýp, dao nhọn, tấn công những người phụ nữ gặp trên đường.

Ngoài vụ việc gây ra ở phường Bồ Đề, trưa 3/11/2022, khi chị N.H.L. (đang là sinh viên) ngồi chơi ở vỉa hè ngã tư Hàng Bài - Đinh Tiên Hoàng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, đối tượng đã đi xe máy lao lên hè, cầm gậy sắt có gắn đinh đập thẳng vào mặt khiến nạn nhân bị đa chấn thương vùng mắt. Sau đó, Huy điều khiển xe đi đến phố Thái Phiên, dùng dao cứa vào phần cổ sau gáy chị Y. (SN 2001) gây thương tích. Khoảng 16h cùng ngày, Huy dùng thanh gỗ, gắn dao nhọn, vụt vào đầu chị H. (SN 1977), gây thương tích, tại ngõ 165 Phúc Tân, Hoàn Kiếm. Đến 16h15 cùng ngày hôm đó, đối tượng cầm gậy gỗ gắn dao nhọn, đâm một nhát vào mặt một người phụ nữ trên phố Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm.

Gã bệnh hoạn tấn công hàng loạt phụ nữ vì… bị từ chối yêu -0
Hình ảnh đối tượng đi xe máy bám theo nữ sinh lớp 9 được camera ghi lại ngày 2/11.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ, trong tháng 10/2022, Huy cũng gây ra hàng loạt vụ tấn công khác bằng các loại hung khí là dao, gậy, bóng đèn tuýp…. Ngày 25/10, Huy ném gạch vào một phụ nữ ở phố Thái Phiên, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng. Đến khoảng 16h ngày 27/10, Huy cầm một viên gạch đập vào đầu một phụ nữ trước cửa nhà số 15 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm. Bước đầu, cơ quan công an xác định, Huy đã thực hiện 10 vụ tấn công người đi đường trên địa bàn thành phố, trong đó 9/10 vụ nạn nhân là phụ nữ.

Mẹ đẻ cũng phải tránh mặt thằng con trời đánh

Theo tìm hiểu của phóng viên, Trần Lê Huy sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ thuộc tổ dân phố 21, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Nhưng mẹ của Huy kinh doanh buôn bán trong khu phố cổ nên thi thoảng mới về nhà. Ngôi nhà này hai mẹ con cũng mới mua và chuyển đến sinh sống không được bao lâu, nhưng sau khi sự việc xảy ra, người mẹ đã treo biển rao bán nhà và ngôi nhà lúc nào cũng trong tình trạng “cửa đóng then cài”.

Gã bệnh hoạn tấn công hàng loạt phụ nữ vì… bị từ chối yêu -0
Hàng xóm chia sẻ với phóng viên về đối tượng Trần Lê Huy.

Ông Trần Đức Quang - Tổ trưởng tổ dân phố 21 phường Ngọc Thụy cho biết, nhà Huy chỉ có hai mẹ con. Mẹ Huy buôn bán ở bên phố cổ, ít khi về nhà nên ít giao lưu hàng xóm. “Theo phản ánh của bà con hàng xóm thì gần đây Huy có chiều hướng tiến bộ. Trước đây cứ trong nhà có tài sản gì là Huy đem đi bán hết. Huy ít khi đi ra ngoài cho đến khi mẹ cậu ta mua cho chiếc xe máy để chạy xe ôm. Nhưng cũng thỉnh thoảng mới thấy đi. Thời gian ở nhà chỉ thấy Huy ngủ hoặc đập phá đồ đạc. Đến khi Công an về nhà khám xét, chúng tôi mới biết Huy gây ra nhiều vụ việc nghiêm trọng như vậy”.

Liên lạc qua điện thoại, bà Hạnh, mẹ Huy, cho biết là mẹ đơn thân. Huy chỉ học hết lớp 5 rồi bỏ học, từ đó chơi bời lêu lổng và dính vòng lao lý. Tiếng là hai mẹ con nương tựa vào nhau nhưng bà cũng phải bỏ về bên ngoại ở suốt để tránh thằng con trời đánh vì nó rất hay chửi bới, đập phá đồ đạc và còn dọa giết mẹ nhiều lần. Chưa bao giờ hai mẹ con tâm sự hay nói chuyện được quá 5 phút. Khi buộc phải ở nhà cùng nhau, có khi cậy răng cả ngày Huy cũng không nói với mẹ câu gì.

Năm ngoái, khi bà ngoại của Huy mất, Huy có về nhà bà ngoại chịu tang nhưng không chịu đeo khăn tang và suốt buổi cũng chỉ ngồi một chỗ lầm lì, không nói chuyện cũng không hỏi han ai câu gì. Cũng có lúc thấy con khác thường, bà Hạnh ngỏ ý muốn đưa Huy đi chữa bệnh nhưng đứa con trai này không đồng ý nên bà không có cách nào đưa được thằng con trai to xác của mình đến bệnh viện được. Bởi thế, hầu như bà né con mình được ngày nào tốt ngày ấy.

Gã bệnh hoạn tấn công hàng loạt phụ nữ vì… bị từ chối yêu -0
Ngôi nhà “cửa đóng then cài” của mẹ con Huy.

"Hôm các chú Công an đến khám nhà, tôi bàng hoàng không nghĩ nó lại gây ra những cái việc đáng sợ như vậy”, bà Hạnh nói. Từ hôm con bị bắt, dù biết con không bị đói nhưng bà Hạnh đã 3 lần mua đồ ăn cho con với mong  muốn nó "giao lưu" với mẹ, nhưng thằng con trai chỉ nhìn mẹ chằm chằm mà không một lần mở miệng nói một lời, dù là lời "xin lỗi". Không những thế, nó ngồi ăn hết, ăn ngon lành, thậm chí ăn rất khỏe những đồ mẹ mua cho, không tỏ ra đau buồn hay hối lỗi hoặc là day dứt về những việc mình đã làm.

Những người ở gần nhà đối tượng cho biết, chưa ai từng tiếp xúc với Huy vì gã có gặp hàng xóm cũng không chào, chỉ giương mắt lên nhìn. Khi biết câu chuyện về kẻ biến thái đang xôn xao trên mạng và biết rõ đó là Huy qua trang thông tin của phường Ngọc Thụy, tất cả người dân chúng tôi tiếp xúc đều hoảng hốt khi biết kẻ biến thái lại là hàng xóm của mình.

Trong câu chuyện với phóng viên, những người hàng xóm đều tỏ vẻ hoảng hốt khi biết hàng xóm là gã biến thái vừa bị bắt giữ. Có người kể rằng, thỉnh thoảng lại thấy Huy hò hét, đập phá đồ đạc. Chị T., hàng xóm nhà Huy cho biết, chị ở cách vài nhà nhưng chưa từng tiếp xúc, có đôi lần chạm mặt nhưng mỗi lần như thế là một cảm giác lo sợ vô hình ập tới vì chị thấy ở đối tượng này có điều gì đó không bình thường, cứ nhìn thấy Huy là chị rùng mình. Huy rất to béo, dễ đến hơn 1 tạ, nhìn ai cũng với thái độ lầm lầm, lì lì. Con gái chị T. cũng vậy, cháu kể với mẹ là gã hàng xóm đó nhìn cháu với ánh mắt rất đáng sợ và cháu thường xuyên phải tránh mặt. Có lần Huy đi qua nhà ghé sát vào cửa nhìn cháu chằm chằm. Chị T nói: "Tôi nổi gai ốc khắp người khi hình dung ra những nạn nhân của Huy cũng trạc tuổi con mình".

Vụ việc mà Huy gây ra khiến dư luận hoang mang, xã hội bất ổn, làm dấy lên lo ngại, nhất là đối với các em gái. Cũng thật may mắn là những vụ mà gã này gây ra mới chỉ dừng lại ở thương tích chứ chưa gây thiệt hại tính mạng, nếu không thì không biết hậu quả sẽ còn kinh khủng đến mức nào.

Anh T. - bố của nạn nhân bị Huy dùng ống đèn tuýp vụt gãy sống mũi cho biết: "Gia đình chúng tôi hết sức bức xúc và yêu cầu cơ quan Công an phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với Trần Lê Huy. Đây không đơn thuần chỉ là vụ cố ý gây thương tích mà nó còn làm tổn hại tinh thần của con gái tôi cũng như các nạn nhân của hắn, không biết bao giờ mới bình thường trở lại. Từ hôm con gái tôi gặp nạn đến nay, vợ chồng tôi phải bỏ cả công việc cơ quan để ở nhà cùng con, động viên cho cháu bớt sợ. Không lúc nào chúng tôi dám để cháu ở một mình".

Mong muốn của gia đình anh T. cũng là mong muốn chung của xã hội, yêu cầu pháp luật phải có hình thức xử lý nghiêm khắc Trần Lê Huy.

Hiền Trâm
.
.